Tái ngộ "Ranh giới" - chuyện tình từng gây sốt cộng đồng mạng 7 năm trước

Ngày 27/11/2016 13:57 PM (GMT+7)

Là câu chuyện từng gây sốt cách đây nhiều năm, Ranh giới đã trở lại với một phiên bản sách hoàn chỉnh.

Từng một thời gây sốt trên các trang mạng, Ranh giới được đông đảo độc giả yêu thích bởi câu chuyện rất thực về cuộc sống, gia đình, tình yêu, tâm sinh lý của con người dưới góc nhìn của một thanh niên thuộc thế hệ 8x. Sau 7 năm gián đoạn vì nhiều lý do, tác giả Rain8x đã một lần nữa tái xuất, viết tiếp Ranh giới còn đang dang dở. Câu chuyện lại sục sôi như chưa từng bị bỏ ngỏ. Những độc giả trung thành của anh vẫn từng ngày ngóng đợi rồi vỡ òa trong cảm xúc, đặc biệt là khi biết cuốn Ranh giới sắp được xuất bản thành sách và sẽ được chuyển thể thành phim truyền hình. 

Tái ngộ amp;#34;Ranh giớiamp;#34; - chuyện tình từng gây sốt cộng đồng mạng 7 năm trước - 1

Và trong buổi chiều đông se lạnh vừa qua, buổi giao lưu và ký tặng sách Ranh giới đã được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của đông đảo độc giả yêu mến tác phẩm. Ngoài Hoàng Trung Hiếu - tức tác giả Rain8X, sự kiện còn có sự góp mặt của những vị khách mời đặc biệt: bộ ba diễn viên Nguyễn Minh Trang - Phùng Xuân Hùng - Ngụy Quang Đức và ca sĩ Lynk Lee - người đảm nhận thể hiện ca khúc Cơn mưa tuổi thanh xuân - nhạc phim chuyển thể Ranh Giới.

Tái ngộ amp;#34;Ranh giớiamp;#34; - chuyện tình từng gây sốt cộng đồng mạng 7 năm trước - 2

Ba diễn viên Nguyễn Minh Trang (vai Ngọc), Phùng Xuân Hùng (vai Hiếu), Ngụy Quang Đức (vai Sơn) cùng ca sĩ Lynk Lee và nhạc sĩ Xuân Tài chụp ảnh cùng tác giả Hoàng Trung Hiếu tức Rain8X (giữa). Ảnh: Tô Mạnh Linh

Sau buổi giao lưu ấm cúng và tràn đầy tiếng cười, tác giả Ranh giới đã chia sẻ cảm nghĩ bằng một bài viết ngắn trên trang cá nhân như sau:

"Cái rét đầu đông cộng hưởng với từng đợt gió mùa đông bắc khiến bất cứ ai đi trên đường cũng phải rùng mình. Trong khi đó, ở nơi nọ, thời tiết và sự lạnh lẽo của nó không hiện diện, hay nói đúng hơn là không thể. Vì nhìn cái ông tác giả bận mấy lớp áo cũng đã đủ ngốt rồi, và chính ông tác giả cũng thấy nóng thật khi ngồi ngay cạnh mình là một nữ MC rất xinh và... thôi không nói nữa...

Thực ra thứ lỗi cho tác giả là cũng đang bị cơn viêm phế quản hành hạ từ mấy hôm nay, nên bắt buộc phải full giáp để ra đường. Các bạn cứ để ý tôi hay cười mỉm, thực ra là cố nén những tiếng ho vô duyên trực phát ra trong cổ họng.

Cái lần đầu tiên này, tưởng như là sẽ rất hồi hộp, cá nhân tôi cũng lóng ngóng vì ít khi xuất hiện trước đám đông mà bản thân mình lại là trung tâm như vậy. Nhưng khi bước vào, ngoảnh nhìn tứ phía, bắt gặp những ánh mắt, nụ cười tưởng như đã quen từ lâu (Mà cũng quen thật nhỉ?). Bỗng dưng sự hồi hộp tan biến, thay vào đó là những ấm áp, gần gũi làm sao.

Một chương trình giao lưu dễ thương lạ kỳ, từ chủ xị cho đến khách mời, độc giả. Tất cả dường như đã thả sự hồn nhiên của mình vượt ngưỡng ranh giới của một buổi giao lưu giữa những người hâm mộ và người may mắn được hâm mộ. Nó đã thực sự trở thành một buổi trò chuyện, chia sẻ như những tri kỷ với nhau, không chỉ tác giả, mà cả các bạn diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ. Tất cả như đang sống lại những ngày tháng hồn nhiên nhất trong cuộc đời.

Tái ngộ amp;#34;Ranh giớiamp;#34; - chuyện tình từng gây sốt cộng đồng mạng 7 năm trước - 3

Ranh giới đôi khi không phải là ngăn cách, trong thời điểm này nó lại xóa nhòa mọi khoảng cách. Lý tưởng không chỉ là tình yêu, mà đôi khi lại ở trong sự trở về của những tâm hồn đồng điệu...

Muốn nói nhiều, nhiều nữa. Nhưng thiết nghĩ cảm nhận trong mỗi người đã đủ hiểu qua những chân thành mà chúng ta đã trao gửi nhau vào buổi chiều đông hôm qua. Nên hãy tiếp tục để trái tim gặm nhấm và dõi theo các bạn nhé :)

Trân trọng !

Rain8x"

Ranh giới lấy bối cảnh vào những năm đầu của thế kỷ 21. Không chỉ viết về một tình yêu đẹp, đầy gian truân thử thách của cặp đôi nhân vật chính Hiếu và Mai Ngọc, nó còn là một câu chuyện hay, cảm động về tình bạn, tình người trong cuộc sống đầy bon chen và phức tạp.

Bắt đầu từ những rung động đầu đời, bắt đầu từ những tò mò lạ lẫm về tâm sinh lý tuổi mới lớn ấy tác giả cho hai trái tim gặp gỡ, hòa vào nhau, ôm xiết lấy nhau rồi lạnh lùng chia cách. Hiếu bước trên con đường trưởng thành hơn với nỗi đau trong lòng, thao thức khi nhớ về người con gái cũ. Anh đã trải qua vô số chuyện, gặp được vô số người, xấu có, tốt có, bi ai có, khinh rẻ có. Những biến cố Hiếu gặp phải làm người đọc được đau với nỗi đau của nhân vật, thương xót với những con người bạc mệnh trong cuộc đời này.

Tái ngộ amp;#34;Ranh giớiamp;#34; - chuyện tình từng gây sốt cộng đồng mạng 7 năm trước - 4

Huân Huân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sách hay cho bạn