Mỹ nhân Hàn đau khổ tột cùng vì cha là kẻ sát nhân

Ngày 28/09/2016 17:38 PM (GMT+7)

Không chỉ đau khi người yêu phản bội, nuốt hận vì lòng người thâm sâu, nhiều mỹ nhân Hàn còn rơi vào tuyệt vọng khi nhận ra người cha mà họ kính yêu có trái tim dã thú.

Dấu thập vàng

Ngoài tình thương vô bờ bến, thì với Yi Re (Lee Si Young), cha còn là một vĩ nhân mà cô tôn sùng, thần tượng hơn bất kỳ ai trên đời. Cũng chính vì vậy mà năm lần bảy lượt Yi Re chối bỏ tất cả những bằng chứng buộc tội ông là kẻ sát nhân. Trong cô luôn có những lý do hợp lý để biện giải cho hành động đáng ngờ của cha. Để rồi khi tận tai nghe cha mình ra lệnh trừ khử Do Yoon - người cô yêu, thì Yi Re mới chấp nhận buông bỏ những ảo vọng về người cha đức độ, tài năng.

Trong hoàn cảnh ấy, nếu như có thể hận thì Yi Re đã không chua xót, tuyệt vọng đến cùng cực vậy. Tuy nhiên, xót xa ấy chưa phải là cái kết đắng, mà còn là khởi nguồn cho những bi thương, đẩy Yi Re vào con đường không lối rẽ: hoặc chấp nhận là kẻ phụ tình, hoặc trở thành đứa con bất nghĩa. Không những vậy, với tư cách là công tố viên, Yi Re liệu có vì nghĩa mà diệt thân? 

Mỹ nhân Hàn đau khổ tột cùng vì cha là kẻ sát nhân - 1

Lee Si Young khiến người xem thổn thức trong khoảnh khắc Yi Re đối diện với sự thật cha là kẻ sát nhân máu lạnh.

Mở toang cánh cửa cuộc sống đầy rẫy những cạm bẫy nhưng được tô vẽ bằng viễn cảnh tươi đẹp, hào nhoáng, Dấu thập vàng như hồi chuông cảnh tỉnh về cái kết đáng thương cho những kẻ cuồng vọng. Quyền lực hay tiền tài đều không phải là thứ quan trọng nhất làm nên hạnh phúc, hãy trân trọng hơn những giá trị của tình thân. 

Mỹ nhân Hàn đau khổ tột cùng vì cha là kẻ sát nhân - 2

Chuyện tình trong "Dấu thập vàng" đã đưa Kim Kang Woo và Lee Si Young vào danh sách những “cặp đôi nước mắt khiến người xem nức nở”.

Bên cạnh đó, Dấu thập vàng còn viết nên câu chuyện tình ngọt ngào, lãng mạn nhưng cũng lắm đau thương và nước mắt của cặp đôi công tố viên Yi Re và Do Yoon, khi tình yêu của họ bị ngăn trở bởi hận thù. Hiện phim đang được phát sóng trên kênh D-Dramas lúc 21h00 mỗi ngày.

Đôi mắt thiên thần

Đôi mắt thiên thần kể về câu chuyện tình yêu lãng mạn và đầy nước mắt của đôi nhân vật chính Soo Wan (Goo Hye Sun) và Dong Joo (Lee Sang Yoon). Soo Wan bị mù do một tai nạn khi nhỏ. Dong Joo là một nam sinh điển trai, luôn nuôi mơ ước trở thành lính cứu hỏa giống như người cha đã qua đời. Cả hai là mối tình đầu của nhau nhưng vì biến cố gia đình nên phải chia xa, để rồi 12 năm sau họ gặp lại nhau trong nước mắt. 

Thế nhưng hạnh phúc ngắn ngủi ấy nhanh chóng qua đi khi sự thật nghiệt ngã về cái chết năm xưa của mẹ Dong Joo được phơi bày, và người tạo nên bi kịch này không ai xa lạ chính là người cha đáng kính của Soo Wan. Soo Wan rơi vào trạng thái hoang mang tột độ khi biết vì muốn cứu đôi mắt mù lòa của cô mà người cha nhân từ đã đang tâm tước đi mạng sống của kẻ khác. Nỗi day dứt, ám ảnh về đôi mắt tội lỗi ấy cứ thế quấn lấy cuộc đời Soo Wan, đẩy cô vào thế giới chỉ có bóng đêm và nước mắt… 

Mỹ nhân Hàn đau khổ tột cùng vì cha là kẻ sát nhân - 3

"Đôi mắt thiên thần" luôn tạo được cao trào cảm xúc trong mỗi tập, làm người xem phải khóc, cười chung với niềm vui, nỗi buồn của Soo Wan.

Bỏ lại hình ảnh “Nàng cỏ” ngây ngô, vô tư từng khiến các fan phát cuồng trong “bom tấn” Vườn sao băng, Goo Hye Sun của Đôi mắt thiên thần giờ đây đằm thắm hơn, từng trải hơn với mái tóc dài uốn xoăn cùng đôi mắt trĩu nặng ưu tư. 

Mặt nạ thủy tinh

Trong Mặt nạ thủy tinh, Seo Woo khiến khán giả nghẹn ngào, thương xót bởi quá khứ bị chà đạp, đầy rẫy đau thương của nữ chính Yi Kyung. Vừa chào đời đã mất mẹ, còn cha bị hại phải ngồi tù với tội danh giết người hàng loạt, sau đó Yi Kyung được chính kẻ thù - cảnh sát Kang In Chul nhận về nuôi dưỡng. Từ nhỏ, cô bé đã phải hứng chịu mọi tủi hờn bởi sự căm ghét và đố kỵ của mẹ và em gái nuôi. 

Một ngày, Yi Kyung bất ngờ phát hiện sự thật về thân thế của mình. Bản án “con gái kẻ sát nhân” đã khiến Yi Kyung vô cùng đau khổ. Cô quyết định rời khỏi gia đình cha nuôi, lánh xa ánh mắt soi mói, mắng nhiếc của người đời, bắt đầu cuộc sống mới… Và đó cũng là khởi đầu cho cuộc hành trình mang tên trả thù của Yi Kyung sau này. 

Mỹ nhân Hàn đau khổ tột cùng vì cha là kẻ sát nhân - 4

So với các vai diễn trước đây, nhân vật con gái kẻ sát nhân trong "Mặt nạ thủy tinh" là thử thách lớn với người đẹp Seo Woo.

Không chỉ thành công với những vai diễn đẫm nước mắt bi thương, Seo Woo còn chứng minh thực lực qua diễn xuất đa dạng: từ dễ thương, thánh thiện, hiền lành, ngây ngô, cho đến lạnh lùng, sắc sảo, thể hiện nội tâm sâu sắc của nhân vật qua nhiều biến cố.    

Minh Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim mới