Cô dâu Thủy thần: Nam “thần… kinh” sánh đôi cùng “nô lệ mặt đơ” phá nát nguyên tác

Ngày 16/07/2017 00:02 AM (GMT+7)

"Cô dâu Thủy thần" của đài tvN là một trong những dự án phim truyền hình được mong chờ nhất 6 tháng cuối năm. Nhưng khi phim lên sóng được 4 tập lại nhận… vô số “gạch đá”.

Là dự án phim Hàn nổi bật nhất hè 2017, Cô dâu Thủy thần gây sốt ngay từ khi chưa lên sóng bởi nó được chuyển thể từ một bộ truyện tranh nổi tiếng, sở hữu dàn diễn viên toàn mỹ nam mỹ nữ. Bộ phim còn quy tụ ê-kíp làm phim nổi tiếng: đạo diễn Kim Byung Soo, biên kịch Jung Yoon Jung và chính tác giả bộ truyện gốc Yoon Mi Kyung. 

Cô dâu Thủy thần: Nam “thần… kinh” sánh đôi cùng “nô lệ mặt đơ” phá nát nguyên tác - 1

Rating của phim khá khả quan ngay từ tập 1 phát sóng. Dù phải nhận nhiều ý kiến trái chiều và rating tập 2, 3 bị giảm nhưng tập 4 đã có rating tăng trở lại tới 3,4% theo thống kê của Nielsen Korea. Dù có rating ổn nhưng phải thừa nhận một điều rằng: 4 tập phim của Cô dâu Thủy thần khiến khán giả đi từ thất vọng này đến thất vọng khác.

Cô dâu Thủy thần: Nam “thần… kinh” sánh đôi cùng “nô lệ mặt đơ” phá nát nguyên tác - 2

Trailer "Cô dâu Thủy thần"

Tập 1 và tập 2 “Cô dâu thủy thần” khiến khán giả “câm nín” vì phá nát nguyên tác 

Việc phim Cô dâu Thủy thần đổi bối cảnh từ thời cổ đại sang thế kỷ 21 đã khiến fan truyện tranh cảm thấy khó chấp nhận. Khi phim lên sóng thì còn nhiều điều gây sốc và khó chấp nhận hơn. 

Cô dâu Thủy thần: Nam “thần… kinh” sánh đôi cùng “nô lệ mặt đơ” phá nát nguyên tác - 3

Thủy thần Ha Baek (Nam Joo Hyuk) xuất hiện với bộ trang phục “sang chảnh”: áo choàng dài đính vảy vàng lấp lánh, quần túm óng ánh, ngực trần “sexy” kết hợp cùng với bộ vòng cổ của “con nhà có điều kiện”. Bộ trang phục giống “Nữ hoàng Ai Cập” này còn đi kèm mái tóc dài bồng bềnh, màu xanh ombre thời thượng và mắt khói eyeliner dày. 

Cô dâu Thủy thần: Nam “thần… kinh” sánh đôi cùng “nô lệ mặt đơ” phá nát nguyên tác - 4

Tạo hình “nữ tính” của Thủy thần drama khác xa với tạo hình quyền y của Thủy thần truyên tranh. Ha Baek trong lòng fan nguyên tác là vị thần tóc đen ngắn, đầu đội mũ miện quyền uy, diện y phục cổ trang vừa nam tính vừa sang trọng. 

Cốt truyện của phim cũng khiến khán giả... chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Phim đã lược bỏ chi tiết Thủy thần bị hóa trẻ con và nỗi đau của anh khi bị mất đi người vợ đầu tiên. Còn Ha Baek phiên bản Nam Joo Hyuk lại vì để tiếp quản ngôi vị mà phải đến thế giới loài người và mất đi hết pháp lực, trở thành một hà bá vô dụng.

Cô dâu Thủy thần: Nam “thần… kinh” sánh đôi cùng “nô lệ mặt đơ” phá nát nguyên tác - 5

Cô dâu Thủy thần So Ah từ một đại mỹ nhân thanh tao, kiêu kì, được dân làng lựa chọn để hiến tế cho Thủy thần trong truyện tranh lại trở thành một “con nợ” do món nợ tổ tiên để lại khi lên phim. Không những thế, nhân vật So Ah của Shin Se Kyung còn là vị bác sĩ không giống ai.

Cô mang trong mình chướng ngại tâm lý lớn, có phòng bệnh riêng nhưng lại luôn chứng tỏ mình là bác sĩ bất tài, không biết thông cảm cho bệnh nhân.  

Cô dâu Thủy thần: Nam “thần… kinh” sánh đôi cùng “nô lệ mặt đơ” phá nát nguyên tác - 6

Mạch phim 2 tập này còn kéo dài lê thê, rời rạc, mâu thuẫn và gây hài kệch cỡm. Thủy thần của Nam Joo Hyuk dù mất đi pháp lực nhưng là người tài giỏi, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể thực hiện thành thạo việc lái xe, trượt ván. Tuy nhiên, anh gặp ai cũng trợn mắt, kênh kiệu, nhắc đi nhắc lại mình là Thủy thần Ha Baek. 

Dù bị nhiều người nhìn với ánh mắt thương cảm và quái gở nhưng anh vẫn không nhận ra thế giới giờ đã đổi thay, con người không còn tin vào thần linh. Anh không thèm đếm xỉa tới lời khuyên ngăn của gã đầy tớ hiểu về nhân loại. Tại sao Thủy thần tài năng xuất chúng lại giống một gã thần kinh hơn vậy?

Cô dâu Thủy thần: Nam “thần… kinh” sánh đôi cùng “nô lệ mặt đơ” phá nát nguyên tác - 7

Nụ hôn màn ảnh đầu tiên và những giây phút gần nhau trong gang tấc của Thủy thần và “nô lệ” So Ah cũng khiến khán giả ngán ngẩm vì hai diễn viên mặt không cảm xúc. Nam Joo Hyuk và Shin Se Kyung dường như đang đọ xem ai mới là diễn viên “mặt đơ” nhất phim.

Cô dâu Thủy thần: Nam “thần… kinh” sánh đôi cùng “nô lệ mặt đơ” phá nát nguyên tác - 8

Cô dâu Thủy thần: Nam “thần… kinh” sánh đôi cùng “nô lệ mặt đơ” phá nát nguyên tác - 9

Trong hai tập phim này, vai diễn ấn tượng nhất chắc có lẽ là… con lợn rừng. Hai nhân vật chính trợn mắt nhíu mày cũng không khiến người xem cảm nhận được tí cảm xúc nào. Vậy mà con lợn rừng xuất hiện ít phút đã diễn ra được ánh mắt mỉa mai và khinh thường hai con người đang trốn chui trốn lủi trong cốp xe. 

Cô dâu Thủy thần: Nam “thần… kinh” sánh đôi cùng “nô lệ mặt đơ” phá nát nguyên tác - 10

Cô dâu Thủy thần: Nam “thần… kinh” sánh đôi cùng “nô lệ mặt đơ” phá nát nguyên tác - 11

Tập 3 và tập 4 có nhiều tình tiết biến động nhưng… "ảo lòi"

Sự xuất hiện của nữ thần Mura (Krystal) là điểm nhấn của tập 3 và giúp phim ít bị “ném đá” hơn. Bởi trước khi phim Cô dâu Thủy thần lên sóng, nhiều người hâm mộ chia sẻ rằng mình chờ đợi xem phim này chỉ là vì nét đẹp "sang chảnh" của nữ thần Mura.

Cô dâu Thủy thần: Nam “thần… kinh” sánh đôi cùng “nô lệ mặt đơ” phá nát nguyên tác - 12

Tuy nhiên vừa xuất hiện thì Mura đã cho Ha Baek mấy cái bạt tai. Gây sốc hơn là Ha Baek đứng chịu trận và không hề tức giận vì trái tim anh đã hướng trọn về phía cô. Điều này thật sự không phù hợp với vẻ kiêu ngạo của Ha Baek từ khi xuất hiện đến nay.

Cô dâu Thủy thần: Nam “thần… kinh” sánh đôi cùng “nô lệ mặt đơ” phá nát nguyên tác - 13

Mura còn thông đồng với thần gió Bi Ryum (Gong Myung) để trộm viên đá thần. Nhưng sau đó cô lại dám giữ Thủy thần Ha Baek làm vệ sĩ cho mình. Thậm chí còn giao cho anh công việc… báo cáo những bình luận tiêu cực về cô trên mạng. Thật không hiểu nổi mục đích thật sự của những việc làm này là gì?

Cô dâu Thủy thần: Nam “thần… kinh” sánh đôi cùng “nô lệ mặt đơ” phá nát nguyên tác - 14

Cô dâu Thủy thần: Nam “thần… kinh” sánh đôi cùng “nô lệ mặt đơ” phá nát nguyên tác - 15

Khi So Ah bị một kẻ lạ mặt tấn công và đẩy ngã từ trên tầng thượng xuống, Ha Beak đã ngay lập tức lao ra khỏi tường kính của tòa nhà để cứu cô. Kỳ lạ thay, lúc này vị Thủy thần vô dụng lại bộc phát sức mạnh, một dòng nước bao quanh để bảo vệ anh và “nô lệ” khỏi nguy hiểm. Cảnh quay ảo lòi với pha “siêu nhân biến hình” của Thủy thần khiến người xem bật cười. Tuy nhiên cũng phải công nhận, con rồng nước do Ha Beak biến thành cũng khá đẹp mặt.

Cô dâu Thủy thần: Nam “thần… kinh” sánh đôi cùng “nô lệ mặt đơ” phá nát nguyên tác - 16

Cô dâu Thủy thần: Nam “thần… kinh” sánh đôi cùng “nô lệ mặt đơ” phá nát nguyên tác - 17

Tập 4 kết thúc với buổi hẹn hò lãng mạn giữa Ha Beak và So Ah. Cả hai nằm dài bên nhau trên bãi cỏ. So Ah tưởng tượng mình trong bộ bikini gợi cảm bơi trên biển và được Thủy thần hứa sẽ bảo vệ cô.

Dù đang nằm sát bên nhau trong một khung cảnh lãng mạn thì Ha Beak và So Ah vẫn giữ được cho mình khuôn mặt vô cảm từ đầu đến cuối. Màn giao lưu suy nghĩ bằng mắt của Ha Beak và So Ah cũng khiến khán giả không thể cảm được bởi ngoại trừ trợn mắt và đảo mắt thì không thể nhận ra được thêm bất cứ tình cảm nào từ hai nhân vật này.

Cô dâu Thủy thần: Nam “thần… kinh” sánh đôi cùng “nô lệ mặt đơ” phá nát nguyên tác - 18

Cô dâu Thủy thần: Nam “thần… kinh” sánh đôi cùng “nô lệ mặt đơ” phá nát nguyên tác - 19

Kết

Dù khác rất nhiều so với nguyên tác, diễn viên có khuôn mặt “đơ”, tình tiết rời rạc mâu thuẫn nhưng trong thời gian tới Cô dâu Thủy thần vẫn có khả năng sở hữu được tỷ suất theo dõi khả quan. Đó là bởi lượng fan và cả... anti-fan của phim đều rất lớn. Fan của phim thì chờ đợi những điểm đột phá trong nội dung và diễn xuất của diễn viên còn anti-fan thì quyết định chờ xem phim dở thế nào còn chê cho sướng miệng. 

Hoàng Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim Hàn Quốc