Tết của mẹ bầu!

Ngày 21/02/2015 13:22 PM (GMT+7)

Cùng nghe các bà mẹ trẻ chia sẻ về câu chuyện mang bầu cũng như những lời chúc tốt đẹp cho năm mới.

Tết Ất Mùi với những bà mẹ trẻ dưới đây đặc biệt hơn người bình thường bởi họ đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng. Tết đến, ngoài ước mong cho một năm mới dồi dào sức khỏe, thành công, họ còn mong muốn đứa con trong bụng được phát triển khỏe mạnh và khi chào đời được mẹ tròn con vuông. Vì vậy dịp Tết với họ còn có thêm cả những lo lắng, dự định cho một năm mới với rất nhiều đổi khác khi chính thức lên chức mẹ.

Cùng nghe những bà mẹ này chia sẻ về câu chuyện mang bầu của họ và những ước mong cho một năm mới nhiều may mắn.

Chị Bùi Thanh Hòa (Hà Nội): Một chút lo lắng với chuyện ăn uống ngày Tết

Do chồng đi công tác xa liên tục nên cưới xong phải 5 tháng vợ chồng mình mới có tin vui. Mong chờ có bé Đu Đủ từng ngày nên khi biết mình mang bầu, cả hai vợ chồng đều vui lắm. Mẹ chồng mất sớm, chồng đi công tác xa nhà liên tục nên trong suốt thời kì mang thai mình tự phải chăm sóc bản thân.

Hàng ngày, mình lên mạng, đọc sách tìm tòi những món ăn cho từng giai đoạn một. Trộm vía, trong 3 tháng đầu, mình không bị nghén như các bà mẹ khác. Mình ăn ngon lành tất cả các món, nhiều mẹ trong 3 tháng đầu nghén bị sụt cân, nhưng mình thì không, cân nặng của mình cứ tăng đều đều. Tính từ lúc có bé Đu Đủ đến tuần thứ 32 mình tăng được hơn 14kg.

Khi mang bầu bé Đu Đủ mình có sở thích rất lạ, các món ăn hồi còn trẻ không bao giờ mình ăn được thì khi có bé lại rất thèm, như canh cua, tép rang… Trong suốt thời kì bầu bí mỗi ngày mình uống một cốc nước cam để bổ sung vitamin C, và tăng cường uống nước. Nước rất tốt cho cơ thể vì nó giúp làm thanh lọc, thải độc tố, những điều rất cần thiết khi mang thai. Mình cũng được các bác sĩ tư vấn: mỗi ngày nên uống từ 2 lít nước trở lên.

Tết của mẹ bầu! - 1

Chị Bùi Thanh Hòa (Hà Nội) đang mang bầu ở tuần thứ 32.

Tết năm nay là Tết đầu tiên ở nhà chồng lại có bé Đu Đủ nên tất nhiên là khác với mọi năm rồi. Mình cũng khá lo lắng vì Tết có khá nhiều món ăn nhiều dầu mỡ, khó tiêu, nên mình đã có tăng cường ăn nhiều loại rau, củ, hoa quả để bổ sung dinh dưỡng và chất xơ cho những ngày Tết. Ra Tết, vợ chồng mình sẽ rục rịch chuẩn bị chào đón thành viên mới.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, mẹ Đu Đủ chúc các bạn độc giả một cái Tết vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Với những bạn sắp làm mẹ như mẹ Đu Đủ xin chúc các bạn sức khỏe, mẹ tròn con vuông, bình an và may mắn!

Chị Lê Thị Kim Ngân (Thái Nguyên): Tết dành nhiều thời gian nghỉ ngơi

Tôi đang mang bầu tháng thứ bảy. Bảy tháng vừa qua với tôi có lẽ là hành trình “gian nan” nhưng hạnh phúc nhất cuộc đời làm mẹ. Nhớ lại lần đầu tiên biết mình mang bầu cảm giác vẫn nghẹn ngào khó tả. Lúc thử que lần đầu vào 3 giờ sáng. Khi ấy 1 vạch mờ, 1 vạch đậm, tôi dụi mắt đến 3, 4 lần cho tỉnh hẳn mới tin vào mắt mình. Người đầu tiên tôi muốn khoe là mẹ chồng chứ không phải là ông xã (cười). Cảm giác hạnh phúc, sung sướng xen lẫn tự hào vì lấy nhau hơn nửa năm rồi mới có tin mừng.

Lần đầu tiên hai vợ chồng được nghe tim thai con là vào tuần thứ 11. Lúc nhịp đập nhỏ bé ấy vang lên là lúc trái tim của cả hai lặng xuống, có một cảm xúc thiêng liêng không thể diễn tả thành lời.

Trong thời gian mang thai tôi luôn chú trọng đến chế độ ăn uống, dinh dưỡng cho cả mẹ và bé.  Chú trọng ăn những món giàu axit folic, sắt, canxi, protein, ăn nhiều rau xanh, hoa quả…

Tết của mẹ bầu! - 2

Chị Lê Thị Kim Ngân từng có nửa năm khó khăn trong việc mang thai. Khi biết mình có bầu, hạnh phúc như vỡ òa.

Bên cạnh đó, ông xã thường xuyên tìm hiểu trên mạng, sách báo, người thân và những người có kinh nghiệm làm mẹ để biết những gì nên tránh, những gì tốt nhất cho con và để chăm sóc vợ.

Tết năm nay sẽ có nhiều ưu tiên đặc biệt dành cho bà bầu. Việc lau dọn nhà cửa mẹ chồng và chồng nhận hết tôi được đặc cách. Tết Ất Mùi năm nay tôi sẽ ở nhà nghỉ ngơi, dành nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân để sắp tới chuẩn bị chào đón thiên thần mới.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, tôi cũng xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất dành cho các mẹ bầu. Chúc các mẹ có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc, chuẩn bị thật kĩ càng cả về vật chất và tinh thần để chào đón thiên thần bé nhỏ sắp chào đời.

Chị Bùi Kim Dung (Hà Nội): Tết vui hơn vì có bầu

Mình kết hôn tháng 10 năm 2013 đến nay đã được 1 năm 4 tháng rồi. Hiện nay mình đang mang thai bé đầu, bé của mình được 28 tuần tuổi. Mặc dù mang thai nằm trong kế hoạch định sẵn của cặp vợ chồng mình, nhưng chúng mình vẫn rất bất ngờ. Ngày ngày cảm nhận con yêu lớn lên trong bụng, chúng mình thực sự hạnh phúc. Đặc biệt là lần đầu cảm nhận con đạp, dù chỉ là thai máy nhẹ thôi nhưng mỗi lần cảm nhận được mình thấy hạnh phúc và ấm áp. Giờ con đã lớn hơn chút, thai máy nhiều hơn, yêu lúc con trườn nhẹ rồi đạp thùm thụp trong bụng mẹ, bố bé vui mừng và rất háo hức, nhiều lúc còn lấy máy ảnh ghi lại những khoảng khắc đáng yêu ấy.

Vì là con đầu nên mọi thứ còn rất bỡ ngỡ, mình đã chịu khó tìm hiểu thông tin qua mạng, tìm những món ăn những điều tốt nhất cho con qua từng tuổi thai. Lúc ban đầu mình tập trung ăn nhiều rau xanh chứa axit folic, ăn nhiều thịt bò có chứa nhiều sắt, đặc biệt giờ vẫn đề an toàn thực phẩm thì thực sự đáng ngại, rau mua ngoài chờ giờ không còn được đảm bảo an toàn đặc biệt cho các thai phụ nên bố mẹ mình đã trồng rau và chu cấp 100% rau xanh cho mình, đó là một điều may mắn mà mình có được. Hoa quả cũng rất tốt cho bà bầu nhưng giờ không phải loại nào cũng có thể lựa chọn và ăn được, mình thường xuyên vào siêu thị để chọn hoa quả, hạn chế mua ngoài chợ vì không rõ nguồn gốc xuất xứ. Mình thích bơ, dưa hấu, bưởi ...

Tết của mẹ bầu! - 3

Chị Bùi Kim Dung (Hà Nội) đang mang thai con đầu lòng, giờ thai nhi được 28 tuần.

Mình cũng tìm hiểu thông tin để hạn chế ăn những món có hại cho thai nhi như: nhãn, dứa, đu đủ xanh, thịt tái chưa chín, hạn chế ăn quán vỉa hè...

Tết sắp đến gần, đây là cái tết thứ 2 mình đón tết tại nhà chồng, mình thực sự vui vì năm nay chúng mình đang có thêm thành viên mới. Mình đang trải qua những tháng cuối của thai kỳ, đây cũng là thời gian quan trọng và rất dễ tăng cân, mình sẽ lựa chọn và ăn uống thật hợp lý để có 1 thai kỳ khỏe mạnh, mẹ và con đều đảm bảo tăng cân theo chuẩn, tránh béo phì, tiêu đường thai nghén.

Trong những ngày đầu năm mới, mình chúc các mẹ bầu luôn vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc đón xuân bên gia đình thân yêu. 

Tuệ Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu