Kinh hãi mảnh đất ruồi nhiều hơn người, đi ngủ phải đeo khẩu trang

Ngày 20/07/2017 17:35 PM (GMT+7)

Gần 20 năm sống chung với bãi rác lớn nhất Hà Nội, người dân ở 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ thuộc huyện Sóc Sơn gánh chịu bao điều khổ sở.

Về xã Nam Sơn, khi hỏi đường vào bãi rác lớn nhất Hà Nội, người ta nhận được câu trả lời vô cùng đơn giản: "Cứ khi nào thấy mùi hôi nồng nặc thì là đến bãi rác Nam Sơn rồi". 

Kinh hãi mảnh đất ruồi nhiều hơn người, đi ngủ phải đeo khẩu trang - 1

Ở nhà người dân, nếu không ăn nhanh, uống nhanh thì ruồi sẽ "xơi" trước

Theo phản ánh của người dân địa phương, đã nhiều năm nay họ phải sống chung với mùi hôi thối, ô nhiễm bốc ra từ Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn. Hàng chục năm qua, hàng nghìn hộ dân sống cạnh Khu xử lý chất thải này đang vô cùng khổ sở bởi ô nhiêm môi trường, mùi hôi thối và “giặc ruồi” bủa vây. 

Cách Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn chừng 500m, bà Nguyễn Thị Ba (70 tuổi, thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn) chia sẻ, từ lúc bãi rác thành lập, ruồi, muỗi vẫn có nhưng chưa khi nào nhiều khủng khiếp như bây giờ này. Cứ mỗi ngày, bà Ba lại phải đi mua hàng chục miếng bẫy ruồi về rải khắp nhà, khắp sân. "Bẫy đặt ra chưa đầy một giờ đồng hồ đã đen kịt ruồi", bà Ba nói.

Kinh hãi mảnh đất ruồi nhiều hơn người, đi ngủ phải đeo khẩu trang - 2

Đường vào nơi xử lý chất thải của bãi rác Nam Sơn

Kinh hãi mảnh đất ruồi nhiều hơn người, đi ngủ phải đeo khẩu trang - 3

Kinh hãi mảnh đất ruồi nhiều hơn người, đi ngủ phải đeo khẩu trang - 4

Hàng loạt ngôi nhà đóng cửa im im suốt ngày để tránh mùi xú uế

Kinh hãi mảnh đất ruồi nhiều hơn người, đi ngủ phải đeo khẩu trang - 5

Bên các góc đường, đâu đâu cũng thấy những vỉ ruồi vứt la liệt 

Kinh hãi mảnh đất ruồi nhiều hơn người, đi ngủ phải đeo khẩu trang - 6

Ông Phú (thôn Đông Hạ) cho hay, có những hôm đi ngủ vẫn phải đeo khẩu trang. Cháu ngồi ăn thì ông, bà phải ngồi đuổi ruồi. Đồ ăn mà không kịp đậy lồng bàn thì chỉ có vứt đi

Kinh hãi mảnh đất ruồi nhiều hơn người, đi ngủ phải đeo khẩu trang - 7

Mâm bẫy ruồi đặt ở sau nhà

Kinh hãi mảnh đất ruồi nhiều hơn người, đi ngủ phải đeo khẩu trang - 8

Theo người dân ở đây, với mức hỗ trợ vài chục ngàn/ tháng, tiền họ bỏ ra để mua vỉ ruồi, khẩu trang đã quá nhiều lần số tiền này

Kinh hãi mảnh đất ruồi nhiều hơn người, đi ngủ phải đeo khẩu trang - 9

Nhiều gia đình muốn bán nhà để chuyển đi nơi khác, tuy nhiên có nhà rao bán đã 5 năm, nhiều lần hạ giá đến "không thể rẻ hơn" nhưng  cũng không ai mua. 

Kinh hãi mảnh đất ruồi nhiều hơn người, đi ngủ phải đeo khẩu trang - 10

Ruồi bủa vây khắp nơi, đâu đâu cũng thấy, từ trên dây phơi quần áo, chiếc lồng bàn ăn đến tất cả mọi đồ đạc trong nhà đều đen đặc ruồi

Kinh hãi mảnh đất ruồi nhiều hơn người, đi ngủ phải đeo khẩu trang - 11

Hiện toàn bộ số rác của Hà Nội được tập trung xử lý tại khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn do Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị (URENCO) quản lý, vận hành (từ năm 1999). Với công suất lớn tới 4.000 tấn/ngày, khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn hiện là bãi rác lớn nhất Hà Nội.

Theo Nhóm PV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h