Chỉ vì một nụ hôn…

Ngày 26/02/2015 14:15 PM (GMT+7)

Đôi khi 'nụ hôn' chỉ là sự thể hiện tình cảm xã giao, giống như một cái bắt tay nhưng người ta lại 'thổi phồng' nó lên, khiến người khác suy nghĩ lệch lạc...

Chẳng nói đâu xa, nói đi nói lại thì vẫn phải nói về vấn đề cách nghĩ, quan điểm của người mình về một nụ hôn. Ở nước ngoài, văn hóa hôn đã trở thành thói quen xã giao, nó giống như cái bắt tay khi gặp nhau ở Việt Nam mình vậy. Thế nên, chuyện ông hôn cháu, bố hôn con, nói chung là một người đàn ông hôn một người phụ nữ, con gái khi họ gặp nhau chính là thể hiện sự vui mừng, là sự lịch thiệp trong xã giao.

Nếu như ai đã sống ở nước ngoài thì sẽ hiểu được, chuyện này hoàn toàn chỉ đơn thuần là vậy. Giống như nụ hôn của một cụ ông dành cho một cô cháu gái, chẳng cần phân tích gì, vì đó đích thị là một nụ hôn dành cho cháu gái của ông. Nhưng với những lối suy nghĩ khác nhau, với những quan điểm khác nhau, đặc biệt là với cách ứng xử văn hóa khác nhau của mỗi vùng, nụ hôn tưởng chừng bình thường nào đó lại trở thành tâm điểm chú ý, chủ đề bàn luận xôn xao của một bộ phận không nhỏ…

Từ các trang mạng đến các cộng đồng mạng, họ truyền nhau tin tức và thậm chí đã đưa ra những lời nhận xét không mấy hay ho gì dành cho một nụ hôn của vị giáo sư đã quá lớn tuổi với cô cháu gái của mình. Họ dù nhìn từ góc độ nào đó thì cũng cũng đã ‘ném đá’, có những lời lẽ không mấy lịch thiệp.

Thật oan cho một nụ hôn…

Nếu như bạn là người có ông, có bà, bạn sẽ hiểu được tình cảm của ông dành cho mình. Có đi thì có lại. Hoa hậu dành cho ông một tình cảm chân thành như người ông của mình, ông đáp lại cháu, giống như một cái xoa đầu, ôm cháu vào lòng và hôn lên má cháu. Tôi còn nghĩ, nụ hôn lên má của cô cháu gái bé bỏng giống như một lợi động viên tinh thần, một sự khích lệ cháu rằng, hãy cố gắng vì tương lại còn dài, còn rộng, con đường phía trước còn lắm chông gai. Ông hôn cháu như thể hiện sự tin tưởng vào thế hệ trẻ, với những người đáng tuổi con tuổi cháu của ông và niềm hạnh phúc khi ở tuổi già còn được đón nhận những tình yêu thương ngọt ngào của thế hệ trẻ dành cho mình…

Chỉ vì một nụ hôn… - 1

Đừng đổ tội cho nụ hôn, hãy nghĩ, mình có thật sự bao dung và độ lượng hay không, hay chính mình đang khắt khe với người khác? (ảnh internet)

Sống ở nước ngoài, nếu gặp trường hợp này, chắc hẳn chẳng ai nhắc tới, chuyện ‘thường ở huyện’. Nhưng sống ở mình, và đặc biệt có cái người gọi là ‘cư dân mạng’, thì mọi chuyện lại trở nên rắc rối. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy cái gọi là ‘cư dân mạng’ thật sự có dã tâm…

Thứ nhất, với một cụ ông, lại là một vị giáo sư đáng kính, liệu có nên mang vấn đề này ra để bàn luận? Chỉ cần một điều nhỏ sẽ khiến cụ bị tổn thương. Sao lại nỡ làm tổn thương một tâm hồn như vậy, sao lại nỡ mang một người già, đáng tuổi ông tuổi bà mình để bình phẩm. Hãy cho đó là một hành động bình thường thì tất cả đều sẽ là bình thường? Nếu cứ cố gắng làm cho mọi việc lớn lên, thì dù là chuyện bằng con kiến, nó cũng sẽ được thổi phồng ra chính vì đối tượng được gọi là ‘cư dân mạng’.

Thứ hai, đúng là nhiều người nói, người mình có tính không hay đó là thích ‘ném đá cộng đồng’. Một khi có người nói này nói kia, bày tỏ quan điểm của mình thì y như rằng, phải có những kẻ khác, dù ban đầu không nghĩ thế, cũng sẽ vào tán thưởng, tuyên dương. Nhiều người còn thích đưa ra quan điểm riêng tư của mình, giống như cố tình muốn thể hiện rằng mình có cái ‘tôi’, để tạo các tính riêng biệt. Xin thưa, việc khác thì được chứ việc dùng quan điểm cá nhân để làm tổn thương một cá nhân khác thì không nên chút nào.

Bản thân tôi là người đứng ngoài cuộc, tôi thấy, nụ hôn ấy chẳng có tội tình gì. Có chăng thì cũng chính là con người ta tự biến nó thành thứ có tội mà thôi. Một cụ ông được tôn kính, đã rất nhiều tuổi và một ‘cô cháu gái’ muốn thể hiện sự kính mến của mình với ông, vậy mà ‘cư dân mạng’ cũng cho là có cái gì đó lố bịch, thô lỗ. Thật sự ‘cư dân mạng’ đã hơi quá đáng rồi…

Gác lại mọi chuyện, không muốn bàn thêm nữa vì càng bàn thì sẽ càng khiến mọi thứ đi xa hơn, nghiêm trọng hơn mà thôi. Nhưng xin mọi người hãy nhớ, đừng thổi phồng sự việc, hãy đơn giản hóa mọi thứ. Vì có những thứ chỉ vì cái gọi là ‘cư dân mạng’ mà giết chết tâm hồn con người, làm tổn hại tới thanh danh của họ và thậm chí đi xa hơn, có thể ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của họ. Bạn thật ác nếu như cũng ‘ném đá’ vị lão giáo sư ấy và cô hoa hậu kia. Vì bạn thật sự chẳng phải là người đứng ở đó mà chứng kiến tình cảm ông cháu, chứng kiến khoảnh khắc đẹp đầy tôn kính của ‘cháu gái’ dành cho người ông đáng kính. Bạn chỉ là người nghe người khác nói lại và cũng chỉ là người nhìn thấy bức ảnh này trên các trang mạng mà thôi…

Đừng đổ tội cho nụ hôn, hãy nghĩ, mình có thật sự bao dung và độ lượng hay không, hay chính mình đang khắt khe với người khác?

Nam Châm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Buôn chuyện