Sau ca sinh đôi, mẹ trẻ 1997 Hải Phòng bàng hoàng vì vòng 2 bị tàn phá "tan tành"

Ngày 19/07/2017 10:16 AM (GMT+7)

20 tuổi làm mẹ của cặp song sinh Sam và Su, bên cạnh niềm vui, chị Hiền cũng không khỏi ngỡ ngàng và buồn tủi về vòng 2 – bộ phận trên cơ thể mà chị không tự tin nhất hiện nay.

Chị Đỗ Thị Lý Bích Hiền (sinh năm 1997) ở Hải Phòng vừa hạnh phúc chào đón 2 bé gái sinh đôi đầu lòng Sam và Su vào đầu tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên trên gương mặt chị Hiền cũng không giấu được những lo âu, ngỡ ngàng khi thân hình tuổi đôi mươi ngày nào bị “tàn phá”, đặc biệt là vòng 2 sau sinh mổ trở nên nhăn nhúm, bèo nhèo khiến chị mất tự tin hơn bao giờ hết.

"Giây phút nghe 2 con khóc chào đời, mình cũng khóc vừa vì VUI, vừa vì TỦI do không có chồng bên cạnh"

Nếu với bạn bè đồng trang lứa niềm hạnh phúc của họ là được tự do, tự tại, bay nhảy với cuộc sống ở bầu trời rộng lớn kia thì với chị Bích Hiền, niềm hạnh phúc của chị lại là “ngôi nhà nhỏ có bão dừng sau cánh cửa” cùng người chồng hơn mình 7 tuổi.

Kết hôn năm 19 tuổi, một năm sau đó chị Hiền đón nhận niềm hạnh phúc được làm mẹ của 2 bé sinh đôi. Tuy nhiên, đối với chị Hiền, công việc, cuộc sống mới này cũng khiến chị khá bỡ ngỡ. Thậm chí, khi thai được 2 tháng tuổi, chị không hề hay biết mà chỉ nghĩ đơn giản nghĩ mình bị đau dạ dày.

Sau ca sinh đôi, mẹ trẻ 1997 Hải Phòng bàng hoàng vì vòng 2 bị tàn phá amp;#34;tan tànhamp;#34; - 1

“Lần đầu mang thai, mình không hề biết gì cả. Mình bị đau dạ dày nên khi đau dữ dội ở bụng cũng chỉ nghĩ đau dạ dày nặng thôi. Nhà chồng và cả bố mẹ chồng đưa đi siêu âm mới biết là có em bé. Nhận tin mang thai 2 bé gái cả nhà đều mừng nhưng mình thì lo lắng lắm, suy nghĩ đủ thứ không biết có chăm được con không vì không có kinh tế.”, chị Hiền tâm sự.

Chia sẻ về quá trình mang thai, chị Hiền cho biết, chị mang thai khá thuận lợi, không bị xuống máu chân, không bị ốm nghén và không hề bị chuột rút. Tuy nhiên chị lại gặp khó khăn nhỏ đó là bị đau lưng. Thêm nữa, do bị đau dạ dày cộng với mang thai đôi nên nhiều khi chị phải đón nhận những cơn đau bụng dữ dội.

“Những lúc đau mình chỉ muốn 2 bé mau chào đời nhưng giờ sinh rồi thì chỉ muốn các con quay lại bụng mà thôi. Nhưng nghĩ lại lúc mang thai 2 bé, cơn gò xuất hiện cảm giác 2 bé thi nhau đạp, bụng mình nhọn hoắt lên hạnh phúc lắm, dù đau nhưng mình vẫn rất vui”, chị Hiền chia sẻ.

Có lẽ đối với chị Hiền, niềm hạnh phúc chỉ giản đơn như thế là đủ, một mái ấm nhỏ có người chồng hết mực yêu thương và có những đứa con ngoan. Dẫu vậy, đôi lúc nghĩ lại chị vẫn cảm thấy tủi thân, chạnh lòng vì lần đầu tiên vượt cạn trong đời không có chồng bên cạnh cùng chào đón con yêu.

Sau ca sinh đôi, mẹ trẻ 1997 Hải Phòng bàng hoàng vì vòng 2 bị tàn phá amp;#34;tan tànhamp;#34; - 2

Nhớ lại hành trình vượt cạn của mình chỉ vài tháng trước, gương mặt chị Hiền vẫn hiện lên nét đượm buồn ẩn nấp trong đôi mắt chùng xuống: “Không có chồng bên cạnh là điều mình luôn suy nghĩ và lo lắng khi mang thai. Mình sinh non khi 2 bé mới 34 tuần tuổi. Ngày sinh 2 bé cũng là ngày đi khám thai định kỳ mình thấy bụng có dấu hiệu bất ổn, đau râm ran ở bụng dưới. Bác sĩ ở Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng khuyên nhập viện để tránh vỡ ối nhưng mình không vào viện mà về cửa hàng mẹ đẻ ở thành phố nghỉ. Không ngờ đúng tối hôm đó mình bị vỡ ối phải cấp cứu. Chồng mình sau chuyến đi ô tô đường dài về nhà ở Vĩnh Bảo nghỉ ngơi mà không ở bên cạnh mình lúc đó.

Buổi tối khi vỡ ối, mình tủi thân lắm, nghĩ linh tinh rồi sợ hãi hoảng loạn ngồi im một chỗ. Trong lòng mình sợ con ngạt vì ối chảy ra nhiều nhưng may sao đều “mẹ tròn con vuông”. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng con khóc, mình cũng khóc vì mừng và cũng vì tủi thân, phải chăng lúc đấy chồng ở bên cạnh thì lần vượt cạn của mình đã được trọn vẹn”.

Chị Hiền sinh non 2 bé khi mới 34 tuần tuổi. Bé lớn nặng 1,8kg còn bé nhỏ nặng 1,4kg. Sau sinh, cả bé Sam và Su đều phải nằm trong lồng kính. Lần đầu làm mẹ nên chị Hiền cũng không tránh khỏi những bỡ ngỡ, đặc biệt với cô gái mới 20 tuổi, độ tuổi còn quá trẻ để bước vào cuộc sống gia đình tất bật sớm tối với con cái, bỉm sữa.

Dù hạnh phúc với 2 em bé đáng yêu nhưng đôi lúc chị Hiền cũng cảm thấy áp lực, mệt mỏi. Cuộc sống sau sinh quay cuồng với con cái khiến chị stress, tâm trạng bất ổn. Hơn tháng trước, cả 2 bé nhà chị đều bị viêm phổi nặng phải nằm viện điều trị nửa tháng trời khiến chị lo lắng, không được ngủ ngon ngày nào.

Sau ca sinh đôi, mẹ trẻ 1997 Hải Phòng bàng hoàng vì vòng 2 bị tàn phá amp;#34;tan tànhamp;#34; - 3

“Phần thiếu tự tin nhất là cái bụng nhăn nhúm vì bị rạn”

Tăng 15kg khi mang thai nhưng do ngủ ít cộng với đang trong giai đoạn cho con bú nên chị nhanh chóng lấy lại vóc dáng ban đầu mà không phải thực hiện chế độ ăn kiêng hay tập thể dục. Thậm chí, cân nặng của chị còn giảm hơn trước khi mang thai chỉ còn 45kg.  

Dẫu cân nặng giảm nhưng chị Hiền vẫn cảm thấy tự ti hơn bao giờ hết về vòng 2 của mình. Cô gái tuổi đôi mươi xinh đẹp khiến nhiều chàng trai "đổ gục" ngày nào giờ không chỉ bị một vết sẹo lớn do sinh mổ mà vòng 2 còn trở nên "nhăn nhúm", “bèo nhèo” vì những vết rạn da khi mang thai để lại.

“Từ khi có 2 bé cuộc sống của mình thay đổi hoàn toàn, hạnh phúc có nhưng áp lực cũng có bởi cuộc sống không có kinh tế đủ đầy khiến nhiều chuyện mâu thuẫn xảy ra. Ngay cả cách chăm sóc cho con thế nào cũng làm mình stress, mệt mỏi. Sau tất cả, mình cảm thấy mình hy sinh nhất chính là tuổi thanh xuân bởi thân hình thon gọn tuổi đôi mươi ngày nào mà mình tự tin thì giờ lại khiến mình tự ti nhất.", chị Hiền tâm sự.

Sau ca sinh đôi, mẹ trẻ 1997 Hải Phòng bàng hoàng vì vòng 2 bị tàn phá amp;#34;tan tànhamp;#34; - 4

Bà mẹ trẻ cũng cho biết: "Bộ phận khiến mình tự ti và không hài lòng nhất sau sinh chính là cái bụng rạn. Cơ địa mình kém nên bụng trở nên "tan tành". Hơn nữa, cơ thể mình còn chưa phát triển hết đã mang bầu đôi như vậy. Khi mang bầu, da căng hết cỡ nên sinh xong mình bị xổ bụng, da rạn. Cũng may chồng không chê vòng 2 rạn xấu xí của mình mà còn động viên. Nhiều lúc mình phải an ủi may đổi lại được 2 cún con đáng yêu và chồng tâm lý”

Hiện giờ, đối với chị Hiền, hạnh phúc của chị là được ngắm nhìn con mỗi ngày, ngắm nhìn nụ cười mỗi sớm thức dậy của con. Chính nụ cười ấy khiến chị quên đi những áp lực, thiếu thốn của cuộc sống hàng ngày và quên đi cả “cái bụng bùng nhùng” mà ngay cả chị cũng không dám nhìn bởi chị sẽ sẵn sàng “buông tuổi thanh xuân ấy để dành cho con cả cuộc đời mình".

Hồng Nhung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu