Chỉ vì có em nên "Nơi nào phong cảnh cũng như tranh"

Ngày 08/04/2017 12:10 PM (GMT+7)

“Cảnh có đẹp như thế nào nhưng nếu không có người ở bên cạnh để chia sẻ thì tất cả đều vô nghĩa” – Đây cũng chính là thông điệp mà câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn trong “Nơi nào phong cảnh như tranh” đã gửi đến bạn đọc.

Vừa được phát hành vào cuối tháng 3 vừa qua, Nơi nào phong cảnh như tranh - cuốn sách mới của tác giả Lâm Địch Nhi kể về mối tình thú vị giữa một cặp đôi “thích xê dịch”. Trước khi tìm lại được nhau, họ đã từng lang thang khắp muôn nơi, đặt chân đến muôn vàn cảnh cảnh đẹp trên thế giới để cuối cũng nhận ra rằng, mọi cảnh đẹp đều là vô nghĩa nếu chỉ có một mình với sự cô đơn.

Chỉ vì có em nên amp;#34;Nơi nào phong cảnh cũng như tranhamp;#34; - 1

Bảy năm trước anh và cô đã từng xuất hiện trong cuộc sống của nhau. Khi đó Họa Trần mới mười sáu, còn Hà Dật Phong đã là một sinh viên ngành y. Anh được một người bạn nhờ kèm cặp cô học sinh hay mơ mộng này. Và thế là, anh trở thành "Phu tử" nghiêm khắc, lại phải kiêm làm bảo mẫu, làm vệ sĩ và…"chồng bất đắc dĩ" của cô.

Trong những ngày tháng vô lo vô nghĩ ấy, cô khi đó chỉ là một cô gái đầy mộng mơ đã kể với anh rằng: “Em mong muốn lần hẹn hò đầu tiên của mình sẽ là một ngày hè ở ngoại ô, nếu hôn nhau thì sẽ ở một thị trấn cổ. Đó là nụ hôn dưới mái hiên của ngôi nhà cổ, cho dù là mùa hè, cũng sẽ mát mẻ. Không khí thoang thoảng hương sen. Khi kết hôn, bọn em sẽ đến sa mạc mênh mông hút tầm mắt...” 

Chỉ vì có em nên amp;#34;Nơi nào phong cảnh cũng như tranhamp;#34; - 2

Cô không ngại ngần kể với anh về những viển vông của mình, anh cũng chỉ cười nhưng lẳng lặng ghi nhớ lại tất cả trong tâm trí. Khi đó, anh cũng không nghĩ rằng những mộng mơ của cô sẽ là lời dẫn đường khiến anh từ bỏ cả con đường Y khoa với tấm bằng thạc sĩ đã hoàn thành, để trở thành một nhân viên thực tập trong ngành địa lý. Anh muốn đi khắp thế gian, đến những nơi từng xuất hiện trong các câu chuyện của cô để một ngày nào đó trong tương lai sẽ dẫn cô đi.

Bảy năm sau quay trở về thành phố có cô, anh muốn thực hiện những gì cô đã mơ ước trước kia. Tiếc rằng, cô lúc này đã không còn ở yên một chỗ đợi chờ anh, ánh mắt cô của bảy năm sau đã hướng về một người đàn ông khác…

Chỉ vì có em nên amp;#34;Nơi nào phong cảnh cũng như tranhamp;#34; - 3

Thật ra, Hà Dật Phong không hề biết rằng, bảy năm trước khi anh quay lưng bước chân lên máy bay để đến Mỹ, cũng là lúc Họa Trần tự nói với mình phải mạnh mẽ để trưởng thành. Cô vẫn luôn là một cô gái luôn vui vẻ và yêu đời, cô không hẳn là xinh xắn nhưng ở cô luôn toát lên một sự thảnh thơi và bình yên.

Vì luôn treo ngược hồn trên mây, nên trong mắt đồng nghiệp, Họa Trần như một bình hoa di động trang trí cho văn phòng, ngay cả Hình Trình, người đàn ông dịu dàng mà cô thầm để ý cũng không ngoài ý nghĩa đó. Tất cả bọn họ đều không biết một thân phận khác của Họa Trần lại chính là một cây bút có tiếng với những cuốn sách viết về những chuyến du lịch khắp muôn nơi.

Chỉ vì có em nên amp;#34;Nơi nào phong cảnh cũng như tranhamp;#34; - 4

Tuy có gia cảnh bề thế, nhưng Họa Trần lại là một cô gái cực kì cô đơn, cô không có nhiều bạn bè thân thiết và cô gái bé nhỏ này luôn cảm thấy mình không thể ở một nơi quá lâu. Chính vì vậy cô luôn tự mình thực hiện những cuộc hành trình đến những vùng đất mới và kể lại câu chuyện của mình qua một thân phận khác. Không ai biết Họa Trần chính là một tác giả nổi tiếng với những cuốn sách về “phượt” – du lịch và khám phá. 

Sau 7 năm, cô gái nhỏ đã thực hiện vô số cuộc hành trình đi khắp nơi, nhưng lần nào cũng là một chuyến đi đơn độc. Càng cô đơn, cô càng đi nhiều và càng đi nhiều cô lại càng thấm thía nỗi cô đơn. Mãi cho đến khi anh trở về.

Chỉ vì có em nên amp;#34;Nơi nào phong cảnh cũng như tranhamp;#34; - 5

Một lần nữa, Dật Phong khiến Họa Trần cảm thấy mình có một nơi yên ấm để dựa vào. Thế nhưng cô lại sợ, tất cả những điều ngọt ngào anh dành cho cô chỉ là trách nhiệm của một “người thầy”. Cô sợ rằng một ngày nào đó, anh sẽ lại bỏ cô lại trong thế giới của nỗi cô đơn. Thế nên, cô luôn tự nhủ bản thân hãy ngừng mơ mộng.

Chỉ vì có em nên amp;#34;Nơi nào phong cảnh cũng như tranhamp;#34; - 6

Và sau cuối, hai con người cô đơn này đã tìm lại được nhau như thế nào? Hãy theo dõi hành trình “Yêu và đi” của hai con người đầy lý tưởng này trong Nơi nào phong cảnh như tranh. Đây cũng là cuốn sách chứa đầy những điều ngọt ngào và những vẻ đẹp được tác giả Lâm Địch Nhi chắt lọc từ cuộc sống để dệt nên câu chuyện lãng mạn từng chút một thấm dần, thấm dần vào tâm hồn người đọc qua từng con chữ.

Chỉ vì có em nên amp;#34;Nơi nào phong cảnh cũng như tranhamp;#34; - 7

Trong Nơi nào phong cảnh như tranh có yêu thương, cũng có chia ly, có hạnh phúc đầm ấm và cũng không thiếu cô đơn. Nhưng điều đựợc chú ý nhất ở câu chuyện này chính là những cảm xúc và trải nghiệm của hai nhân vật chính qua những chuyến đi xa.

Thế nên, đây cũng là cuốn sách đặc biệt thú vị với những ai yêu thích du lịch khám phá và văn hóa đọc. Nó truyền tải đến người đọc cả những triết lý sâu sắc tinh tế về cách cảm thụ vẻ đẹp của thiên nhiên, của cuộc sống và tận hưởng thú vui đọc sách giữa cuộc sống bộn bề ngày nay. 

Ngân Tú / Ảnh: Alex
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Điểm sách mới