Bi hài kịch từ những đêm Valentine sáng tạo "bất thường"

Ngày 11/02/2017 08:00 AM (GMT+7)

“Thắp lửa” cho đêm Valentine lãng mạn, kích tình là điều mà nhiều cặp đôi mong đợi. Tuy nhiên, không phải ai cũng thành công với sáng tạo “bất thường” của mình.

Cổ điển với hoa và nến

Từ yêu đến lấy nhau, hai vợ chồng anh Trần Đăng Mạnh (32 tuổi) đã trải qua 12 cái Valentine. Tuy nhiên, anh Mạnh thường bày tỏ tình yêu một cách hết sức truyền thống “một bông hoa hồng cắm sẵn trong túi bóng”. Vì thế, Valentine năm ngoái, nhân kỷ niệm năm thứ 10 cưới nhau, anh Mạnh quyết định dành cho vợ một đêm Valentine lãng mạn.

Anh nghiên cứu google thì thấy cơ bản mọi người đều cho rằng lãng mạn nhất là hoa, nến và nhạc. Buổi chiều hôm đó, anh đưa con về với ông bà, ở nhà dọn dẹp nhà cửa, cắm hoa. Anh nấu ăn không khéo nên chỉ cố gắng làm được món bún riêu mà vợ thích. Trong nhà cũng không có máy tính, dàn loa gì nên anh mở nhạc trẻ bằng điện thoại.

“Hai vợ chồng đều là công nhân, cuộc sống còn khó khăn. Nên nói thực là làm cái sự lãng mạn này, tôi thấy ngượng ngùng lắm. Vợ tôi cũng không quen, cô ấy đỏ bừng mặt mũi, lóng ngóng khi nhận hoa từ tôi, rồi lại nhìn tôi cười bẽn lẽn. Tôi lại tìm được cảm xúc như hồi mới yêu nhau, khi cô ấy chỉ là một thôn nữ rụt rè, non nớt. Chúng tôi cũng nhớ lại nhiều kỷ niệm hồi mới yêu nhau khiến cảm xúc dâng trào” – anh Mạnh tâm sự.

Bi hài kịch từ những đêm Valentine sáng tạo amp;#34;bất thườngamp;#34; - 1

Sự thư giãn, trân trọng bạn tình sẽ giúp bạn có một đêm tình yêu nồng cháy. (Ảnh minh họa)

Cũng chung kịch bản, tuy nhiên, anh Hoàng Thanh Tùng (37 tuổi), lại “sượng cứng” với hoa và nến. Vừa nhìn thấy vợ bước ra với bộ đồ ngủ cũ mèm, xộc xệch, anh Tùng đã thấy tinh thần đang lên như diều gặp gió bỗng trở thành nhàu nhĩ. Chị Mai – vợ anh nhấc bó hoa hồng lên hỏi giá bao nhiêu, rồi cằn nhằn bó hoa này chắc phải nửa yến thịt. Lại thấy mấy món ăn salat, bò bít tết, chị lại càng nhăn mặt vì chồng đã tiêu tốn bao nhiêu tiền, đưa miếng thịt lên miệng, chị rít lên chê thịt dai, mùi vị nhạt. Chưa hết, chị còn quay sang vặn vẹo chồng có phải chê vợ “dùi đục chấm mắm tôm”, định tìm kiếm “con nào” biết lãng mạn. Lòng anh Mạnh càng thêm sượng.

Đổi địa điểm “yêu”

Mới yêu nhau được hơn 1 năm, đang ở giai đoạn mặn nồng nên đôi bạn trẻ Nguyễn Thành (21 tuổi) luôn tìm kiếm những sự phiêu lưu, thử thách. Hai bạn cũng đã vượt qua giới hạn, nhưng vì điều kiện gia đình nên chỉ có thể hò hẹn trong nhà nghỉ.

“Tuy bạn gái không nói nhưng em biết cô ấy cảm thấy không tủi thân vì việc hẹn hò chỉ loanh quanh việc đi uống café rồi lại lao vào nhà nghỉ. Dù cũng muốn lãng mạn hơn nhưng tuổi trẻ, người yêu lại xinh đẹp, hoàn cảnh kinh tế lại có hạn, chúng em chỉ có thể đi nhà nghỉ” – Thành phân trần.

Vì thế, nhân Valentine, Thành chuẩn bị đầy đủ phương tiện để rủ bạn gái đi cắm trại tại Vườn Quốc gia Ba Vì. Buổi tối đó, hai bạn đã trải qua một đêm cắm trại, ăn thịt nướng và yêu nhau giữa tiếng gió rít, vượn hú, côn trùng kêu. “Dù cũng chưa được thỏa mãn hết sức nhưng chúng em đều cảm thấy vui vẻ, gắn bó thân thiết hơn. Một đêm lãng mạn cũng chỉ hết hơn 1 triệu đồng, phù hợp với túi tiền của sinh viên” – Thành cho biết.

Bi hài kịch từ những đêm Valentine sáng tạo amp;#34;bất thườngamp;#34; - 2

Trò chuyện và thấu hiểu giúp tình dục thăng hoa hơn chứ không chỉ là thay đổi địa điểm "yêu". (Ảnh minh họa)

Còn Lê Anh Minh (24 tuổi), vì muốn phiêu lưu, lãng mạn hơn,  đã đưa bạn gái “phượt” lên tận Hà Giang và cắm trại ở một điểm hoang vắng tận Xín Mần. Tự đốt lửa, nướng thịt, ăn cơm lam, ngắm những vì sao lóng lánh giữa núi rừng bạt ngàn, Minh như chìm trong sự tâng bốc, yêu thương thắm thiết của bạn gái. Hai người như củi khô gặp lửa, “cháy” đùng đùng. Tuy nhiên, đang đến lúc cao trào thì bạn gái Minh bỗng thét lên khi quơ phải một con rắn đã bò vào lều từ bao giờ. Loạng quạng, bạn gái Minh còn bị rắn cắn. Bỏ lều trại, Minh vội vã đưa bạn gái vào viện, rất may là rắn không có độc, nhưng chuyện rùm beng khiến bố mẹ bạn gái biết và cấm hai người qua lại với nhau.

Tặng đồ lót kích tình

Valentine năm ngoái, chị Trần Thu Hòa (41 tuổi), đã “sơ tán” con về nhà ngoại để hưởng thụ một đêm “vợ chồng son”. Hai anh chị dẫn nhau đi ăn tối, cùng nâng ly uống rượu, nói chuyện phiếm rồi về nhà. Đến tận khi chị Hòa bước vào phòng tắm, anh Dũng – chồng chị, mới đưa ra món quà bất ngờ và yêu cầu chị Hòa “trình diễn”.

Dù xấu hổ đỏ mặt nhưng chị Hòa vẫn cố gắng diện bộ đồ lót mỏng tang như cánh ve bước ra phòng ngủ. Dưới ánh sáng mơ màng của đèn ngủ, chị Hòa như tìm lại được tuổi đôi mươi. Đêm đó, anh Dũng “hóa sói” khiến chị Hòa cười suốt một tuần sau.

“Vợ chồng sống với nhau lâu nên cứ tưởng không cần khách sáo, lãng mạn nữa. Chuyện tình dục cũng làm “cho có” vì cả hai đều không quá ham hố, hăng hái. Nhưng đến khi tìm lại được một đêm yêu đường nồng cháy mới thấy mình vẫn còn khao khát, còn đam mê. Hai vợ chồng cảm thấy gắn bó, yêu thương nhau hơn” – chị Hòa tâm sự.

Bi hài kịch từ những đêm Valentine sáng tạo amp;#34;bất thườngamp;#34; - 3

Sáng tạo" mà thiếu tình yêu thì sự lãng mạn sẽ chết yểu. (Ảnh minh họa)

 Không gặp may như vậy, chị Thu Lê (35 tuổi) đã đối mặt với ly hôn chỉ vì muốn dành tặng chồng một đêm Valentine lãng mạn.

Đêm đó, chị diện bộ đồ lót hình thỏ Playboy, lắc lắc tai thỏ, ngoáy ngoáy mông, cười quyến rũ khi chồng bước vào phòng ngủ. Thấy chồng trừng mắt, đứng hình, chị Lê lấy hết dũng khí, lả lướt bước tới, ôm lấy eo chồng. Nào ngờ, chồng chị như đụng phải sâu róm, hất chị ngã xuống đất. Anh ta chỉ thẳng vào mặt chị, mắng chị lăng loàn.

“Tôi thực sự tê tái. Nhưng có lẽ anh ta không sai mà tôi sai. Vì tôi đã mong chờ người chồng bảo thủ của mình tiếp thu một sự thay đổi. 12 năm nay, anh ta chỉ thích một tư thế, một cách đụng chạm và hầu như chẳng quan tâm đến việc tôi cảm giác gì. Cuộc hôn nhân của tôi vẫn “treo” từ Valentine năm trước đến giờ, chưa biết lúc nào sẽ rơi xuống” – chị Lê buồn rầu.

Theo Diệu Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình