Cực dễ thương: Những vật vô tri cũng biết tức giận và khó chịu đấy nhé

Ngày 27/10/2016 00:02 AM (GMT+7)

Cùng thử tìm hiểu xem cảm giác của những đồ vật vô tri bên cạnh chúng ta sẽ như thế nào nhé, chúng cũng biết nói, biết tức giận và biểu cảm thái độ đó...

Có những lúc, chúng ta không bận tâm tới những thứ ở xung quanh mình, nhưng thật ra, trong thế giới của chúng, những vật vô tri ấy cũng có những câu hỏi và thắc mắc, hay sự tức giận giống như chính chúng ta vậy. Cùng thử tìm hiểu để có thể hiểu cảm giác của những đồ vật trong nhà mình nhé!

Cực dễ thương: Những vật vô tri cũng biết tức giận và khó chịu đấy nhé - 1

Đồng hồ và máy tính nói chuyện với nhau, rủ nhau đi ngủ nhưng mà, cô gái vẫn bận làm việc nên anh chàng máy tính chưa thể ngủ được, còn phải đợi cô gái và đồng hồ thì cũng mòn mỏi chờ máy tính

Cực dễ thương: Những vật vô tri cũng biết tức giận và khó chịu đấy nhé - 2

Chiếc đồng hồ nhiệt tình báo thức, gọi cậu chủ dậy, còn chiếc chăn thì cứ quấn lấy cậu chủ không muốn rời xa

Cực dễ thương: Những vật vô tri cũng biết tức giận và khó chịu đấy nhé - 3

Đừng tưởng tôi bỏ cuộc dễ dàng nhé, còn lâu

Cực dễ thương: Những vật vô tri cũng biết tức giận và khó chịu đấy nhé - 4

Tôi là tủ lạnh nhưng mãi chẳng thấy được bạn cho tôi ăn uống gì cả, đồ ăn đã hết sạch rồi

Cực dễ thương: Những vật vô tri cũng biết tức giận và khó chịu đấy nhé - 5

Với một cậu chủ lười thì bao giờ bát đĩa chảo xoong như chúng tôi mới được tắm gội đây?

Cực dễ thương: Những vật vô tri cũng biết tức giận và khó chịu đấy nhé - 6

Nỗi khổ tâm của chiếc quần ít co giãn khi cô chủ thì cứ ăn uống vô tư, không kiểm soát được cân nặng

Cực dễ thương: Những vật vô tri cũng biết tức giận và khó chịu đấy nhé - 7

Cứ nghĩ mình sẽ nhiệt tình với công việc lắm, nhưng không ai ngờ một ngày nọ, mình đã bị 'tụt huyết áp'

Cực dễ thương: Những vật vô tri cũng biết tức giận và khó chịu đấy nhé - 8

Nếu cần tắm nóng hay lạnh, anh phải nói cho tôi một lời, không thì tôi sẽ cho anh 'biết tay'

Cực dễ thương: Những vật vô tri cũng biết tức giận và khó chịu đấy nhé - 9

Tâm sự của những chiếc dép. Giày cao gót khác hẳn với giày bệt và đôi giày của đàn ông. Công việc của chúng cũng hoàn toàn khác nhau nhé!

TG/ dịch từ Bright side
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện tranh