“Nặn” con da trắng hồng như cách mẹ Hàn Quốc

Ngày 25/12/2014 10:09 AM (GMT+7)

Con gái tôi chào đời có làn da trắng hồng, mịn màng và đặc biệt rất lém lỉnh, thông minh.

Tôi quyết định “theo chồng bỏ cuộc chơi” ở tuổi còn khá trẻ 23. Thực ra hồi con gái tôi cứ khăng khăng 30 tuổi với lấy chồng thế nhưng đúng là “người tính không bằng trời tính”, chuyện yêu đương, lấy chồng như duyên số và tôi đã gặp được tình yêu của mình – một chàng trai ngoại quốc.

Chuyện tình của tôi cũng lãng mạn như những bộ phim Hàn Quốc mà tôi đã từng xem khi còn nhỏ. Tôi tình cờ gặp anh trong một lần đi du lịch Hàn Quốc cùng nhóm bạn. Anh là anh của một cô bạn trong nhóm đi cùng tôi. Trong chuyến đi đó, anh làm hướng dẫn và đưa chúng tôi đi chơi mọi nơi. Chúng tôi trò chuyện, đi ăn cùng  nhau trong 4 ngày. Tôi cũng không có ấn tượng về anh quá nhiều ngoài vẻ bề ngoài quá đẹp trai – như các diễn viên nam Hàn Quốc mà tôi đã từng mê đắm một thời. Tuy nhiên, sau chuyến đi đó, chúng tôi không một lần liên lạc lại cho đến một ngày tôi tình cờ gặp lại anh trên đất Việt.

Hôm đó bạn tôi gọi điện rủ tụ tập. Tôi không hề biết anh sang Việt Nam cho đến khi đến quán ăn. Bất ngờ hơn nữa khi tôi biết mục đích anh sang đây là vì tôi. Ồ hóa ra tôi đã lọt vào tầm ngắm của anh từ cái lần gặp gỡ đầu tiên đó. Với một cô gái trẻ mà được một chàng trai Hàn Quốc lặn lội sang đây vì mình thì trái tim tôi đã tan chảy. Cả đêm đó tôi không tài nào ngủ được vì sung sướng, vì hạnh phúc quá đỗi.

Chúng tôi giữ liên lạc và yêu nhau qua những lần “chat chít” xuyên đêm. Một năm sau, tôi chính thức làm dâu xứ người và chuyển sang hẳn Hàn Quốc sinh sống cùng chồng. Vợ chồng tôi ở cùng bố mẹ chồng vì nhà anh chỉ có hai chị em. Ban đầu tôi cũng khá lo lắng bởi mình không hiểu biết nhiều phong tục nơi đây, lại không biết tiếng nữa. Nhưng anh luôn ân cần, hướng dẫn tôi từng li từng tí. Đặc biệt tôi phải cảm ơn mẹ chồng rất nhiều bởi bà không chỉ là mẹ, còn là người hướng dẫn, là người bạn của tôi những tháng ngày bỡ ngỡ sang đây.

“Nặn” con da trắng hồng như cách mẹ Hàn Quốc - 1
Con gái tôi chào đời có làn da trắng hồng, mịn màng và đặc biệt rất lém lỉnh, thông minh. (ảnh minh họa)

Sau đám cưới 3 tháng, tôi có bầu. Chính mẹ chồng là người hàng tháng đưa tôi đi khám thai và còn hướng dẫn tôi chi tiết từng việc phải làm để tốt nhất cho con. Nhờ thế mà con tôi ra đời rất đáng yêu và cực thông minh. Không chỉ sở hữu làn da trắng hồng, mới 2 tuổi mà con tôi đã biết đọc bảng chữ cái và làm toán khá nhanh. Tất cả là nhờ có mẹ chồng. Tôi đặc biệt ấn tượng với những quan niệm có phần hơi cổ hủ nhưng chính tôi lại thấy rất hiệu quả trong thai kỳ, xin được chia sẻ với các mẹ.

Muốn con thông minh, chớ “quan hệ” khi chồng say rượu

Tháng đầu về làm dâu, mẹ đã nói nhỏ với tôi: “Bố mẹ muốn có cháu bế bồng càng sớm càng tốt nhưng mẹ vẫn phải nhắc nhở, đừng “quan hệ” khi chồng con say rượu bởi như thế sẽ sinh ra những đứa trẻ ngu dốt, ngốc nghếch”. Tôi chẳng giải thích được vì sao nhưng có lẽ khi uống rượu, tinh trùng nam giới sẽ yếu nên việc thụ thai sẽ không tạo ra những đứa con khỏe mạnh chăng?

Muốn con xinh đẹp, hãy ngắm nhiều tranh ảnh đẹp

Suốt thời gian tôi mang bầu, mẹ chồng bảo chồng tôi đi mua rất nhiều tranh ảnh đẹp, đặc biệt các em bé có làn da trắng, có đôi môi trái tim, có cằm V-line… để treo khắp nhà. Bà bảo mang bầu mà ngắm ảnh đẹp thì sau này con mình cũng đẹp như thế - chẳng có tính khoa học gì nhưng nghe cũng hay hay phải không các mẹ?

Muốn da con trắng hồng hãy ăn cam, quýt nhưng đừng ăn da gà

Ngày nào mẹ cũng nhắc nhở tôi uống đủ một ly nước cam bởi nước cam không chỉ tốt cho sức khỏe mẹ bầu, giúp phòng chống bệnh tật mà còn giúp da mẹ bầu cũng như da em bé trắng hồng rạng rỡ. Tuy nhiên, mẹ không bao giờ cho tôi ăn da gà bởi theo bà ăn da gà thì sau này da con cùng xù xì. Món ăn này cũng không có dưỡng chất nào, tôi cũng không thích món này nên tôi chẳng ăn bao giờ.

Bí quyết chỉ đơn giản thế thôi nhưng nói thật tôi rất hài lòng với sản phẩm “F1” của mình. Nhân lúc rảnh rỗi tôi xin chia sẻ với chị em.

Mẹ Sin
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu