Cười nghiêng ngả khi nghe chuyện gia đình "có thật mà như phim hài"

Ngày 02/03/2017 19:00 PM (GMT+7)

Đọc những câu chuyện này, bạn có nhận ra thấp thoáng bóng hình gia đình của chính mình trong đấy không?

Chuyện số 1: Mẹ em không cho phép

Hai ông bà già vào buổi chiều mùa đông se se lạnh, ngồi ở nhà thấy buồn buồn, ông lão liền bảo vợ:

- Bà nó ơi! Chúng ta hãy nhớ lại thời trẻ trung của chúng ta đi.

- Được thôi, ông hãy ra ngồi chờ tôi ở chỗ… như hồi trẻ ấy.

Ông lão đi đến chỗ mà ngày xưa ông hay chờ đợi bà. Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua mà bà lão vẫn không đến. Rét thâm tím người, ông lão đành lập cập về nhà. Vừa thấy bà, ông liền quát:

- Bà lão, sao bà không tới?

Bà lão móm mém cười:

- Dạ thưa, mẹ em không cho phép ạ!

Cười nghiêng ngả khi nghe chuyện gia đình amp;#34;có thật mà như phim hàiamp;#34; - 1

(Ảnh minh họa)

Chuyện số 2: Sao không khóc được cơ chứ!

Một đôi vợ chồng nhà nọ cưới nhau đã được mười năm. Tuy nhiên, cuộc sống của họ cũng không được hòa thuận cho lắm. Một đêm, hai vợ chồng đi ngủ được một lúc thì chị vợ dậy, bật đèn và trang điểm. Vừa trang điểm, chị vợ vừa sụt sùi khóc và than rằng:

- Giá như mình xinh hơn một tí thì chắc cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc hơn.

Đột nhiên, anh chồng bật dậy khóc rống lên. Chị vợ cuống quýt hỏi:

- Anh bị làm sao đấy? Anh đau ở đâu à? Sao anh lại khóc?

Anh chồng liền trả lời:

- Đấy em xem, em vừa mới nhìn mặt mình một tí mà em đã khóc. Thử hỏi xem, mười năm trời nay, ngày nào anh cũng phải nhìn cái bộ mặt ấy thì làm sao mà không khóc được.

Kết thúc

Đôi vợ chồng trẻ đang ngồi xem một bộ phim tình cảm, vợ hỏi chồng:

- Không biết cuối cùng thì đôi tình nhân đó có cưới nhau được không anh nhỉ?

- Tất nhiên là có rồi, những loại phim như thế bao giờ kết thúc cũng BI THẢM cả.

-!!?

Cẩm Minh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện cười Eva