Vụ bé 8 tuổi bị xâm hại ở Hoàng Mai: "Con tôi vẫn hoảng loạn mỗi đêm"

Ngày 13/03/2017 17:57 PM (GMT+7)

Hơn 2 tháng qua, chị Nguyễn Thị L. (Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) chạy vạy khắp nơi từ cơ quan có thẩm quyền đến truyền thông, báo chí để tố cáo hàng xóm đồi bại có hành vi xâm hại con gái 8 tuổi của chị.

Tết vốn là dịp gia đình quây quần, vui vẻ thì với gia đình chị L., Tết Bính Thân vừa rồi là những ngày ác mộng. Từ khi cô con gái nhỏ Y.N. bị xâm hại (vào tối ngày 8/1) không lúc nào cả nhà chị được ngủ yên giấc.

“Ban đầu, khi sự việc mới xảy ra, tôi rất bức xúc nhưng cứ nghĩ chắc H. chỉ mới sờ soạng bên ngoài nên liền đưa con về nhà tắm rửa. Khi tắm cho con, tôi phát hiện quần lót của cháu ướt và có máu, còn cháu luôn miệng kêu đau. Tôi động viên, gặng hỏi cháu thì con mới dám kể lại. Con nói vì sợ mẹ nên không dám kể. Nghe con nói vậy, tôi chết lặng…”, chị L. nhớ lại.

Vụ bé 8 tuổi bị xâm hại ở Hoàng Mai: amp;#34;Con tôi vẫn hoảng loạn mỗi đêmamp;#34; - 1

Chị L. đang nỗ lực đòi lại công lý cho con gái.

Sau khi trình báo cơ quan chức năng, đại diện công an phường cùng gia đình chị L. đưa con giám định. “Tôi chết điếng khi bác sĩ thông báo cháu bị rách màng trinh, bị tổn thương bộ phận sinh dục. Sau đó, thấy kẻ đồi bại bị bắt, tôi đã phần nào yên tâm. Tuy nhiên, tôi không thể tin được chỉ vài ngày sau là hắn được thả”, chị L. nghẹn ngào.

Chỉ 1 ngày sau khi phát hiện ra sự việc đáng tiếc, chị L. quyết định đưa con đi du lịch đến nhiều nơi, đi siêu thị, mua sắm đồ mới cho bé với hy vọng con có thể phần nào quên đi chuyện buồn. Tuy nhiên, vì còn nhỏ nên tâm, sinh lý của Y.N. bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chị L. kể: “Cháu ăn uống kém hẳn. Từ bé đến lớn con thường ngủ ngon giấc nhưng từ khi xảy ra chuyện, cứ tầm 3 – 4 giờ sáng là con mê sảng, vật vã khóc lóc hàng tiếng đồng hồ. Có khi nửa đêm, cháu bật dậy, sợ hãi níu chặt tay mẹ. Dù tôi có bế, dỗ dành con thế nào con cũng vẫn hoảng loạn”.

Những lúc ấy, chị L. chỉ biết ôm con và rơi nước mắt. Giờ đây, Y.N. không dám ở nhà một mình, lúc nào cô bé cũng bám lấy mẹ.

Vụ bé 8 tuổi bị xâm hại ở Hoàng Mai: amp;#34;Con tôi vẫn hoảng loạn mỗi đêmamp;#34; - 2

Bé Y.N. vẫn mê sảng, hoảng loạn mỗi đêm

Ban đầu vì lo lắng cho tương lai của con nên chị L. không làm rùm beng nhưng đến lúc này chị quyết định gõ cửa các cơ quan báo chí, truyền thông. “Tôi không chịu được cảnh kẻ đồi bại vẫn ngang nhiên nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tôi quyết định chia sẻ câu chuyện của gia đình mình để đòi lại công lý cho con. Hơn nữa, nếu không tống hắn vào tù biết đâu hắn sẽ còn gây hại cho những đứa trẻ khác”, chị L. nói về quyết tâm của mình.

Vì lo lắng, mất ăn mất ngủ nên thời gian đầu chị L. bị sút cân. Dần dần, nhờ có sự ủng hộ, khuyên nhủ của người thân, họ hàng, chị dần tĩnh tâm, quyết tâm lấy lại sức để lo cho con.

Chị L. tâm sự, khi quyết định chia sẻ câu chuyện, chị lo lắng con đến trường sẽ bị bạn bè xa lánh. “Rất may, khi biết chuyện, cô giáo của con rất cảm thông. Cô cho con nghỉ 1 tuần. Cô còn đón con đến nhà chăm sóc mấy ngày để con thay đổi môi trường, nguôi ngoai bớt”, chị L. cho biết.

“Sau khi được thả, H. có thái độ thách thức, đe dọa gia đình tôi. Người nhà hắn còn sỉ vả tôi. Hắn và gia đình hắn chưa hề liên lạc cũng như điện thoại lại cho gia đình tôi. Vì thế, tôi quyết tâm mình phải khỏe mạnh, mạnh mẽ để đòi lại công lý cho con”, chị N.T.L bức xúc nói.

“Vì hai gia đình vốn quen biết nhau nên H. còn tìm cách nhờ vả để gia đình tôi rút đơn kiện. Nghe thấy thế, con gái tôi đã khóc nói với mẹ: “Con xin mẹ đừng rút đơn. Con sợ chú H. sẽ làm hại các bạn khác”. Con còn nhỏ mà đã nói thế khiến tôi như đứt từng khúc ruột.

Mới đây, gia đình tôi nhận được thông báo từ cơ quan điều tra là chờ xác minh thêm 2 tháng nữa. 2 tháng vừa qua là khoảng thời gian khủng khiếp với gia đình tôi, giờ phải đợi thêm thì đúng là “phát điên”.

Hàng xóm nhà tôi sau khi biết chuyện, ai cũng phẫn nộ và động viên chúng tôi đưa ra pháp luật vì lo lắng con em họ cũng có thể bị hại. Tôi mong cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, đem công bằng đến cho con tôi, ngăn chặn kẻ đồi bại gây hại cho cháu bé khác”, chị L. tâm sự.

Sẽ trưng cầu giám định AND với mẫu thu từ người cháu bé

Liên quan đến sự việc này, phía Công an quận Hoàng Mai cho biết, cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai đã gửi văn bản tới Viện KSND quận Hoàng Mai thống nhất tiếp tục xác minh đối với tố giác của chị L., thời hạn xác minh tiếp theo là 2 tháng.

Hiện, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định AND với mẫu thu từ người cháu bé. Kết quả giám định từ Viện khoa học hình sự, Bộ Công an sẽ là căn cứ rất quan trọng để cơ quan điều tra giải quyết vụ án.

Đặc biệt, chiều ngày 13.3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa yêu cầu UBND TP. Hà Nội khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc bé gái 8 tuổi ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai bị xâm hại nhiều lần nhưng đối tượng vẫn chưa bị xử lý, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Phó Thủ tướng yêu cầu cơ quan chức năng sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh đúng pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2017.

Cũng liên quan đến sự việc này, ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục bảo vệ và Chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) cho biết, phía Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em cũng như Thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã nắm toàn bộ sự việc và sẽ có công văn chỉ đạo đề nghị địa phương làm rõ đối với vụ việc phức tạp kéo dài trên.

Đỗ Hương - Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h