Vụ mẹ sát hại con 33 ngày tuổi: Cộng đồng mẹ bỉm sữa đau xót và thương cảm cho cả hai mẹ con

Ngày 15/06/2017 08:50 AM (GMT+7)

Nhiều người lên tiếng chỉ trích, chửi mắng thậm tệ hành động dã man của người mẹ, nhưng bên cạnh đó cũng có những người, đặc biệt là nhóm các bà bỉm sữa, cảm thấy đau xót và thương cảm cho cả hai mẹ con.

Những ngày gần đây, thông tin vụ việc bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại đang là chủ đề gây rúng động mạng xã hội. Sau hơn 30 giờ tích cực điều tra, cơ quan Hà Nội đã làm rõ đối tượng gây ra cái chết thương tâm trên không ai khác chính là mẹ đẻ của cháu Vũ V. A. – Phan Thị Trinh (SN 1997).

Phan Thị Trinh khai nhận khi tỉnh dậy cảm thấy đau đầu, mất kiểm soát liền mang con ra thả úp mặt vào chậu nước, viết dòng chữ "Tao sẽ giết cháu mày" ở bậc cầu thang rồi lên giường đi ngủ tiếp.

Vụ mẹ sát hại con 33 ngày tuổi: Cộng đồng mẹ bỉm sữa đau xót và thương cảm cho cả hai mẹ con - 1

Phan Thị Trinh trước đó có dấu hiệu của bệnh trầm cảm.

Lời khai nhận của người mẹ khiến gia đình, hàng xóm cùng rất nhiều người quan tâm đến vụ án này bàng hoàng. Hiện trên mạng xã hội, thông tin tiết lộ hung thủ vụ án được chia sẻ rộng rãi. Nhiều người lên tiếng chỉ trích, chửi mắng thậm tệ hành động dã man của người mẹ, nhưng bên cạnh đó cũng có những người, đặc biệt là nhóm các bà bỉm sữa, cảm thấy đau xót và thương cảm cho cả hai mẹ con.

Vụ mẹ sát hại con 33 ngày tuổi: Cộng đồng mẹ bỉm sữa đau xót và thương cảm cho cả hai mẹ con - 2

Nhiều người lên tiếng chỉ trích, chửi mắng thậm tệ hành động dã man của người mẹ, nhưng bên cạnh đó cũng có những người, đặc biệt là nhóm các bà bỉm sữa, cảm thấy đau xót và thương cảm cho cả hai mẹ con.

Vụ mẹ sát hại con 33 ngày tuổi: Cộng đồng mẹ bỉm sữa đau xót và thương cảm cho cả hai mẹ con - 3

Một số người cho rằng người mẹ này đáng thương hơn đáng trách

Người có tên Thùy Linh bày tỏ: “Đọc tin biết được mẹ bé giết, thực sự mình thấy tội người mẹ nhiều hơn là trách như mấy người kia chửi. Người ta cũng đâu muốn mình bị trầm cảm, phải có gì đó uất ức nên người mẹ mới trầm cảm nặng như vậy”.

Vụ mẹ sát hại con 33 ngày tuổi: Cộng đồng mẹ bỉm sữa đau xót và thương cảm cho cả hai mẹ con - 4

Rất nhiều bình luận thương xót cho cả hai mẹ con trên các diễn đàn, hội nhóm của chị em bỉm sữa

Chị Hoang Thom cũng bày tỏ sự thương xót cho đứa trẻ và cho chính người mẹ trong vụ án này. Chị viết: "Thương 2 mẹ con bé quá! Do bệnh. Mà bệnh do thiếu sự quan tâm hoặc gì đó. Không thể phán xét khi không rõ ngọn ngành".

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều mẹ bày tỏ ý kiến của mình cho rằng đó là hậu quả đáng sợ từ bệnh trầm cảm sau sinh, nỗi đau mà rất nhiều người mắc phải.

Vụ mẹ sát hại con 33 ngày tuổi: Cộng đồng mẹ bỉm sữa đau xót và thương cảm cho cả hai mẹ con - 5

Nhiều người mẹ đã từng mắc chứng trầm cảm sau sinh cũng lên tiếng

Vụ mẹ sát hại con 33 ngày tuổi: Cộng đồng mẹ bỉm sữa đau xót và thương cảm cho cả hai mẹ con - 6

Đa số các mẹ đều cùng quan điểm là việc trầm cảm sau sinh ở phụ nữ là rất nguy hiểm và những người đã từng trải qua thời kỳ đó mới hiểu hết vấn đề

Một bạn có nick nam Đỗ.H cho hay: “Trầm cảm sau sinh không kiểm soát được bản thân chính người mẹ cũng không biết là mình làm hại con mình”.

Chị B.T.K.Oanh cũng có đồng quan điểm như vậy. Chị viết: “Người ta có tội thì pháp luật xử. Thật ra trầm cảm sau sinh đáng sợ lắm. Đáng sợ nhất là nghỉ quẩn kiểu chết đi sẽ hết để con lại chồng nuôi rồi bản thân thì tự tử ý. Chỉ sợ không cẩn thận chị ý lại tự tử theo con”.

Vụ mẹ sát hại con 33 ngày tuổi: Cộng đồng mẹ bỉm sữa đau xót và thương cảm cho cả hai mẹ con - 7

Rất nhiều bình luận của cư dân mạng để lại

Một người dùng Facebook để lại bình luận: “Không có người mẹ nào mà đi giết con mình cả. Chỉ vì bệnh hoạn mà thường là bệnh trầm cảm sau sinh nên mới làm vậy. Khi họ tỉnh chắc họ cũng không thể chịu được nổi đau này vì đã chính là con họ và chính họ là người giết con mình nên dằn vặt lương tâm còn hơn cả trăm ngàn lần. Vậy mong những ông chồng có lương tâm một chút khi vợ sinh nở".

Nhật Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu