Mỹ Duyên: 'Tôi từng hoàn toàn mất phương hướng'

Ngày 21/04/2014 00:02 AM (GMT+7)

''Tôi thấy mình đã đủ chín muồi, đủ trải nghiệm để thể hiện những vai… già, có số phận rồi” - nữ diễn viên chia sẻ.

Gặp lại NSƯT Mỹ Duyên vào một ngày mưa qua thành phố, tôi giật mình, có cảm giác như đang được gặp lại hình ảnh trong veo của nhân vật trong phim Tình nhỏ làm sao quên. Mỹ Duyên vẫn thế - vẫn vóc dáng nhỏ bé và gương mặt hồn nhiên như cái ngày tôi đội mưa băng mấy quãng đồng để được thấy chị trên màn ảnh…

Lần đầu đóng vai “già, ác”

Hỏi chị sao vẫn cứ giữ được mãi nét mặt sáng rỡ trẻ trung như vậy, Mỹ Duyên bảo có lẽ chị không để mình muộn phiền hay suy nghĩ quá nhiều về những điều không hay. “Nói vui thế thôi, sự già dặn nằm lại trong tâm hồn. Bây giờ mà cho tôi đóng những vai hồn nhiên, nhí nhảnh chắc… thôi quá. Tôi thấy mình đã đủ chín muồi, đủ trải nghiệm để thể hiện những vai… già, có số phận rồi” - Mỹ Duyên cười.

Có lẽ vì vậy mà chị đã chọn cách trở lại màn ảnh nhỏ sau thời gian dài vắng bóng bằng một vai già, ác - lại là ác ngầm, hai mặt, thủ đoạn khó đoán trong bộ phim Kẻ gây hấn (đạo diễn: Trần Cảnh Đôn, đang phát sóng lúc 13 giờ hằng ngày trên kênh HTV7).

“Khi nhận kịch bản, tôi vui đến không ngủ được vì nhân vật quá hay. Nhưng cũng vô cùng lo lắng khi đây là lần đầu tiên được giao vai diễn quá phức tạp và không có gì giống mình ngoài đời. Xuyên suốt bộ phim, từ lúc chưa lộ danh tính đến khi mọi âm mưu bị phát hiện, bóc trần, nhân vật bà Lưu của tôi đều đòi hỏi cao ở khả năng diễn xuất” - Mỹ Duyên chia sẻ.

Mỹ Duyên: Tôi từng hoàn toàn mất phương hướng - 1
Gia đình của NSƯT Mỹ Duyên. (Ảnh do nhân vật cung cấp).

Mỹ Duyên rất sợ bị ảnh hưởng bởi lối diễn sân khấu nên ra phim trường luôn ý thức điều chỉnh để không làm gì “quá lố”, sợ nhất là khán giả xem bảo “kịch quá!”. Có lẽ duyên nghề không phụ khi lựa chọn cho Mỹ Duyên mỗi lần trở lại với phim ảnh đều là cơ hội có vai diễn hay. Giống như khi cánh cửa múa ballet đóng lại thì đã mở ra cho chị một chân trời khác rộng hơn, để có gia tài là hàng loạt vai diễn hay trên màn ảnh và sân khấu trong suốt hơn 2 thập kỷ; rồi nhận được những giải thưởng ghi dấu cho cuộc đời: Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan Phim Việt Nam lần 10/1993, Cánh diều vàng 2004, 2 lần đoạt giải Mai Vàng…

Đạo diễn Trần Cảnh Đôn nói “khả năng diễn xuất của Mỹ Duyên vô tận lắm, mà không hiểu sao ngày xưa chỉ được giao cho những vai hiền lành, thơ ngây”. Chính Mỹ Duyên cũng trăn trở “không hiểu sao như vậy”. Bởi từ hình ảnh đầu tiên trong phim Vị đắng tình yêu về sau này, cái tên Mỹ Duyên luôn gắn liền với những hình ảnh hồn nhiên trong sáng, gắn liền với cả cái tên đạo diễn Lê Hoàng. Đến mức nhiều người nói không có Lê Hoàng có lẽ không có Mỹ Duyên của điện ảnh. Để rồi đến tận bây giờ Mỹ Duyên mới có cơ hội đóng vai già, được “mặc sức tung hoành”…

Tin vào duyên may

Cuộc sống của một người, hạnh phúc hay đau khổ, bình yên hay sóng gió đều hiển hiện trên khuôn mặt, đặc biệt là đôi mắt. Vậy mà với Mỹ Duyên, hình như thời gian và những niềm riêng chưa từng ghi dấu trên khuôn mặt chị. Ai quen biết chị cũng nói Mỹ Duyên bây giờ vẫn cứ hồn nhiên ngây thơ như chị của mấy mươi năm về trước.

“Có một khoảng thời gian tôi hoàn toàn bị mất phương hướng, không biết mình cần gì. Ra đường vẫn nói cười vui vẻ, làm việc và đầy những dự định nhưng khi trở về nhà một mình lại không có ai để nói chuyện. Tôi có con chó nhỏ, tôi ăn gì nó ăn nấy, tôi buồn, nó cũng ngồi cạnh bên. Sáng nào dậy trễ thì con chó ngồi ngay cạnh giường khều khều cho tôi thức. Cứ thế mà sống, không biết trong cuộc đời này còn có ai cần mình, đợi mình” - Mỹ Duyên trầm ngâm nhớ về khoảng thời gian chị phải trải qua những cảm xúc lặng lẽ trong đoạn đời 30 năm cô độc.

Thành công nào cũng có cái giá của nó. Phía sau hào quang của những giải thưởng điện ảnh, của những chiếc áo rực rỡ màu sắc trên sân khấu là cảm giác chông chênh thường trực của Mỹ Duyên. “Tôi có một tuổi trẻ rất khó quên, được đóng nhiều phim và cũng có những vai diễn khiến khán giả nhớ đến, yêu mến mình. Nhưng bây giờ ngay cả khi được chọn lựa, tôi cũng không muốn quay trở lại. Không muốn mình phải nếm trải thêm lần nữa cảm giác trĩu nặng phía sau hào quang, yêu công việc và cứ làm theo những gì mình muốn nhưng lại không nhìn thấy rõ ràng mục đích và đâu là ý nghĩa của cuộc đời mình” - Mỹ Duyên tâm sự.

Mỹ Duyên bảo có lúc đã muốn… chọn đại, kết hôn với ai đó khi mình không còn trẻ nữa. “Nhưng tôi nghĩ hôn nhân đều có duyên số hết. Công việc cũng vậy. Tôi luôn tin vào những duyên may dù biết rằng nếu chỉ dựa vào đó thôi, chưa đủ. Luôn cần những nỗ lực, sáng tạo học hỏi từng ngày”. Vậy là những duyên may cứ đưa chị đi, từ cô diễn viên múa biểu diễn tại Nga trở về Việt Nam, bỡ ngỡ tìm đến nơi thử vai phim Vĩnh biệt mùa hè, rồi cơ duyên gặp đạo diễn Lê Hoàng. Bộ phim đầu tiên Vị đắng tình yêu 2 đã mở cho “búp bê Mỹ Duyên” ngày xưa cánh cửa để tiếp tục đến với Lời thề, Lưỡi dao, Chiếc chìa khóa vàng, Gái nhảy, Lọ lem hè phố… Rồi sau thời gian vắng bóng để thực hiện thiên chức của người phụ nữ, Mỹ Duyên lại được đón đợi bằng một vai diễn ấn tượng ở tầng mức khác.

Sau Kẻ gây hấn, khán giả sẽ lại được thấy Mỹ Duyên… già, có số phận trắc trở trong phim Sóng ngầm của đạo diễn Tường Phương. Còn ngoài đời, Mỹ Duyên vẫn “vậy” - theo cách nói của chị, “vậy” có nghĩa là tiếp tục giữ vẹn nguyên những tính cách, cả những… nhược điểm của bản thân từ nào đến giờ. Không ghét ai, không “gây hấn”, không toan tính thiệt hơn và luôn hết lòng với công việc. Chỉ khác hơn là bây giờ Mỹ Duyên đã có thêm một tình yêu lớn lao không gì có thể đánh đổi, trầm tĩnh hơn, luôn nghĩ về người khác khi “cuộc sống của mình không còn là của riêng mình”.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim Việt Nam