Nỗi lòng trai trẻ ở những khu chợ bán tinh trùng

Ngày 06/04/2016 09:59 AM (GMT+7)

Những chàng "tiểu thương" chuyên cung cấp nguồn hàng cho "chợ tinh trùng" cũng có rất nhiều cái khó không biết tỏ cùng ai.

Áy náy khi nghĩ về đứa con sau này

Ngày nay, khi tỷ lệ người hiếm muộn, vô sinh ngày càng gia tăng, những khu chợ mua bán tinh trùng online (còn gọi là “chợ bán giống người”) ngày càng được nhiều người biết đến.

Nỗi lòng trai trẻ ở những khu chợ bán tinh trùng - 1

Và những câu chuyện thầm kín ít được chia sẻ phía sau việc mua bán tinh trùng luôn thu hút sự quan tâm, tò mò của không ít độc giả.

Nhưng ít ai biết rằng, không chỉ riêng phía người đi kiếm con mới lắm nỗi niềm, mà chính những chàng trai trẻ khỏe đi bán “con giống” cũng có nhiều cái khó không biết tỏ cùng ai khi quyết định kiếm tiền bằng cách kinh doanh “mặt hàng” đặc biệt này.

Anh Minh Quân (sinh viên, 21 tuổi), người từng nhiều lần bán tinh trùng chia sẻ: “Tôi nghĩ cũng chẳng ai mặn mà gì với công việc này đâu. Chẳng qua so với các việc khác thì nó đơn giản hơn, dễ kiếm tiền hơn. Sinh viên thiếu tiền, lại thừa thời gian và sức khỏe nên cũng muốn thử cho biết. Sau lần đầu tiên trót lọt, tôi cũng áy náy và băn khoăn mãi, nghĩ ngợi nhiều về đứa bé sau này. Nhưng vài lần rồi quen, cầm tiền rồi cố quên đi cho đỡ nặng đầu, dù sao cũng là trao đổi sòng phẳng, hai bên đều có thứ mình cần”.

Chăm sóc tinh binh cũng không hề đơn giản

Bằng kinh nghiệm cá nhân, anh Quân cho biết thêm rằng trước mỗi thương vụ, người bán cũng phải kiêng cả quan hệ và thủ dâm trong khoảng 3 – 5 ngày để phòng trường hợp cạn kiệt tinh trùng vì xuất tinh quá nhiều. Hơn nữa, việc này cũng giúp chất lượng và số lượng tinh trùng đảm bảo hơn khi tiến hành kiểm tra qua tinh dịch đồ.

Nỗi lòng trai trẻ ở những khu chợ bán tinh trùng - 2

Muốn việc buôn bán được trót lọt, người bán cũng phải nuôi dưỡng tinh binh cho tốt để vượt qua được khâu kiểm tra chất lượng.

Với những thanh niên trai trẻ chưa vợ, kiêng vài ba ngày cũng không quá khó, nhưng với những “lái buôn” đã có vợ hay đối tác cố định thì khác. Với họ, việc bán thứ đó cũng không hề đơn giản. Vừa quan hệ thường xuyên với đối tác, họ vừa phải đảm bảo sức khỏe cho “nguồn hàng” để kiểm tra tinh binh, xét nghiệm máu trước mỗi thương vụ.

Có đợt do bận rộn ôn thi và sức khỏe yếu hơn bình thường, chất lượng tinh trùng của anh Quân cũng bị ảnh hưởng. Không muốn bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền, anh phải lập tức bồi bổ bằng việc đầu tư vào chế độ ăn hàng ngày với nhiều đồ ăn chất, đặc biệt là các loại hàu, sò huyết, hải sản... trước khi đi kiểm tra lại lần hai.

Nhiễm bệnh do bán tinh trùng theo con đường trực tiếp

Vì lý do một trong hai bên muốn kín kẽ chỉ hai người biết với nhau nên không ít thương vụ được thực hiện bằng con đường cho “trực tiếp” thay vì nhờ đến sự hỗ trợ ở các trung tâm, bệnh viện. Đó cũng là lý do dẫn đến nhiều “tai nạn nghề nghiệp” khóc dở, mếu dở cho họ.  

Theo chia sẻ của một “tiểu thương” chuyên rao bán tinh trùng trên nhiều hội, nhóm hiếm muộn, anh từng rất khổ sở khi phải chữa bệnh nấm được cho là lây từ một khách hàng. Là người khá thận trọng và “làm nghề” vì mục đích kinh tế là chủ yếu, thông thường, anh hay thực hiện tại bệnh viện với đủ các thủ tục cần thiết.

Nỗi lòng trai trẻ ở những khu chợ bán tinh trùng - 3

Muốn được sinh con theo cách tự nhiên nhất, nhiều người muốn thụ thai thông qua quan hệ tình dục trực tiếp sau khi đã kiểm tra chất lượng tinh trùng ở các trung tâm, bệnh viện. (ảnh minh họa)

Tuy nhiên, có lần anh gặp được vị khách “sộp” đại gia, chi tiền rất hậu hĩnh với yêu cầu sau khi kiểm tra chất lượng tinh trùng sẽ thụ thai theo phương pháp tự nhiên hoàn toàn cho đảm bảo. Không muốn bỏ lỡ cơ hội kiếm khoản tiền 50 triệu, anh lập tức đồng ý. Sau vài lần hiến tặng trực tiếp trong 2 tháng liền nhau, khi vị khách thông báo thương vụ thành công cũng là lúc anh đang khốn khổ đối phó với bệnh nấm vùng kín, vừa khó chịu vừa tốn kém tiền khám chữa, thuốc thang.

Nơm nớp nỗi lo bị người quen phát hiện “nghề tay trái”

“Cùng là tai nạn nghề nghiệp, nhưng nhiễm các bệnh ngoài da thì có thể chữa khỏi là xong, chứ tai nạn kiểu oan gia ngõ hẹp gặp đúng người quen thì chẳng có cách nào để bạn “tẩy não” cho họ quên chuyện nghề tay trái của mình đi được” – Một chàng trai quen mặt trên các “chợ” tinh trùng online chia sẻ.

Theo lời kể của nhân vật này, trong gia đình anh cũng có đôi vợ chồng người chị họ chơi khá thân với anh, cưới nhau 7 năm chưa có con dù chữa chạy khắp nơi. Và thật trùng hợp khi họ lựa chọn người để xin “giống” chính là cậu em họ mà không biết: “Trong thông tin công bố trên mạng, tôi luôn dùng một trang cá nhân giả nên không ai nhận ra.

Sẵn có chút lợi thế về ngoại hình và tuổi tác, tôi luôn tự giới thiệu là sinh viên trẻ khỏe, mô tả rõ chiều cao 1m77, da trắng, hồ sơ sạch sẽ… nên cũng khá nhiều người lựa chọn, trong đó có cả vợ chồng chị họ. Họ cũng dùng một số điện thoại lạ, và thường thì khi hoàn thành thương vụ các cặp đôi cũng sẽ hủy luôn số đó để cắt đứt liên lạc với cha đẻ đứa con.

Ngày hẹn gặp mặt để trao đổi cụ thể và tăng thêm độ tin cậy, chắc do nôn nóng nên anh chị đến quán café rất sớm đợi sẵn. Vừa bước lên cầu thang của quán, tôi vừa gọi điện hỏi chỗ ngồi của họ, hai bên đều tả màu sắc quần áo của nhau cho dễ nhận diện. Giá như tôi nhìn ra họ trước, có lẽ tôi sẽ chuồn về luôn rồi kiếm lý do hủy vụ mua bán đi cho êm đẹp.

Nhưng đen đủi là cả hai bên đều quay ra nhìn nhau cùng lúc, chưa kịp nhận mặt “đối tác” tôi đã bị phát hiện thân phận. Dù ngượng chín mặt vì họ đã biết rõ mười mươi, tôi vẫn phải vờ như vô tình gặp, chào hỏi qua quýt rồi đi ngay mặc cho họ chưa hết bàng hoàng, ngơ ngác”.

Nỗi lòng trai trẻ ở những khu chợ bán tinh trùng - 4

Làm việc liên quan đến lĩnh vực khá tế nhị, các chàng trai cũng gặp phải không ít khó khăn. (ảnh minh họa)

Anh cho biết, mọi thứ đều không nằm ngoài dự đoán, chuyện nhanh chóng đến tai bố mẹ anh và họ nổi giận lôi đình với đứa con bị cho là “điên cuồng”, “bệnh hoạn”, “vô đạo đức”… Về phía vợ chồng người chị, không lâu sau đó họ thông báo với hai họ đã chữa trị thành công và có tin mừng. Và tất nhiên, hầu hết mọi người đều tin là sự thật, trừ cậu em họ. Cũng từ đó, mối quan hệ của anh và gia đình anh chị ngày càng có khoảng cách, không còn thân thiết như trước.

Hoài Thu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hạnh, 32 tuổi, chưa có ý định kết hôn song lo khi gặp được ý trung nhân thì đã quá tuổi sinh con, quyết định đến bệnh viện trữ đông trứng.

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu