Rất nhiều sao Việt nô nức rủ nhau ra rạp thưởng thức phim của Victor Vũ.
Xứng tầm với danh hiệu "made by Victor Vũ" - Quả tim máu chưa cần ra rạp đã thu hút sự quan tâm rất lớn của khán giả. Sự sắp đặt tài tình khi tung Cô dâu đại chiến 2 vào dịp Tết và ngay sau đó là Quả tim máu cho mùa Valentine đã giúp người xem đổi vị 180 độ với hai món ăn được bày trên bàn tiệc. Nếu như Cô dâu đại chiến 2 là những tràng cười khai vị cho mùa Tết thì Quả tim máu giống như một trải nghiệm xen lẫn ngọt và đắng, khán giả vừa cười, vừa thót tim vì sợ.
Victor Vũ - cái tên đảm bảo doanh thu cho mọi bộ phim.
Chỉ có duy nhất một cái tên hút khách nhưng lại được mệnh danh là "diễn viên triệu đô" - Thái Hòa cầm một vai tưởng nhẹ nhưng lại hóa nặng trịch trong phim khi anh chỉ xuất hiện những lúc cần xuất hiện, và đó luôn là những phút rất "đắt". Tiếp tục trải nghiệm bản thân trong một vai diễn hài, Thái Hòa thực sự thể hiện rõ rệt nét duyên, cái độc tài của mình trong bộ môn kén người này. Đã có những ý kiến so sánh với Tèo Em và anh Hù (vai của Thái Hòa trong Quả tim máu) và lần này, những tiếng cười đã rất... "sạch".
Dàn sao trẻ Nhã Phương, Tú Vi và Quý Bình đều có đất diễn để thể hiện hết khả năng của mình trong lần đầu chạm ngõ một vai điện ảnh nặng ký. Nhưng nổi bật hơn hẳn chính là Quý Bình với những khung hình chắc chắn đọng mãi trong tâm trí người xem.
Nhân dịp Quả tim máu công chiếu tại hai miền Nam Bắc, rất nhiều ngôi sao hàng đầu Việt Nam đã cùng có mặt để trải nghiệm cảm giác hoàn toàn mới mẻ trong mùa Valentine năm nay:
Dàn diễn viên của Quả tim máu trong buổi ra mắt tại Tp.HCM.
Nghệ sỹ Kim Xuân đảm nhiệm một vai diễn rất giàu cảm xúc trong phim.
Diễn viên Quý Bình.
Tú Vy đem đến sự ám ảnh cho người xem khi đóng vai... ma.
Nabi Nhã Phương đã có một bước tiến rất dài trong sự nghiệp điện ảnh.
Thái Hòa tiếp tục khẳng định thương hiệu "diễn viên triệu đô" của mình.
Dàn sao tham dự buổi công chiếu tại Hà Nội.
Dương Hoàng Yến.
Cao Thái Sơn.
Quỳnh Anh Shyn và Bê Trần.
Á hậu Thụy Vân háo hức thưởng thức Quả tim máu.