Đường vào nhà ngập sắc hoa của nàng dâu Việt trên đất Nhật

Ngày 01/06/2016 00:06 AM (GMT+7)

Dù đường vào chật hẹp, chị Quỳnh vẫn cố gắng dành chút không gian để mang sắc hoa cỏ vào không gian sống của gia đình.

Nếu có dịp đi ngang qua ngôi nhà của gia đình chị Quỳnh ở Nagoya Shi, Nhật Bản, nhiều người sẽ bị thu hút ngay lập tức bởi lối vào xinh xắn với nhiều loại hoa - chẳng khác nào một công viên hoa cỏ. Nhờ hệ thống chậu trồng nhiều tầng và giò treo, nên dù lối đi khá hẹp, chị Quỳnh vẫn có thể làm đỏm thêm cho không gian sống của gia đình.

Đường vào nhà ngập sắc hoa của nàng dâu Việt trên đất Nhật - 1

Tổng diện tích vườn của gia đình chị Quỳnh khoảng 30m2 gồm cả mặt trước và mặt bên hông ngôi nhà. Tuy nhiên, phần lớn được chị dùng để trồng rau sạch bổ sung cho bữa ăn của gia đình, chỉ một ít để trồng hoa. Góc nhỏ này để chị thư giãn, nghỉ ngơi và thỏa mãn niềm đam mê hoa cỏ của mình. 

Đường vào nhà ngập sắc hoa của nàng dâu Việt trên đất Nhật - 2

Khu vườn hoa nhỏ trước nhà điểm sắc thêm cho không gian sống, cũng là nơi chị Quỳnh ngồi nghỉ ngơi thư giãn những lúc rảnh rỗi

Đường vào nhà ngập sắc hoa của nàng dâu Việt trên đất Nhật - 3

Đường vào nhà không rộng lắm nên những chậu hoa được xếp gọn một bên, cũng như được chia thành nhiều tầng để tối đa số lượng chậu trồng

Đường vào nhà ngập sắc hoa của nàng dâu Việt trên đất Nhật - 4

Chị chọn các loại hoa trồng theo mùa để có chất lượng và năng suất cao nhất. Hoa hồng sa mạc "nở" rộ khi trời đông lạnh

Đường vào nhà ngập sắc hoa của nàng dâu Việt trên đất Nhật - 5

Hoa tiên ông, hay còn gọi là lan hương lên rực rỡ sau vài tháng giâm củ

Đường vào nhà ngập sắc hoa của nàng dâu Việt trên đất Nhật - 6

Nhưng trong vô vàn các loài hoa, chị Quỳnh dành tình yêu lớn nhất cho loài hoa Tulip

Đường vào nhà ngập sắc hoa của nàng dâu Việt trên đất Nhật - 7

Trong vườn nhà, có vô số loại tulip đủ sắc màu từ vàng, đỏ, hồng cho đến các kiểu cánh đơn, cánh kép

Đường vào nhà ngập sắc hoa của nàng dâu Việt trên đất Nhật - 8

Thông thường, vào độ cuối tháng 10 đầu tháng 11, chị sẽ mua củ về ủ vào đất. Khoảng giữa tháng 2, đầu tháng 3, cây sẽ đâm chồi. Lúc này cần bổ sung thêm vitamin cho cây để đảm bảo cây ra nhiều hoa và hoa to.Tới tháng 4, cây sẽ ra hoa.

Đường vào nhà ngập sắc hoa của nàng dâu Việt trên đất Nhật - 9

Một chậu dài nhà chị Quỳnh trồng được 10 củ. 

Đường vào nhà ngập sắc hoa của nàng dâu Việt trên đất Nhật - 10

Năm nay, vườn nhà chị Quỳnh trồng hẳn 100 củ hoa Tulip tại vườn nhà

Đường vào nhà ngập sắc hoa của nàng dâu Việt trên đất Nhật - 11

Đường vào nhà ngập sắc hoa của nàng dâu Việt trên đất Nhật - 12

Loài sen hồng đẹp thanh tao trong vườn nhà con gái Việt trên đất Nhật Bản

Đường vào nhà ngập sắc hoa của nàng dâu Việt trên đất Nhật - 13

Giàn dạ yến thảo trồng chậu khoe sắc trước nhà

Đường vào nhà ngập sắc hoa của nàng dâu Việt trên đất Nhật - 14

Cây hoa anh đào bonsai khoe sắc thắm

Đường vào nhà ngập sắc hoa của nàng dâu Việt trên đất Nhật - 15

Chị Quỳnh hóm hỉnh chia sẻ: "Sáng nay ra vườn hái được một mớ hoa cúc vô cúng Rằm. Nhiều lúc nghĩ trồng hoa vừa tạo được niềm vui cho mình vừa mang lại không gian sống tươi vui cho gia đình và còn đỡ tốn kém chi phí mua hoa hàng tháng. Trồng có mấy chậu hoa cúc thôi, mỗi chậu 1 màu mà xài từ năm ngoái tới năm nay vẫn chưa hết."

Đường vào nhà ngập sắc hoa của nàng dâu Việt trên đất Nhật - 16

11 chùm hoa Cẩm Tú Cầu ra hoa rực rỡ sau một năm chăm sóc 

Đường vào nhà ngập sắc hoa của nàng dâu Việt trên đất Nhật - 17

Khu vườn giúp chị Quỳnh quên đi sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống và quay về với thiên nhiên. Chỉ khi sống chậm lại mới có thể cảm nhận rõ được giá trị cuộc sống chung quanh ta

Một tháng trồng cây ra hoa, rau ra lá của bà mẹ hai con

Mẹ Việt ở Đức tiết lộ bí quyết trồng quỳnh trăm hoa

Giảng viên gốc Việt dạy cắm hoa vinh dự trên báo Pháp

Bí quyết trồng lan ra hoa đẹp như ý của tỷ phú Hà thành

Mẹ trẻ trồng vườn ngập sắc hoa tại thiên đường Mộc Châu

Hoa súng Thái nhiều màu lên ngôi mùa hè này

Thạch Thảo
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa đẹp