Bà mẹ 8x chia sẻ trải nghiệm thú vị về chuyến đi Boracay "quyết định chỉ trong 1 nốt nhạc"

Ngày 25/04/2017 11:17 AM (GMT+7)

Muốn khám phá Boracay nhưng bạn phân vân không biết lên kế hoạch thế nào và lo lắng chi phí sẽ đắt đỏ. Hãy xem kinh nghiệm có thật của 8x vừa đi Boracay về nhé!

Boracay nằm ở trung tâm của Philipines, là hòn đảo nhỏ, nằm cách thủ đô Manila 300km về phía Nam. Với bãi cát trắng mịn còn hoang sơ của mình, Boracay luôn là điểm đến yêu thích của rất nhiều du khách cũng như nhân vật nổi tiếng từ chính trị gia đến diễn viên, người mẫu trên khắp thế giới. 

Để đến được Boracay, bạn có rất nhiều cách. Có thể mua các tour du lịch có sẵn ở trong và ngoài nước, cũng hoàn toàn có thể tự lên lịch trình cho mình. Sau đây là hướng dẫn chi tiết cách đi cùng trải nghiệm có thật của facebooker Minh Phương về chuyến đi Manila - Boracay của mình.

Phương tâm sự trước khi đi rằng chuyến đi này đươc mình quyết định chỉ trong chớp nhoáng nhân dịp kỉ niệm 5 năm ngày cưới. Mặc dù để có thể thực hiện được chuyến đi, hai vợ chồng cô đã khá vất vả mới có thể sắp xếp được công việc bận rộn, mà quan trọng hơn là "gửi gắm" 2 cậu con trai sinh đôi của mình để yên tâm lên đường. May mắn là cuối cùng, chuyến đi cũng thành công, đem lại cho vợ chồng những giây phút nghỉ dưỡng thoải mái, vui vẻ, lấy lại cân bằng trong cuộc sống.

Bà mẹ 8x chia sẻ trải nghiệm thú vị về chuyến đi Boracay amp;#34;quyết định chỉ trong 1 nốt nhạcamp;#34; - 1

"Hành trình đến Manila bắt đầu.

🏻Quyết định chớp nhoáng... cho 1 kì nghỉ, 1 năm đánh dấu mốc 5 năm lần thứ nhất.

Chặng 1: Hà Nội - Manila.

Book vé sát ngày đi nên chắc chắn ko được giá tốt rồi. Bạn có thể book trước khoảng 1-2 tháng hoặc canh xem có đợt khuyến mại. Lần này mình đi của Cebu pacific air cũng là hãng giá rẻ như vietjet bên mình (mình mua khứ hồi ~ 5tr),nếu đi từ SG còn Tiger Air hoặc Vietnamairlines tất nhiên giá cao hơn nhìu. Đây là nước thuộc khu vực DNA nên cứ việc xách vali lên là đi thôi ko fai quan tâm visa gì nha.

- Chuyến bay của mình là bay đêm từ 1h30 sáng, bay kéo dài 3h15'. Đi thế này tuy hơi mệt nhưng đến nơi bạn sẽ kịp giờ ngắm trọn cảnh mặt trời mọc lúc chuẩn bị hạ cánh. Phải nói là đẹp lắm luôn, bất kì ai có điện thoại và còn thức sẽ lôi ra chụp ảnh. Sáng sớm tinh mơ mà hàng người xếp hàng check out dài khủng khiếp. Đến nơi mọi người nhớ điền form Xuất nhập cảnh nhé, tránh nhiều bạn quên, xếp hàng chán chê mới đến nơi lại quay lại viết.

Bà mẹ 8x chia sẻ trải nghiệm thú vị về chuyến đi Boracay amp;#34;quyết định chỉ trong 1 nốt nhạcamp;#34; - 2

Bà mẹ 8x chia sẻ trải nghiệm thú vị về chuyến đi Boracay amp;#34;quyết định chỉ trong 1 nốt nhạcamp;#34; - 3

- Chặng tiếp theo ra Boracay mình đi lúc 2h chiều, có tận 6 tiếng chơi ở Manila nên mình quyết định về thành phố ngó nghiêng xem sao. Các bạn có thể gửi hành lý tại quầy Baggages Storage để đỡ mang đi mang lại, chi phí gửi cũng rất hợp lý chỉ 150Ph/3tiếng (khoảng 69k vnd) hoặc 350Ph/ ngày (khoảng 150k) và nhớ là mang Usd sang bên này đổi tiền tại sân bay nhé. Đổi ở HN vừa hiếm mà tỷ giá cao toàn hơn 500d/Peso, đổi Usd tại đây tính ra chỉ tầm 450d/Peso nhé.

Bà mẹ 8x chia sẻ trải nghiệm thú vị về chuyến đi Boracay amp;#34;quyết định chỉ trong 1 nốt nhạcamp;#34; - 4

- Đây là quầy mua sim, mình chọn Smart, bạn chỉ cần thông báo bạn ở bao nhju ngày tại đây sẽ có sim dùng unlimited dung lượng data cho bạn giá 500 Peso ~ 250k. Còn hãng còn lại chỉ đc dùng 300Mb/day mà ko nghe gọi đc nhiều ~ 150k.

Bà mẹ 8x chia sẻ trải nghiệm thú vị về chuyến đi Boracay amp;#34;quyết định chỉ trong 1 nốt nhạcamp;#34; - 5

Nếu ai ko rành xe buýt thì lựa chọn taxi grab là số 1. Có hẳn biển chỉ dẫn ra Grab taxi phía bên ngoài, tại đó sẽ có người hỏi xem bạn đi đâu, gọi xe trên apps Grab giúp bạn cực nhiệt tình và rẻ. Mình về SM Mall of Asia - mall rộng nhất Phillipines và là 1 trong những mall rộng nhất Châu Á mà hết chưa đến 100k.

Đường phố Manila thì thật sự là xấu, không có nhiều hoa, nhà cửa xây cũng cũ, cá nhân mình thấy không hào nhoáng. Đi lại thì có mấy con xe trông ngộ lắm, người ngồi trong thùng bên hông, quay lưng lại người lái (mình ngồi thế chắc lúc nào cũng cảm giác sắp có người đâm mình). 

Ở đây tất cả mọi thứ, trung tâm thương mại hay quán xá đều mở cửa lúc 10h nên đến sớm tầm 9-9h30 chỉ ngắm được các bác các cụ tập thể dục thôi. SM Mall to vật vã luôn, đi bộ thôi chắc hết ngày không hết, đây là tổ hợp từ khu vui chơi đến ăn uống.

Ở SM Mall đang quảng cáo rất nhiều món Tiểu long bao 8 vị, mỗi màu là 1 vị từ: truyền thống, nhân sâm, tỏi, nấm đen, cua... vị gì nữa ý mình quên rồi. Cứ như kiu ăn "kẹo đủ vị" trong Harry Porter ý, có vị ăn tệ lắm, vị thì rõ ngon.

Bà mẹ 8x chia sẻ trải nghiệm thú vị về chuyến đi Boracay amp;#34;quyết định chỉ trong 1 nốt nhạcamp;#34; - 6

Chặng 2: Manila - Boảcay

Trên máy bay tiếp viên sẽ hỏi bạn xem có muốn đăng ký đi bus đến nơi bạn ở lun, bạn nên đăng ký lun, chứ xuống đến đi taxi từng chặng sẽ bị đắt hơn nhiều. Bay có 35 phút thôi, cảnh đẹp lắm, máy bay bay tầm thấp nên lúc gần hạ cánh như đang là là trên mặt biển vậy.

Sân bay này đang xây nên bãi đáp ở 1 nơi, xong tất cả lên bus đi lòng vòng chán mới ra sân bay lấy hành lý. Chặng đường đến Boracay đi phà khoảng 10-15p nữa.

Bà mẹ 8x chia sẻ trải nghiệm thú vị về chuyến đi Boracay amp;#34;quyết định chỉ trong 1 nốt nhạcamp;#34; - 7

Hôm đầu mình ăn quán Mesa, ở đây nhiều món ngon lắm nhưng khuyến cáo bạn nào không biết ăn hành, ăn dấm. Nhớ dặn phục vụ, các món ăn phillipine cho rất nhiều hành. I love BBQ là quán ở khu D'mall, phải xếp hàng 15p mới có chỗ ngồi nhưng ngon thì tuyệt vời. Đúng tên gọi tràn ngập thịt và không dành cho ai ăn kiêng.

Bà mẹ 8x chia sẻ trải nghiệm thú vị về chuyến đi Boracay amp;#34;quyết định chỉ trong 1 nốt nhạcamp;#34; - 8

Bà mẹ 8x chia sẻ trải nghiệm thú vị về chuyến đi Boracay amp;#34;quyết định chỉ trong 1 nốt nhạcamp;#34; - 9

Hết 3 ngày ở Boracay, nắng vỡ đầu nhưng không oi như Hà Nội. Mình bay về Manila rồi về lại Hà Nội theo đúng con đường đã đi. Phải nói là Boracay đẹp đến ngây ngất, đặc biệt là hoàng hôn. Đúng với tên người ta đã gọi: nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới.

Bà mẹ 8x chia sẻ trải nghiệm thú vị về chuyến đi Boracay amp;#34;quyết định chỉ trong 1 nốt nhạcamp;#34; - 10

Bà mẹ 8x chia sẻ trải nghiệm thú vị về chuyến đi Boracay amp;#34;quyết định chỉ trong 1 nốt nhạcamp;#34; - 11

Sáu tháng đầu năm sẽ là khoảng thời gian lý tưởng để tới Philippines khi mùa mưa bão chưa đến, trong đó đẹp nhất là từ tháng 2 đến tháng 5.

Mayny, Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch thế giới