Cảm động chuyện "khát con" của mẹ 7 năm hiếm muộn

Ngày 21/04/2015 15:49 PM (GMT+7)

7 năm ròng rã chữa hiếm muộn, cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với chị Phan Thị Huyền Châu (Hà Nội) khi sinh được cậu con trai bụ bẫm, kháu khỉnh.

Có thai rồi không giữ được, sự hy vọng, thấp thỏm và đợi chờ như vòng luẩn quẩn đối với chị Huyền Châu trong suốt những lần thai kỳ. 7 năm cưới là 7 năm ròng rã vợ chồng chị đi điều trị để giữ con. Hạnh phúc nghẹn ngào và viên mãn hơn bao giờ hết khi chị có thai trở lại và giữ được con. Hiện tại cậu con trai chị Châu đã được 1 tuổi, rất bụ bẫm và kháu khỉnh.

Từ Việt Nam sang Pháp điều trị

Lập gia đình năm 2007 tính đến nay là 8 năm nhưng giờ chị Châu mới sinh được mụn con. Với chị đó là báu vật. Chị kể lại, năm đầu tiên sau khi lấy chồng, 7 tháng chị có hiện tượng bị máu cục và ra nhiều. Đến bệnh viện phụ sản siêu âm, xét nghiệm chị được chẩn đoán bị polip nên tiến hành mổ nôi soi polip cổ tử cung. Sau đó kinh nguyệt chị trở lại bình thường. Tuy nhiên bác sĩ có nói với gia đình chị sau này chị sẽ khó có con hơn người bình thường vì cổ tử cung có sẹo.

Từ khi mổ xong khoảng một năm chị không thấy có dấu hiệu mang thai. Vợ chồng chị sốt ruột, bắt đầu tìm đến viện làm xét nghiệm IUI (bơm tinh trùng vào buồng tử cung). Sau khi chụp tử cung vòi trứng, ngay trong tháng sau làm IUI chị có thai. Lần đầu tiên chị thở phào nhẹ nhõm vì đã thành công bước 1.

“Mình vẫn nhớ khi mình biết có thai lần đầu là đúng vào hôm Noel, tuy nhiên 4 tuần thì thai tự hỏng. Sau đó Tết hai vợ chồng đi du lịch Mũi Né, nghĩ mình không thể nào có thai tự nhiên được thì lại có. Và lần này thì được đến 6 tuần thai tiếp tục hỏng. Những thấp thỏm và lo âu qua 2 lần có con rồi mất như nỗi ám ảnh . Mình buồn và có những khi tuyệt vọng khi nghĩ đến hành trình đầy thử thách”, chị chi sẻ.

Cảm động chuyện quot;khát conquot; của mẹ 7 năm hiếm muộn - 1

Vợ chồng chị Châu, anh Đỗ Duy gian nan 7 năm mới có mụn con.

Điều trị Tây y, chị bắt đầu lần tìm đến các địa chỉ Đông y để cứu vớt hy vọng.  Nghe người ta mách thuốc của một bà lang ở Mỹ Đình vợ chồng chị lại tìm đến. Những ngày phải dậy từ 4 giờ sáng xếp hàng, chen chúc nhau đến khổ sở hằn sâu trong chị như một “ký ức kinh hoàng”. Chị uống thuốc được khoảng 3 tháng sau đó thì có suất học bổng đi làm nghiên cứu sinh ở Pháp. Chị học theo dạng “sandwich” theo hình thức đi đi về về. Trong thời gian qua Pháp học, chị vẫn duy trì uống thuốc Đông Y. Chồng chị sang Pháp 3 tháng nhưng vẫn không có kết quả gì khả quan.

Vừa du học, chị vừa kết hợp thăm khám bên Pháp. Bệnh viện bên Pháp kết luận: mọi vấn đề sức khỏe của chị đều tốt. Chị tạm yên tâm với những gì bác sĩ nói. Một lần về nước chị tiếp tục làm thêm IUI nhưng rồi thất bại.

Năm 2012 thì chị kết thúc khóa học bên Pháp và bắt đầu vào công cuộc chữa trị liên tục. “Đầu tiên mình uống thuốc của một cụ lang ở Bắc Giang. Cụ rất tốt, cụ nói chữa được cho mình, bảo phía ông xã thì ổn. Phía mình bị tử cung lạnh, trứng lép. Tháng đầu cả hai vơ chồng uống, từ những tháng sau chỉ có mình uống. Sau đó cụ bảo đi siêu âm trứng và cho loại thuốc khác uống lúc rụng trứng để dễ có bầu. Sau 4 tháng vẫn không có tín hiệu gì, cụ bảo không có hy vọng cho ca của mình và không bốc thuốc nữa. Những trường hợp cụ chữa thông thường chỉ 3 tháng uống thuốc cụ bốc sẽ có bầu. Từ đây mình thôi không theo Đông y nữa. Hành trình Tây y lại bắt đầu”, chị tâm sự.

Mang thai  sau 7 năm chữa trị

Từ bỏ phương pháp Đông y, chị lại tìm gặp bác sĩ bệnh viện phụ sản để tiến hành hàng loạt các xét nghiệm: từ chụp công hưởng từ, cardiolyphin, siêu âm bơm nước…. Kết quả chị có một cái u nhỏ duới niêm mạc tử cung. Thêm một “thất vọng” nữa đối với cả gia đình chị vì trường hợp này nếu lấy khối u đi thì nguy cơ chảy màu toàn bộ tử cung và dính tử cung, chuyện có con còn xa vời hơn nữa.

Cảm động chuyện quot;khát conquot; của mẹ 7 năm hiếm muộn - 2

Bé Đỗ Phan, con trai chị Châu

Lúc này bố chị  hoang mang về tình trạng của con, đem kết quả đi hỏi tất cả các bác sĩ sản khoa mà ông quen và thân thiết. Có bệnh thì vái tứ phương, cuối cùng ông đến gặp bác sĩ Nguyễn Hữu Cần – Giảng viên trường Đại học Y Hà Nội. Bác sĩ nói: “Anh cứ đưa con gái đến đây, em chữa cho không cần lo về cái u.  Nhiều người có u họ vẫn có thai bình thường, vấn đề của con gái anh đến 90% là em chữa được”.

“Bố mình là một giảng viên già về hưu, ai nói không có cơ sở, cụ không thích. Nhưng không còn cách nào vì đâu đâu cũng bảo mình phải xử lý u mới có thai trở lại. Hôm sau hai vợ chồng mình đến gặp thầy Cần.”, chị kể.

Chị được làm xét nghiệm, tiêm thuốc và về “quan hệ” tự nhiên với chồng. Những chuỗi ngày hy vọng được nhen nhóm. Chị háo hức đợi sau 3 ngày chậm kinh và dùng que thử thai. Que thử báo 2 vạch. Ngay đêm đó chị đi thử BetaHCG, chỉ số rất cao và chắc chắn đã có thai. Chiều hôm sau đi siêu âm, chị không tin vào kết quả trước mắt: thai đã vào tử cung. "Vợ chồng mình bỏ dịp nghỉ lễ 30/4 để điều trị. May mắn đã vỡ òa khi lần chữa ấy đã thành công ngoài ý muốn."

Cảm động chuyện quot;khát conquot; của mẹ 7 năm hiếm muộn - 3

Hình ảnh hạnh phúc của gia đình chị Châu

Niềm vui của chị nghẹn ngào khi nghe được nhịp tim con, còn lại luôn là nỗi lo lắng chập chờn. Những lần có con rồi hỏng đã gieo trong mình nỗi sợ hãi đến lạnh người. Mang thai bé Đậu là lần đầu tiên chị nghe được tim thai của con.

"Khi đã vượt qua được nỗi lo là sự vui sướng đến điên cuồng. Tất cả những ông bố bà mẹ hiếm muộn đều có chung những cảm nhận ấy, nhất là với cặp vợ chồng “thèm và khát con” trong suốt 7 năm trời như mình. Những ngày tháng chữa trị để có con có lẽ tạc vào lịch sử hôn nhân đối với cả hai vợ chồng. Đó là kỷ niệm và đó cũng là những thử thách để cuộc hôn nhân trở nên ngọt ngào, viên mãn. Ngày 20/4 là sinh nhật Đậu, cũng tròn 1 năm kỉ niệm ngày cả gia đình được vỡ òa trong hạnh phúc. 20/4/2014 Đậu cất tiếng khóc chào đời.”, chị chia sẻ.

Trong bức thư gửi con ngày sinh nhật 1 tuổi, anh Đỗ Duy (chồng chị Châu) có viết tặng con:

Con trai!

1 năm trước, cả nhà chờ con trong hồi hộp và hạnh phúc, còn Ba vẫn nguyên cảm giác khi đón con từ tay cô y tá, một cảm giác bồi hồi khó tả.

Những ngày trước đó thì bao nhiêu việc, nào là mua sắm chuẩn bị cho 2 mẹ con, chọn đặt tên cho con..., nhưng có lẽ quan trọng nhất là xem ngày giờ đẹp để đón con ra vì theo lịch của người châu Á thì thời khắc chào đời ảnh hưởng lớn đến số phận của 1 con người.

Có nhiều ý kiến, nhiều đắn đo, nhưng cuối cùng Ba mẹ quyết định chọn thời khắc đón con không phải để con sẽ giàu sang, quyền chức ... mà đơn giản là để con trở là 1 người hạnh phúc. Hạnh phúc với cuộc sống, hạnh phúc với lựa chọn của con.

Hôm nay con tròn 1 tuổi, còn quá sớm để nói những điều này, nhưng ba biết rằng có rất nhiều điều ba mẹ phải học, phải thay đổi nếu muốn trở thành những người bạn đồng hành với con. Để sau này dù có lúc thất bại hay thành công, có hạnh phúc hay đau khổ, con cũng sẽ luôn có ba mẹ là những người bạn đáng tin cậy nhất để chia sẻ.

Chúc mừng sinh nhật con!

Ba mẹ yêu con.

Tuệ Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu