Gặp đôi vợ chồng Bách Khoa khiến dân mạng cười đau ruột

Ngày 17/03/2016 09:12 AM (GMT+7)

Ngọc Anh cho biết lý do hai vợ chồng đăng ký tham gia chương trình là vì muốn trốn con đi chơi.

Mới đây, xuất hiện trong chương trình “Vợ chồng son” của đài HTV dưới sự dẫn dắt của hai MC Hồng Vân và Quốc Thuận, câu chuyện tình yêu của đôi vợ chồng trẻ, từng là cựu sinh viên Bách Khoa Duy Tùng (24 tuổi, quê Thanh Hóa) và Ngọc Anh (23 tuổi, Hà Nội) đã mang tới rất nhiều cảm xúc cho người xem.

Những tình tiết đầy “bá đạo” của Duy Tùng và Ngọc Anh như “dàn trận” tự tử trên cầu rồi vì tiếc chiếc xe nên đành quay lại, mua… tiết lợn về bày khắp nhà, đóng cảnh… cắt tay tự tử, lấy trộm sổ hộ khẩu của bố mẹ đi đăng ký, chưa kịp cưới lại…”tòi” ra đứa nữa, mua đồ chơi cho con rồi chiếm luôn để tự chơi với nhau….khiến nhiều người “cười ra nước mắt”.

Gặp đôi vợ chồng Bách Khoa khiến dân mạng cười đau ruột - 1
Đôi vợ chồng với câu chuyện tình yêu thật thà khiến nhiều người thích thú

Giữa khi câu chuyện về đôi vợ chồng từng là cựu sinh viên Bách Khoa này vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm từ phía cư dân mạng, PV đã có một cuộc trò chuyện ngắn nhưng vô cùng thú vị với Ngọc Anh.

Tham gia chương trình vì muốn trốn con đi "bung lụa"

Lý do gì khiến hai vợ chồng bạn biết đến và quyết định tham gia chương trình “Vợ chồng son”?

Chuyện xảy ra cũng cách đây hơn 2 tháng rồi. Tình cờ em xem tivi thấy chiếu chương trình này, nghe nói tham gia chương trình lên tivi được kể xấu nhau nên thử đăng ký trên trang mạng xem sao. Mục đích tham gia cũng đơn giản lắm, chỉ là vì muốn có kỷ niệm đẹp để kể cho 2 thằng con thôi, với cả cũng muốn trốn bọn nó đi chơi nữa (cười).

Bạn nghĩ vì sao giữa rất nhiều hồ sơ đăng ký, hai bạn lại được chọn lựa làm nhân vật tham gia?

Hôm em gửi hồ sơ đăng ký trên mạng xong cứ nghĩ không ai gọi, ai ngờ hai hôm sau kiểm tra mail đã thấy được chọn rồi. Ban đầu chồng em còn không có ý định đi, em phải năn nỉ mãi, “hành hạ” mất mấy ngày mới chịu đi đấy ạ (cười).

Rồi sau đấy, qua vòng gửi hồ sơ online thì họ gọi điện bảo sẽ casting qua điện thoại. Thái độ của họ khi ấy nghiêm túc lắm nên lúc chị biên tập chương trình gọi đến, hai bọn em nín thở lễ phép vâng dạ, chỉ sợ trả lời hớ lại hụt vụ đi chơi thì buồn. Ai dè chị ấy chẳng hỏi gì, chỉ bảo hai đứa “chuẩn bị mà đi đi”. Thế là mặc dù chị biên tập bảo thứ 7 mới quay nhưng từ thứ 4 hai vợ chồng em đã “khăn gói quả mướp” lên đường vào Tp.HCM rồi.

Bọn em ngồi xe khách mất hơn 1 ngày thì vào đến nơi. Nhà đài nói sẽ bao tiền khách sạn và tiền đi máy bay lượt về nhưng em từ chối đi máy bay vì thích đi ô tô để ngắm cảnh. Cuối cùng hai đứa ngủ hết cả lượt đi lẫn lượt về.

Gặp đôi vợ chồng Bách Khoa khiến dân mạng cười đau ruột - 2
Đôi vợ chồng trẻ và "âm mưu" trốn con đi chơi

Lần đầu xa con vào Tp.HCM để tham gia chương trình, hai bạn hẳn có nhiều kỷ niệm thú vị trong chuyện “trăng mật” kết hợp ấy?

Được vào Tp.HCM cảm giác đúng là như được sổ lồng. Làm bà mẹ bỉm sữa mãi mệt quá nên hai bọn em tranh thủ “bung lụa”. Đợt ấy tham gia chương trình quay có đúng ngày thứ 7 thôi nhưng bọn em đi hẳn một tuần, cứ ban ngày thì ở trong khách sạn vì quá nắng, đến tối thì rủ nhau đi chơi với bạn đến gần sáng mới về. Hôm nào không mượn được xe thì hai đứa tự đi bộ đi chơi. Đến nỗi có lần chị biên tập gọi điện hỏi hai đứa có buồn lắm không, đã quen với cuộc sống trong này chưa thì phải “ngã ngửa” vì em trả lời cả hai đang đi nhậu.

Khoảnh khắc nhìn thấy người chồng/vợ đã 4 năm trời chung sống của mình lần đầu tiên diện bộ áo cưới, cảm giác ấy thế nào?

Cảm giác khi ấy vui và hạnh phúc lắm. Em còn phải "đấu tranh" mãi mới được đội chiếc vương miệng vì mọi người cứ bảo không đẹp. (cười).

Gặp đôi vợ chồng Bách Khoa khiến dân mạng cười đau ruột - 3
Duy Tùng và Ngọc Anh trong hậu trường chương trình, lần đầu tiên được mặc đồ cưới

Sau những nụ cười hài hước là những ngày chia nhau hộp cơm thiu

Cuộc sống vợ chồng son tuy còn vất vả nhưng đầy niềm vui hồn nhiên của hai bạn khiến dân mạng “ngập” trong những tiếng cười. Có bao giờ hai “nhân vật chính” gặp phải những lục đục vì chuyện cơm áo gạo tiền?

Cũng có chị ạ. Ngày xưa lúc bọn em mới bắt đầu về sống chung, cuộc sống khó khăn không ai lường trước được. Tối em phải đi bán hàng chợ đêm, chồng đi phụ điện nước cho người ta. Em không có tiền mua sữa cho con, chồng em phải cho con uống nước lọc cho no bụng trong lúc chờ mẹ về.

Có những hôm chúng em cạn sạch tiền, em đói quá ở nhà nhắn tin cho chồng, bảo anh ấy mua cho em suất cơm vì tưởng chồng được ứng lương. Tối hôm đó anh ấy mang về một hộp cơm, em mở ra thấy mùi thiu. Hỏi anh ấy mua cơm ở đâu mà thiu thế, anh ấy bảo “Mua ở đầu ngõ, chắc trưa bán còn thừa họ cho vào. Thôi lần sau không mua ở đấy nữa”. Thế nhưng em thấy chồng em khác lắm, anh ấy cứ nhường em ăn cơm thịt còn mình chỉ ăn rau với đậu. Hai đứa nhường nhau mãi, em gặng hỏi mới biết đó là suất cơm buổi trưa người ta phát, anh ấy nhịn mang về cho em. Lúc ấy em xác định rồi, em biết rằng cuộc đời này mình không tìm đâu được người chồng như vậy nữa. 

Rồi đến đợt chúng em chuyển sang kinh doanh, mở liền mấy cửa hàng quần áo rồi sau đó một thời gian làm xưởng riêng để tự sản xuất nhưng ai dè không quản lý được phải đóng cửa hết. Năm ngoái em tưởng vỡ nợ rồi, mấy trăm triệu tích cóp với vay thêm người nhà đều đi tong hết, nợ âm đến 200 triệu. Đợt ấy hoảng lắm, có một thời gian dài hai vợ chồng im lặng không nói với nhau câu gì. Còn mỗi cửa hàng quần áo ở Phúc Yên (Vĩnh Phúc) là trụ lại được, bọn em cứ lẳng lặng làm cái cửa hàng ấy. May mắn trời thương, cửa hàng càng ngày càng nhiều khách hàng hơn. Bây giờ bọn em trả gần hết nợ rồi.

Không cần nổi tiếng, chỉ muốn cuộc sống cứ bình thản là được rồi

Sau khi chương trình phát sóng, cuộc sống của hai bạn có nhiều xáo trộn?

Cũng chẳng có gì xáo trộn nhiều chị ạ, vẫn ở trọ tại Hà Nội, hàng ngày nhờ bố mẹ em trông con giúp rồi hai vợ chồng đèo hàng quần áo lên Vĩnh Phúc đi bán, đi buôn như bình thường. Tối qua chồng em đi siêu thị, mấy nhân viên đang ngồi xem clip của bọn em, thế mà chẳng ai nhận ra lão cả. Chắc ở ngoài nhìn xấu xấu bẩn bẩn không được đẹp trai như trên tivi. Về lão bảo em: “Nhân viên siêu thị cận hết rồi em ạ” (cười lớn)

Chắc nếu có gì khác thì chỉ khác mỗi cái là từ hôm qua đến giờ, facebook của bọn em có rất nhiều người vào theo dõi, kết bạn với gửi tin nhắn, nhiều đến nỗi bọn em còn chưa đọc hết nổi. Nói chung em thích cuộc sống như vậy thôi, nổi tiếng nhưng không ảnh hưởng quá là được. Em chỉ thấy thích ở điểm trước lão chồng em cứ toàn doạ “anh đẹp trai thế này, ra đường bảo có vợ cũng không ai tin”. Bây giờ thì nói có vợ cả nước đều tin rồi, đừng hòng lừa được em nào (cười lớn).

Đến bây giờ, đã có với nhau 2 mặt con, váy cưới cũng đã được mặc, hai bạn dự định bao giờ tổ chức đám cưới?

Bọn em hiện nay hàng ngày vẫn đi làm đi ăn kiếm tiền nuôi con, khi nào có điều kiện kinh tế thì làm đám cưới sau. Em bây giờ đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi vì chắc chẳng có cô dâu nào nhận được nhiều lời chúc phúc như em. 

Cám ơn Ngọc Anh vì cuộc trò chuyện thú vị!

Xem thêm clip về chuyện tình của Duy Tùng - Ngọc Anh:

Những chuyện tình lãng mạn khiến dân mạng Việt phát ghen

Chuyện tình hơn 3 thập kỷ yêu xa của cặp đôi đồng tính

Chuyện tình đáng ghen tị của nàng béo nặng gấp đôi người yêu

Những câu chuyện tình gây bất bình năm 2015

Anh Minh Pham
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu