Thư gửi con những ngày sắp "vượt cạn"

Ngày 02/10/2014 00:01 AM (GMT+7)

Con yêu, mẹ đang ngóng từng giờ từng phút được nhìn vào đôi mắt con và nói cho con biết, mẹ yêu con đến nhường nào!

Càng đến cận kề ngày bé yêu chào đời, trong lòng mẹ bầu càng lẫn lộn biết bao cảm xúc, tâm trạng khó tả. Dưới đây là những dòng tâm sự của Catherine Naja – một bà mẹ 28 tuổi của 2 đứa con và đang chờ đợi đứa con thứ 3 sắp sinh vào mùa thu 2014 này.

"Con yêu,

Theo lịch trình, con sẽ chào đời trong vòng 2 tuần nữa, nhưng bác sĩ bảo mẹ rằng con có thể sẽ ra ngoài sớm hơn dự kiến. Tin này làm mẹ hồi hộp muốn ngộp thở và lo lắng hơn bao giờ hết. Bây giờ, cổ tử cung mẹ đã mở rộng lắm rồi và cuối cùng sau những tháng ngày mang thai dài dằng dặc, mẹ con ta sắp gặp được nhau.

Mẹ xin lỗi phải thừa nhận rằng đôi lúc mẹ đã coi thường khoảng thời gian mang thai vô cùng đặc biệt này. Đôi khi mẹ bị bất ngờ bởi thời gian trôi nhanh quá. Những ngày vừa qua mẹ mê mải, quay cuồng làm việc: xử lí mọi đống quần áo cần giặt là, tẩy mọi vết bẩn trên sàn nhà cho sạch tinh tươm, dọn dẹp mọi vụn thức ăn vương vãi và bụi bẩn trong bếp. Những trò nghịch ngợm của anh chị con khiến mẹ mệt nhoài và Chúa tha tội cho mẹ, mẹ đã để những cảm giác mệt mỏi và lo âu lấn át mất niềm vui cũng như hi vọng về con - điều kì diệu bé nhỏ sắp đến của mẹ đây.

Vì thế, mẹ viết những dòng này, như là lời hứa với con, với gia đình mình, và với bản thân mẹ rằng, kể từ đây, mẹ sẽ sống chậm lại một chút  và ung dung tận hưởng từng giây phút cuối cùng của thai kì.

Mẹ sẽ tạm gác lại chuỗi công việc nhà dài vô tận lại. Thay vào đó, mẹ sẽ dành thời gian ngồi giữa mớ lộn xộn trên sàn nhà, chơi đua xe, xây tháp, cười thật to và tưởng tượng thật nhiều cùng các anh chị con. Cả nhà sẽ ngồi nghĩ biệt danh cho con và ngắm nhìn con đạp bụng mẹ. Thật đáng yêu phải không nào?

Thư gửi con những ngày sắp quot;vượt cạnquot; - 1

Con yêu, mẹ đang ngóng từng giờ từng phút được nhìn vào đôi mắt con và nói cho con biết, mẹ yêu con đến nhường nào. (Ảnh minh họa)

Mẹ sẽ cho phép mình được rơi những giọt nước mắt nóng hổi xuống tóc anh chị con khi mẹ đặt hai đứa nó vào giường lúc đi ngủ, bồi hồi khi nghĩ đến lúc con bước vào cuộc sống gia đình mình, hẳn sẽ có rất nhiều thay đổi. Mang thai khiến mẹ dễ xúc động vậy đó. Mẹ tưởng tượng đến những tiếng cười và niềm vui không dứt mà con sẽ mang đến cho cả nhà. Mẹ tưởng tượng đến cảnh các con dắt tay nhau trong ngày tựu trường đầu tiên của con, ngày các con mếu máo khi phải xa nhau đi học đại học, ngày các con bên nhau trong đám cưới của mỗi đứa. Mẹ còn hình dung ra được ánh nhìn tinh ranh của các con khi 3 đứa hợp sức lại bày những trò nghịch ngợm.

Mẹ sẽ tập quên đi những cơn đau nhức, mỏi mệt, nỗi sợ hãi về việc “lâm bồn” cận kề hay sự lo lắng về giây phút “vượt cạn” đau đớn. Thay vì thế, mẹ sẽ nhắm mắt lại và nghĩ đến con – mầm sống bé bỏng đang hình thành trong mẹ. Mẹ sẽ hình dung trông con như thế nào, tự hỏi con đang mơ ước những gì và liệu rằng con có biết mẹ sắp được nắm lấy bàn tay bé xíu đáng yêu của con không. Sớm thôi, mẹ sẽ không còn chỉ cảm nhận con qua những cú đạp mà mẹ sẽ được ôm con trong vòng tay, hôn lên đôi môi non nớt của con, vuốt ve cái đầu bé tí của con, để những ngón tay con nghịch tóc mẹ và ngắm con ngủ ngoan ngoãn, an toàn trong lòng mẹ. Con là con của mẹ và không ai trên trái đất này có thể yêu thương con hơn mẹ.

Cuối cùng, mẹ sẽ đón nhận và chấp nhận từng cảm giác, từng trải nghiệm đẹp đẽ và đặc biệt của quá trình mang thai này, bởi vì, những lần như thế này trong đời một người phụ nữ đâu có nhiều. Được mang thai, được làm mẹ là một điều quá đỗi quyến rũ và hạnh phúc.

Bên ngoài kia, trời đang giao mùa và trong lòng mẹ cũng đang có sự thay đổi lớn. Đôi khi, áp lực và bận rộn với công việc khiến mẹ quên mất 9 tháng mang thai, 9 tháng chúng ta bên nhau trôi qua thật nhanh chóng và kì diệu. Con yêu, mẹ đang ngóng từng giờ từng phút được nhìn vào đôi mắt con và nói cho con biết, mẹ yêu con đến nhường nào.

Thương con rất nhiều

Mẹ của con"

Hường Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu