Chấp nhận cái chết để sinh con, 3 người mẹ này khiến ai cũng phải khóc!

Ngày 29/07/2016 05:12 AM (GMT+7)

Câu chuyện cảm động về những bà mẹ trẻ Đậu Thị Huyền Trâm, Nguyễn Thị Thu Hiền hay Đặng Thị Bé Thủy đã chấp nhận cái chết để sinh con khiến ai ai cũng phải cảm phục.

Mẹ hiếm muộn bị ung thư vú Nguyễn Thị Thu Hiền: “Em muốn được sống như mọi người nhưng không thể mất con”

Để giữ được con, chị Nguyễn Thị Thu Hiền ở xã Phổ Cường (Đức Phổ, Quảng Ngãi) đã phải van xin người thân cho mình không áp dụng phương pháp hóa chất trị liệu điều trị ung thư. Câu chuyện về bà mẹ hiếm muộn sẵn sàng đón nhận cái chết chỉ mong con được cất tiếng khóc chào đời vô cùng xúc động, xót xa.

Vợ chồng chị Hiền kết hôn cách đây 18 năm nhưng sau bao năm cố gắng và nhiều lần tìm đến các bệnh viện để thụ tinh nhân tạo với chi phí hàng trăm triệu đồng, anh chị vẫn không thể sinh được mụn con.

Chấp nhận cái chết để sinh con, 3 người mẹ này khiến ai cũng phải khóc! - 1

Sau 18 năm hiếm muộn, ngày biết tin có thai cũng là ngày chị Hiền được bác sĩ thông báo chị đang bị ung thư vú giai đoạn 3. (Ảnh: Chị Hiền đang được người nhà chăm sóc tại bệnh viện)

Bấp hạnh hơn nữa khi vào đúng ngày chị Hiền phải nhập viện cấp cứu vì bị ngã thì các bác sĩ cho biết chị mắc bệnh ung thư vú giai đoạn 3 cùng với thai nhi đang lớn dần trong bụng. Hy vọng cứu sống chỉ là phẫu thuật cắt bỏ hai bên ngực và nạo thai để áp dụng phương pháp hóa chất trị liệu. Khi đó, 2 bên gia đình khuyên chị theo lời bác sĩ nhưng chị khóc và nhất mực van xin người thân giữ lại mầm sống đang phát triển trong cơ thể mình.

Tình yêu và sự quyết tâm của chị đã thuyết phục được người thân chấp nhận nỗi đau là chị sẽ ra đi vĩnh viễn. Trước cả 3 lần lên bàn phẫu thuật cắt bỏ hai bên ngực chị vẫn gượng động viên chồng rằng mình sẽ sống để con được chào đời. Sau những cơn đau đến bất tỉnh, chị lại sờ vào bụng mình tìm nhịp đập của con.

Khi thai nhi sang tháng thứ 6, hai mắt chị bị mù, đôi chân bị liệt không thể đi lại, sinh hoạt hàng ngày đều nhờ sự giúp đỡ từ những người thân trong gia đình. Sức khỏe yếu dần, chị năn nỉ người nhà đưa đến bệnh viện để phẫu thuật, đón con thơ bé bỏng vừa tròn 8 tháng trong bụng mẹ, nặng gần 1,8kg.

Chấp nhận cái chết để sinh con, 3 người mẹ này khiến ai cũng phải khóc! - 2

Em bé của chị Hiền chào đời nặng 1.8kg.

Tỉnh dậy sau ca mổ, chị sờ soạng tìm con, âu yếm, nựng nịu, gượng nói cười với dòng lệ tuôn rơi: “Em muốn được sống như mọi người nhưng không thể mất con. Vì như thế thì em sẽ không sống nổi. Dù sức khỏe ngày càng yếu nhưng em vẫn ráng sống để nhìn thấy con. Tiếc là không thể cho con bú sữa mẹ vì ngực của em đã bị phẫu thuật cắt bỏ...”

Và hiện tại, trên giường bệnh dù đang phải vật vã chống chọi với cơn đau dày vò cơ thể, chiến đấu giành lại sự sống từng ngày nhưng chị Hiền vẫn nguyện cầu: “Mong trời thương xót cho mắt con sáng trở lại để nhìn con con lần nữa!”

Mẹ đơn thân mắc bệnh tim Đặng Thị Bé Thủy: “Có chết cũng giữ con!”

Câu chuyện cảm động về tình mẫu của người mẹ trẻ Đặng Thị Bé Thủy và em bé mồ côi mẹ từ căn phòng trọ chưa đầy 10 mét vuông đã từng lan truyền nhanh chóng khiến người dân khu phố 31 phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM ai ai cũng xót xa.

Chấp nhận cái chết để sinh con, 3 người mẹ này khiến ai cũng phải khóc! - 3

Bà ngoại thay người mẹ xấu số chăm sóc cháu. 

Sau khi có bầu ở tuổi 22 nhưng không được người yêu chấp nhận, cô gái trẻ Cần Thơ đã quyết định theo cha mẹ lên Sài Gòn kiếm sống. Dù cuộc sống có muôn vàn khó khăn nhưng Bé Thủy nhất định không bỏ con và việc đầu tiên khi cô đặt chân lên TP. HCM là đi khám thai.

Oái oăm thay, sức khỏe của Thủy rất yếu khi cô bị hở van tim ba lá và một số bệnh lý tim mạch khác. Cô đã được các bác sĩ tư vấn "hoặc bỏ thai, hoặc nếu sinh con thì dễ bị biến chứng có thể dẫn đến tử vong". Dù vậy, Bé Thủy vẫn quyết định “có chết cũng giữ con”.

8 tháng mang bầu với bà mẹ trẻ mắc bệnh tim là những ngày vô cùng khó khăn, mệt mỏi khi liên tục bị ốm nghén, khó thở do bệnh tật và còn phải bươn trải kiếm sống cùng gia đình. Đến tháng thứ 8 thai kỳ, Bé Thủy thấy cơ thể mệt mỏi, toàn thân phù nề. Quá lo lắng, mẹ cô đã đưa con gái đến Bệnh viện Từ Dũ. Tại đây, các bác sĩ quyết định mổ bắt con ngay lập tức.

Sau ca sinh nở, dù em bé sinh non chỉ nặng 1,2 kg nhưng bà mẹ trẻ thấy an lòng vì con đầy đủ chân tay. Cô cũng ngày ngày cố vắt từng giọt sữa để cho con bú nhưng sức lực mỗi lúc càng yếu dần. Ngày con đầy tháng cũng là ngày Bé Thủy bắt đầu suy kiệt. Cố gắng ở cùng con được hơn mười ngày sau đó, vào cuối tháng 6, Thủy lên cơn hôn mê. Do biến chứng tim khiến tràn dịch màng tim dẫn đến suy hô hấp nặng, bà mẹ trẻ đã qua đời khi con chỉ hơn 1 tháng tuổi.

Chấp nhận cái chết để sinh con, 3 người mẹ này khiến ai cũng phải khóc! - 4

Vì sự sống của con, bà mẹ trẻ đơn thân đã quyết định chấp nhận cái chết. 

Hiện tại, em bé của Thủy được bà ngoại chăm sóc rất chu đáo. Bà cho biết dù cuộc sống khá khó khăn nhưng ông bà sẽ cố gắng bù lại cho đứa cháu mồ côi bằng cách "dù nghèo cũng phải cố cho cháu tươm tất". Dù sinh non tháng nhưng may mắn trong những lần khám gần đây, bác sĩ cho biết mắt và tai của bé rất tốt và em bé cũng không bị tim giống mẹ. Đến nay bé đã hơn 3kg.

Câu chuyện về người mẹ trẻ có chết cũng giữ con vẫn luôn được những người hàng xóm ở đây nhắc lại. Họ thường nói với nhau: “Rồi đây khi lớn lên, nghe kể lại câu chuyện cổ tích của đời mình, con bé sẽ phải sống thật tốt để đền bù lại phần nào sự hy sinh như biển rộng mà mẹ bé đã gánh chịu.”

Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm từ chối chữa ung thư để cứu con: “Mẹ sẽ cầm cự đủ lâu để con chào đời”

Những ngày vừa qua, câu chuyện về người thiếu úy công an trẻ tuổi từ chối ung thư để cứu con đã khiến không ít người rơi nước mắt vì xúc động, cảm phục. Sau nhiều ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện K Trung ương, người mẹ can trường ấy đã trút hơi thở cuối cùng tại quê nhà khiến ai ai cũng phải xót thương.

Chấp nhận cái chết để sinh con, 3 người mẹ này khiến ai cũng phải khóc! - 5

Khi mang bầu ở tháng thứ 5 thai kỳ, Huyền Trâm phát hiện mình bị mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. 

Trước đó, khi mang bầu ở tháng thứ 5 thai kỳ, Huyền Trâm phát hiện mình bị mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Lúc này, các tế bào ung thư đã tràn ra khắp cơ thể, di căn vào gan, tim. Tuy nhiên người mẹ trẻ đã quyết định từ chối mọi phương pháp điều trị để bảo vệ sự an toàn của mầm sống trong bụng. Khi nhập viện ở tuần thứ 25 thai kỳ, tình trạng của nữ thiếu úy công an đã rất nguy kịch, hạch dày đặc quanh cổ, tràn dịch màng phổi.

4 tuần sau đó, sức khỏe của Huyền Trâm tiếp tục có dấu hiệu giảm sút trầm trọng hơn vì vậy các bác sĩ đã quyết định mổ lấy thai dù “sẽ là rất khó khăn vì thai nhi chưa tròn 29 tuần”. Lúc này, chính Huyền Trâm cũng đã nói với các bác sĩ: “Bác sĩ cứ cố gắng hết sức được đến đâu thì được, lấy ra được bé con em sẽ tự chiến đấu với đời”.

Ca sinh mổ đã diễn ra vào ngày 10/7 và dường như bà mẹ trẻ đã thực hiện được lời thề nguyện của mình: “Mẹ sẽ cầm cự đủ lâu để con chào đời” khi mà em bé sinh ra với sức khỏe khá ổn. Bé nặng 1,2kg và đã được chuyển ngay đến Bệnh viện Phụ sản để được chăm sóc đặc biệt.

Sau 10 ngày sinh nở, tinh thần của Huyền Trâm có vẻ khá hơn nhất là sau khi được gặp con suốt 1,5 giờ đồng hồ, và sức khỏe của bé Gấu ngày một ổn định, có thẻ tự thở được. Những tưởng niềm hạnh phúc được làm mẹ của bà mẹ trẻ sẽ kéo dài lâu hơn, lâu hơn chút nữa thì vào ngày 27/7 vừa qua, Huyền Trâm đã trút hơi thở cuối cùng.

Chấp nhận cái chết để sinh con, 3 người mẹ này khiến ai cũng phải khóc! - 6

Hình ảnh Huyền Trâm ngồi xe lăn vào thăm con khiến nhiều người rơi lệ. 

Sự ra đi của người mẹ trẻ khi đã hoàn thành xong nguyện ước “từ chối điều trị ung thư để sinh con” đã khiến không ít người không cầm nổi nước mắt. Dẫu biết rằng căn bệnh chị mắc phải khó có thể qua khỏi nhưng chắc chắn ai cũng từng cầu mong chị có thể duy trì cuộc sống được lâu hơn, được không chỉ 1 lần mà 2 lần, 3 lần nhìn mặt con hay có thể được ôm con trong lòng. Ai cũng mong rằng chị sẽ tiếp tục cuộc sống cho đến khi bé Gấu cứng cáp hơn chút nữa…

Vậy nhưng dường như với chị, 17 ngày làm mẹ đã thật hạnh phúc khi đã truyền lại được sự sống cho con trai, đã được nhìn mặt con và đã nhìn thấy được sự hy sinh của mình có kết quả xứng đáng. Đúng như những lời chia sẻ của chị trong bức thư cuối cùng: “Quan trọng gì sống bao lâu, sống thế nào mới đúng.”

Nguyệt Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu