18 năm chịu đựng, tờ xét nghiệm ADN và lần đầu tiên chồng bật khóc

Ngày 24/04/2016 22:45 PM (GMT+7)

Lần đầu tiên trong đời, chị thấy anh khóc. Anh nói với chị: “Anh hổ thẹn với bản thân vô cùng. Đó là hình phạt xứng đáng dành cho anh".

Nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ cuộc sống của chị H.T.P (47 tuổi, Đan Phượng, Hà Nội) là hạnh phúc. Nhưng mấy ai biết được rằng sau cuộc sống hào nhoáng ban ngày ấy, đêm nào chị cũng khóc. Suốt 18 năm nay, đêm nào nằm xuống, nước mắt chị cũng rơi. Chị cũng đã cố để lấy lại trạng thái vui vẻ như trước đây, nhưng càng cố chị càng cảm thấy đau.

Chị P và chồng cưới nhau khi chị mới 24 tuổi. Còn chồng chị đã ngoài 30, tuy thế trông chồng chị vẫn rất trẻ. Nhiều người còn đoán anh chị bằng tuổi nhau. Ngày đó, chị đẹp nhất nhì cơ quan, còn anh cũng chẳng kém phần long trọng khi xuất thân là con gia đình giàu có nổi tiếng ở Hà Thành.

Tuy nhiên, anh không dựa vào bề thế gia đình mà tự mình học tập, rồi thi đỗ vào một cơ quan xây dựng có tiếng. Mới đầu, anh cũng là chàng kỹ sư như những người khác. Nhưng vì có năng lực, khả năng giao tiếp tốt nên anh sớm được đề bạt lên đội trưởng. Sau 6 năm làm việc, anh trở thành vị phó giám đốc trẻ nhất công ty.

Một ngày, có một cô gái ở công ty đối tác mang hồ sơ thầu sang. Anh mới nhìn thấy đã có cảm tình nên tìm mọi cách xin số liên lạc. Sau đợt đó, anh hẹn chị đi cà phê, chị cũng cảm tình với anh nên đồng ý. Không lâu sau đó, anh chị làm đám cưới, khi đó chị đang mang bầu ở tháng thứ 2.

Dù thế, chị cũng gặp không ít sự phản đối từ gia đình anh, đặc biệt là mẹ anh. Tuy nhiên, trước những lời nói xúc phạm cũng như coi thường của mẹ chồng chị đành im lặng nín nhịn.

Sau hơn 1 năm tủi nhục sống chung với gia đình chồng, anh chị ra ở riêng. Từ đây, anh chị bắt đầu xây dựng tổ ấm cho riêng mình. Trong cuộc sống gia đình, chị là người vợ hiền thảo, hết mực chăm lo cho chồng con.

18 năm chịu đựng, tờ xét nghiệm ADN và lần đầu tiên chồng bật khóc - 1

Dù yêu vợ, nhưng anh vẫn phải lòng một người phụ nữ khác, hơn anh 4 tuổi. Người phụ nữ này, theo như bạn bè anh nói có tài chiều đàn ông. (ảnh minh họa)

Còn anh, nhờ có hậu phương vững chắc nên công việc cũng lên như diều gặp gió. Cũng từ đây, anh có thêm những mối quan hệ mới. Trong đó, có không ít cô gái để ý, thậm chí buông lời tán tỉnh anh.

Dù yêu vợ, nhưng anh vẫn phải lòng một người phụ nữ khác, hơn anh 4 tuổi. Người phụ nữ này, theo như bạn bè anh nói có tài chiều đàn ông. “Ai gặp cô ta cũng mê mẩn, cậu nên cẩn thận” - một người bạn của anh nhắc nhở.

Nhưng anh đã không thể tránh khỏi sự quyến rũ của người đàn bà một đời chồng này nên sớm phản bội vợ. Mối quan hệ của họ kéo dài được 3 năm, có 1 đứa con trai chị mới phát hiện ra. Cũng là tình cờ khi chị đọc được tin nhắn bí mật của chồng và người đàn bà kia. Tuy nhiên, chị không làm ầm lên mà tìm hiểu kỹ lưỡng.

Chị làm như thế cũng vì chị quá yêu chồng, thương 3 đứa con nhỏ dại. Chị đã khóc nấc lên khi nhìn thấy anh và người phụ nữ kia đưa con đi chơi công viên. Hôm đó, trước khi 2 vợ chồng đi ngủ chị đã nắm tay chồng rồi hỏi “Anh có còn yêu em không?”. Bất chợt chồng chị khựng lại, anh nhìn vợ đôi mắt bối rối. Một lúc sau, anh đứng dậy ra ban công hút thuốc.

Chị đi theo chồng, rồi nói “Em đã biết tất cả. Giờ em muốn nghe anh nói thật lòng với em. Em định giữ anh lại bên mẹ con em, nhưng nếu anh không còn hạnh phúc mình sẽ chia tay”. Tới đây, chồng chị quỳ xuống chân vợ, anh nghẹn ngào xin lỗi.

Rồi anh châm một điếu thuốc mới, anh kể về chuyện giữa anh và người phụ nữ kia. Anh nói “Anh đã dằn vặt hơn 2 năm qua, kể từ khi cô ta có thai. Tuy nhiên, anh không còn cách nào khác là nhận chăm lo cho đứa trẻ ấy. Nó là con anh, anh không thể bỏ nó. Anh không muốn mất em và các con. Anh xin em hãy tha thứ cho anh”.

Chị tin anh nói thật lòng, bởi hơn 2 năm qua, anh đã cố bù đắp cho chị, cho gia đình chị ở quê. Anh bỏ ra hơn 1 tỷ đồng xây dựng nhà thờ, lăng mộ cho dòng họ của chị. Anh mua xe cho chị, anh lo công việc cho các cháu chị,…

Điều đó chị không thể phủ nhận. Nhưng giờ chị đã hiểu những việc anh làm, tất cả cũng bởi anh cảm thấy có lỗi, anh muốn làm thế để bản thân thanh thản hơn.

Từ ngày chị biết chuyện, anh cũng thay đổi. Anh không bao giờ đi về muộn, anh hỗ trợ chị làm việc nhà. Có dự án mới cần gặp khách hàng anh đều đưa chị đi. Nhưng chị vẫn chưa trả lời anh có tha thứ hay không.

Kể từ ngày anh thú nhận mình ngoại tình, có con riêng. Hầu như đêm nào chị cũng khóc, có những lúc 2 vợ chồng bên nhau, chị không hiểu sao nước mắt cứ rơi.

Chị không tưởng tượng ra điều gì, nhưng tự thâm tâm chị thấy đau đớn vô cùng. Chị cũng không hiểu vì sao chị vẫn chịu đựng, chị biết anh vẫn đi về với người phụ nữ kia. Dù chị không rõ, anh và cô ta còn có mối quan hệ thân tình hay không?

Sau 18 năm chịu đựng, chị mới đủ can đảm tới gặp cô ta định nói chuyện rõ ràng về mối quan hệ của cô ta và chồng chị. Nhưng rồi khi chị định gõ cửa, chị nghe tiếng cô ta nói chuyện với một người đàn ông khác. Theo chị nghe được, có lẽ chồng chị không phải bố đứa trẻ kia. Chị nhắn tin cho chồng, hai người ra quán cà phê quen thuộc. Từng lời chị nói khiến anh đau đớn vô cùng.

Hơn 1 tuần sau, anh lái xe qua cơ quan đón chị, rồi anh đưa chị kết quả xét nghiệm ADN của anh và đứa con riêng. Chị mở ra xem, đôi mắt chị rớm lệ. Kết quả cho thấy anh và đứa con không có quan hệ huyết thống. Khi đó, chị cảm nhận anh cũng đang run.

Lần đầu tiên trong đời, chị thấy anh khóc. Anh nói với chị: “Anh hổ thẹn với bản thân vô cùng. Đó là hình phạt xứng đáng dành cho anh. Nhưng anh cũng vui vì cuộc sống đã cho anh một cơ hội quay lại với em, để anh chu toàn cho gia đình này”.

Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống.

Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em.

Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng tải trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân.

Theo Thanh Bình
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình