Nghẹn lòng những hình ảnh bố mẹ chụp cùng con đã chết

Ngày 17/04/2016 16:13 PM (GMT+7)

Nhìn những hình ảnh này, bất cứ ai cũng phải nghẹn lòng xót xa.

Nhìn qua những hình ảnh những tưởng như các gia đình đang chụp ảnh bên nhau rất hạnh phúc nhưng thực tế họ đang vô cùng đau đớn vì đứa con trên tay họ vừa chào đời đã ra đi mãi mãi.

Bố mẹ chụp cùng con sinh non ở tuần 20

Cặp đôi Amy McDonald và Domonic Reshad chỉ có 21 giờ được ở bên đứa con vừa ra đời của mình trước khi bé rời khỏi cuộc sống này. Nhìn hình ảnh hai vợ chồng ôm đứa con nhỏ đã qua đời trên tay vô cùng đau xót.

Nghẹn lòng những hình ảnh bố mẹ chụp cùng con đã chết - 1

Ở tuần 20 thai kỳ, khi đi khám thai các bác sĩ đã cảnh báo thai nhi mắc bệnh nặng và khả năng sống sót là rất thấp. Không lâu sau đó, bà mẹ trẻ có dấu hiệu chuyển dạ. 6 giờ sau em bé chào đời chỉ với cân nặng 0,45kg và chỉ thở được một vài hơi trước khi qua đời.

Ngay sau khi bé ngừng thở, bệnh viện đã chuẩn bị sẵn tấm lót trong tủ lạnh và một hộp đá để đặt bé trong đó. Nhờ đó mà bố mẹ có cơ hội được ôm ấp con lần cuối cùng. "Tôi đã dành những giây phút quý giá để ôm ấp con. Tôi đã được hôn lên má và vuốt ve cậu bé. Thậm chí tôi còn cảm nhận được mùi của đứa con mình. Tôi sẽ không bao giờ quên được giây phút hạnh phúc ngắn ngủi này.", mẹ McDonald nói trong nước mắt.

Nghẹn lòng những hình ảnh bố mẹ chụp cùng con đã chết - 2

Cặp đôi cũng đã nhanh chóng chụp được hơn 300 bức ảnh của con và người thân trong gia đình cũng được phép vào thăm bé lần đầu cũng là lần cuối cùng.

Bố mẹ chụp ảnh cùng con sắp qua đời

Em bé Edison của cặp đôi Nancy và Charlie McLean chỉ có 7 ngày sống trên cõi đời nên bố mẹ bé đã quyết định biến 7 ngày này là những ngày ý nghĩa nhất khi họ cùng đưa bé đi picnic ở bãi biển và thực hiện bộ ảnh ý nghĩa cuối cùng bên con này.

Nghẹn lòng những hình ảnh bố mẹ chụp cùng con đã chết - 3

Nghẹn lòng những hình ảnh bố mẹ chụp cùng con đã chết - 4

Edison là con đầu lòng của cặp đôi Nancy và Charlie McLean, được chẩn đoán mắc bệnh rối loạn trao đổi chất hiếm gặp có tên tăng đường máu không có ceton ở ngày thứ 3 sau khi chào đời. Vì không thể kéo dài sự sống cho con nên 2 ngày sau đó, chị Nancy cùng chồng đã quyết định để các bác sĩ tắt máy trợ thở và nói lời vĩnh biệt với con.

Thế nhưng, điều kỳ diệu đã xảy ra, dù không có máy trợ thở thế nhưng "chiến binh nhí" của họ vẫn duy trì sự sống thêm được 2 ngày. Khoảng thời gian dù ngắn ngủi cũng đủ giúp Nancy và chồng có được những kỷ niệm thiêng liêng bên con.

Nghẹn lòng những hình ảnh bố mẹ chụp cùng con đã chết - 5

Cặp đôi cũng cho biết họ quyết định ghi lại những khoảnh khắc này để luôn được nhìn thấy hình ảnh con trai và với họ, Edison vẫn như luôn song hành cùng cuộc sống của họ.

Bố mẹ chụp ảnh cùng con đã chết lưu

Một ngày, cô Emily McClearen (sinh sống tại California, Mỹ) không thấy con đạp trong bụng. Quá lo lắng, cô đã tới bệnh viện thăm khám và phát hiện ra rằng, cô con gái trong bụng đã không thể chào đời như dự kiến.

Nghẹn lòng những hình ảnh bố mẹ chụp cùng con đã chết - 6

Nghẹn lòng những hình ảnh bố mẹ chụp cùng con đã chết - 7

Emily McClearen cho biết cô đã quyết định chia sẻ sự đau đớn trước cái chết đột ngột của cô con gái còn chưa kịp chào đời bằng cách ghi lại những hình ảnh âu yếm bên thi thể con tại bệnh viện. "Tôi muốn gia đình mình bằng cách nào đó có thể chứng minh con gái của chúng tôi thật xinh đẹp biết bao. Tôi tự hào về con, và tôi muốn khoe với mọi người về điều đó, muốn mọi ký ức về con luôn còn mãi. Tôi muốn mọi người có thể nhìn ngắm gia đình xinh đẹp của mình. Bố Richard, mẹ Emily và con gái nhỏ Monroe Faith Stanley, nặng 2,7 kg.", Emily McClearen nghẹn ngào nói.

Nghẹn lòng những hình ảnh bố mẹ chụp cùng con đã chết - 8

Ngay sau khi được chia sẻ trên mạng, những bức ảnh đầy cảm xúc yêu thương, đau đớn đã khiến bao người dùng mạng thổn thức, xót xa.

Minh Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu