Chờ Lương Mạnh Hải nam tính trong ‘Vừa đi vừa khóc’

Ngày 28/03/2014 00:00 AM (GMT+7)

6 tập đầu tiên của phim đã trôi qua song nam chính Hải Minh vẫn chưa chiếm được thiện cảm của khán giả và hoàn toàn bị lép vế trước dàn diễn viên phụ.

6 tập đầu tiên của phim đã trôi qua song nam chính Hải Minh vẫn chưa chiếm được thiện cảm của khán giả và hoàn toàn bị lép vế trước dàn diễn viên phụ.

Tính tới nay, bộ phim Vừa đi vừa khóc đã đi được 1/6 chặng đường và đang dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của khán giả truyền hình trong những buổi tối đầu tuần. Tuần vừa qua, những tình tiết hấp dẫn mới của phim dần được hé lộ. Khán giả đã hiểu rõ lý do gia đình nam chính Hải Minh lạc mất nhau, tại sao bố anh phải nói dối con trai rằng mẹ đã mất. Cũng biết được nỗi khổ tâm khiến Đông Dương phải giả trai và lý do bà nội anh dù luôn nghi ngờ nhưng không có cách nào kiểm chứng độ “chuẩn men” của cháu và càng không thể biết đứa cháu đích tôn của mình là… con gái.

Hoàn cảnh, tính cách của các nhân vật trong phim đã được định hình rõ nét và phim chuẩn bị bước sang một bước ngoặt mới khi Hải Minh dần bước chân vào cuộc đời của “trai đẹp” Đông Dương bằng việc kết thân và chuyển tới ở cùng xóm nghèo với Dương để tìm cách gặp lại mẹ. Sau những tập đầu xuất hiện với những câu thoại đầy sến sẩm, trong 3 tập phim gần đây nhất, nam chính Hải Minh đã có những hành động và câu thoại được đánh giá là “men” hơn. Hải Minh đã thẳng tay tặng cho cô bạn gái tráo trở, thực dụng và lật mặt nhanh như trở bàn tay một cái tát trong tập 4. Không còn những lời nói sáo rỗng, dài dòng như “Anh chỉ muốn biết em có từng yêu anh không? Tình yêu mà em nói với anh là thật hay là giả dối?”, ở tập 6 của phim, Hải Minh chẳng ngại gọi tình cũ là “con điên”.

Chờ Lương Mạnh Hải nam tính trong ‘Vừa đi vừa khóc’ - 1
Hải Minh tặng cho bạn gái cũ Bảo Quyên một cái tát.

Chờ Lương Mạnh Hải nam tính trong ‘Vừa đi vừa khóc’ - 2
Và chửi cô là "con điên".

Tuy nhiên, bên cạnh những tình huống thể hiện là “boy lạnh lùng” đó, vai diễn của Lương Mạnh Hải vẫn “ngập” trong nước mắt và những câu thoại sến súa, đặc biệt là những lần cha con Hải Minh tâm sự với nhau. Ở tập 4, Hải Minh ngả đầu vào vai bố khóc khi tâm sự về ý định đi tìm mẹ. Ở tập 6, anh khóc tu tu như một đứa trẻ sau lần đầu tiên nhìn thấy mẹ rồi tiếp tục rơi nước mắt khi kể với người bạn mới quen Đông Dương về hoàn cảnh của gia đình mình. Những cảnh quay này đều khiến nhiều khán giả sởn da gà và nhận xét Hải Minh quá yếu đuối, mít ướt và còn kém “men” hơn cả gái giả trai Đông Dương.

Chờ Lương Mạnh Hải nam tính trong ‘Vừa đi vừa khóc’ - 3
Nam chính của Vừa đi vừa khóc quá mít ướt.

Chờ Lương Mạnh Hải nam tính trong ‘Vừa đi vừa khóc’ - 4
Trong khi các nhân vật nữ chưa từng rơi nước mắt, Hải Minh đã khóc không biết bao nhiêu lần trong 6 tập phim.

Song bên cạnh những lời chê bai diễn xuất của Lương Mạnh Hải, có rất nhiều người hâm mộ đứng về phía nam diễn viên tay ngang điển trai. Họ cho rằng Mạnh Hải đang hoàn thành tốt vai diễn của mình, thực hiện xuất sắc ý đồ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng khi để Hải Minh là một chàng trai sống quá tình cảm, phụ thuộc, ẻo là và có phần sến sẩm, phi thực tế lúc ban đầu. Chỉ khi gặp Đông Dương, anh mới thực sự thay đổi, trở thành người đàn ông mạnh mẽ, bản lĩnh và sống thực tế. Tuy nhiên, tất cả chỉ là giả thuyết của khán giả xem truyền hình, còn thực tế, hãy đón xem những tập tiếp theo của phim để có được cái nhìn chân thực nhất về sự thay đổi từng ngày của Hải Minh.

Ngoài câu chuyện giả nghèo kể khổ để đi tìm mẹ của Hải Minh, 3 tập gần nhất của Vừa đi vừa khóc tiếp tục xoay quanh những câu chuyện dở khóc dở cười khi phải sống trong thân phận một người đàn ông của Đông Dương. Không chỉ phải đối phó với “fan cuồng” mặt dày Thêu, Đông Dương còn khốn khổ trước nghi án “gay”, “con giống có vấn đề” do chính bà nội nghĩ ra. 

Ở tập 4 của phim, Đông Dương dưới vẻ ngoài của một cậu con trai đã đi mua băng vệ sinh, áo lót và quyết tâm sắm cho mình một chiếc váy đắt tiền với hy vọng một ngày được sống đúng với con người thật của mình. Nhưng trớ trêu thay, vừa mua xong váy, Đông Dương lại gặp Lụa - em gái của Thêu - và chiếc váy trở thành món quà Dương tặng cho Thêu theo “trí tưởng tượng” của Lụa. Cũng vì món quà này mà Dương bị anh chàng bán cá Lố đánh ghen trong tập 5 của phim và khiến Thêu càng đeo bám anh ác liệt hơn. Cuộc sống của Dương càng trở nên “khó thở” khi bà nội mua áo ba lỗ ép Dương mặc cho nam tính, bắt anh tập tạ để có được vai u thịt bắp.

Chờ Lương Mạnh Hải nam tính trong ‘Vừa đi vừa khóc’ - 5
Đông Dương gặp tình huống dở khóc dở cười khi đi mua đồ lót.

Chờ Lương Mạnh Hải nam tính trong ‘Vừa đi vừa khóc’ - 6
Đông Dương "đứng hình" khi nam chính Hải Minh nhận xét, anh nói chuyện giống con gái quá.

Những tình huống hài hước trong Vừa đi vừa khóc những tập gần đây cũng đến như nhân vật bà nội của Đông Dương. Không chỉ mua sách tập thể hình về bắt cháu nghiên cứu, bà còn tự mình tìm sách những dấu hiệu nhận biết gay về đọc vì nghi ngờ Đông Dương “bóng”. Chưa hết, bà nội tiếp tục gọi chị Chanh sang chất vấn vì nghi ngờ “con giống” của cháu nội có vấn đề, bị khiếm khuyết.

Sau những tập đầu tiên của phim, dàn nhân vật phụ Thêu, Lụa, Lố, chị Chanh vẫn tiếp tục chiếm được thiện cảm của khán giả xem truyền hình. Đặc biệt là anh chàng bán cá dễ thương với những tình huống dày mặt theo đuổi Thêu hay hùng hổ đánh ghen với Đông Dương rồi “co ro, sợ hãi” khi bị “giang hồ đi tù 10 năm” chị Chanh dí dao vào cổ.

Chờ Lương Mạnh Hải nam tính trong ‘Vừa đi vừa khóc’ - 7
Biểu cảm thay đổi chóng mặt của anh bán cá Lố khi bắt nạt "gái giả trai" Đông Dương...

Chờ Lương Mạnh Hải nam tính trong ‘Vừa đi vừa khóc’ - 8
... và khi bị chị Chanh mang dao ra dọa.

Vai diễn của ca sĩ Phương Thanh cũng được khán giả đón nhận. Bên trong một người đàn bà nghèo khổ, lam lũ, sống trong nước mắt với người chồng rượu chè, khán giả vẫn thấy một người chị thương em, thấu hiểu cho nỗi khổ của em và một người cháu có hiếu với bà.

Cặp chị em siêu dễ thương, hồn nhiên và nhí nhảnh Thêu và Lụa cũng nhận được sự yêu thích của người xem. Ở tập tiếp theo của phim, Thêu sẽ “tức phát điên” khi nhận được lời tỏ tình đầy lãng mạn của anh chàng bán cá Lố qua sóng đầi phát thanh. Lố kể mình đã yêu Thêu được hai năm rồi: "Kể từ cái nhìn đầu tiên ấy, anh biết trái tim anh đã thuộc về Thêu, anh đã yêu Thêu mất rồi, yêu quá chừng..." và anh còn tặng cô bài hát Yêu nhau - nhạc phim Hot boy nổi loạn. Cặp đôi “vỏ quýt dày – móng tay nhọn” Thêu và Lố hứa hẹn sẽ mang lại những tình huống cười ra nước mắt.

Chờ Lương Mạnh Hải nam tính trong ‘Vừa đi vừa khóc’ - 9
Cặp đôi Lố - Thêu hứa hẹn sẽ mang lại nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả.

Tập 7 của bộ phim Vừa đi vừa khóc sẽ được phát sóng lúc 21h20 thứ hai ngày 31/3. 

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lương Mạnh Hải