Bố bật khóc đỡ con lọt lòng mẹ

Ngày 27/07/2014 06:01 AM (GMT+7)
'Tôi cảm thấy quá may mắn và vinh dự khi có mặt trong ca đẻ của mẹ Hannon. Ca sinh nở diễn ra trong 2 ngày. Trong thời gian đó, sản phụ đã phải vật vã chiễn đấu với những cơn đau đẻ, có những lúc tưởng trừng không thể vượt qua... Tôi đặc biệt ấn tượng với cảnh người bố tự tay đón con chào đời khi vừa lọt khỏi lòng mẹ. Anh đã khóc vì sung sướng còn tôi thì quá may mắn khi 'chộp' được khoảnh khắc này. Bức ảnh đã được nhiều lượt chia sẻ và khiến rất nhiều người trên toàn thế giới xúc động.', nhiếp ảnh gia Emily Robinson kể về ca sinh nở của mẹ Hannon mà cô làm nhiếp ảnh gia.

"Tôi cảm thấy quá may mắn và vinh dự khi có mặt trong ca đẻ của mẹ Hannon. Ca sinh nở diễn ra trong 2 ngày. Trong thời gian đó, sản phụ đã phải vật vã chiễn đấu với những cơn đau đẻ, có những lúc tưởng trừng không thể vượt qua... Tôi đặc biệt ấn tượng với cảnh người bố tự tay đón con chào đời khi vừa lọt khỏi lòng mẹ. Anh đã khóc vì sung sướng còn tôi thì quá may mắn khi "chộp" được khoảnh khắc này. Bức ảnh đã được nhiều lượt chia sẻ và khiến rất nhiều người trên toàn thế giới xúc động.", nhiếp ảnh gia Emily Robinson kể về ca sinh nở của mẹ Hannon mà cô làm nhiếp ảnh gia.

Minh Phương (Ảnh Emily)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu