Hạnh phúc bất ngờ của "gái già" U30

Ngày 16/10/2017 09:43 AM (GMT+7)

Cô đã chuyển hơn 5 công ty, cũng chỉ vì cô tin, cô sẽ gặp được ai đó, phù hợp với mình. Cho tới một ngày, bước chân mệt mỏi, cô dừng chân tại một công ty xây dựng.

Linh vốn là cô gái xinh đẹp, từ ngày còn ngồi trên giảng đường, Linh đã có biệt danh là Hoa khôi, được nhiều chàng trai theo đuổi. Dù thế, sau 4 năm rời giảng đường, Linh vẫn không thể yêu một ai.

Cứ nghĩ, vào làm việc ở cơ quan liên doanh nước ngoài, nơi có những anh chàng nổi tiếng đẹp trai, tài năng Linh sẽ tìm được người bạn đời ưng ý. Nhưng rồi, năm nay qua năm khác, Linh vẫn “vườn không nhà trống”.

Thấy bạn bè con lần lượt lên xe hoa, sớm có cháu bồng bế, bố mẹ Linh sốt ruột thúc giục. Thực ra, ở quê, con gái cứ ngoài 20 mà chưa chồng là các cụ nơm nớp lo sợ.

Người ta vẫn ví con gái như quả bom nổ chậm cấm có sai. Thấy con gái công việc đã ổn định mà vẫn lẻ bóng, bố mẹ Linh như ngồi trên đống lửa.

Hết lần này lần khác, ông bà tìm người mai mối cho con gái nhưng không thành. Chưa kể, Linh quá xinh đẹp mà chưa từng dẫn bạn trai về nên làng xóm người ta càng có cái cớ soi mói.

Những câu hỏi như: "Cái Linh xinh thế sao chưa dẫn người yêu về”, “Xinh nhưng mà không có duyên”, “Hay nó có vấn đề gì”,… càng khiến bố cô thêm phiền não.

Hạnh phúc bất ngờ của amp;#34;gái giàamp;#34; U30 - 1

Linh đã tìm kiếm người đàn ông của đời mình từ rất lâu rồi (Ảnh minh họa).

Khi Linh bước sang tuổi 30, cũng là lúc bố Linh ra "tối hậu thư" bằng cách cho con gái một khoản tiền nho nhỏ và một căn hộ chung cư ở ngoại thành. Hy vọng sống độc lập Linh sẽ nhanh tìm được bạn đời. Cũng từ ngày đó, ông ít gọi điện cho cô hơn.

Còn Linh, cô vẫn mải miết tìm người đàn ông trong mộng của mình. Với cô, tình yêu là duyên số, có những người cô yêu, cô mến nhưng họ lại không để ý đến cô. Còn người cô không yêu, họ cứ theo đuổi, khiến cô cảm thấy bị làm phiền vô cùng.

Cô đã chuyển hơn 5 công ty cũng chỉ vì cô tin sẽ gặp được ai đó phù hợp với mình. Cho tới một ngày, bước chân mệt mỏi, cô dừng chân tại một công ty xây dựng. Khi đó, cô nghĩ có lẽ cả đời cô chẳng tìm được người đàn ông như ý.

Một buổi chiều mùa thu, đúng giờ tan sở thì có cơn mưa bất chợt, khi cô đang lúng túng tìm cách ra nơi đỗ xe, cô vô tình gặp Mạnh.

Chàng trai vội vàng đưa chiếc ô che cho cô và chỉ tay về bãi đỗ xe. Khi đó, ánh mắt hai người vô tình giao nhau, Linh cảm thấy được sự gần gũi.

Trò chuyện Linh mới biết, Mạnh 35 tuổi, độc thân đang làm cùng cơ quan với cô, vì anh là đội trưởng nên thường xuyên đi tỉnh, mỗi lần phát lương, Linh đều chuyển qua tài khoản anh nên hai người chưa một lần gặp nhau.

Từ hôm đó, mỗi tuần, Mạnh đều tranh thủ về cơ quan một lần. Hai người cũng có nhiều dịp gặp gỡ nhau hơn. Có những hôm, hai người nhắn tin trò chuyện rất vui vẻ nhiều giờ liền.

Càng tiếp xúc, Linh càng cảm thấy mến chàng trai đó hơn, cô nghĩ nếu không nói ra cho Mạnh biết, cô sợ sẽ để vụt mất những rung động này.

Một tháng trôi qua, Mạnh vì ốm nên không thể đến cơ quan, Linh vì quá nhớ anh nên đã chủ động gọi điện: “Tháng này, cơ quan có chút vấn đề không thể gửi lương qua tài khoản, em mang qua cho anh nhé”.

Mạnh nghe thế mỉm cười: “Anh cũng nghĩ thế. Nếu em không phiền thì mang qua cho anh được không?”.

Khi đó, Linh mỉm cười hạnh phúc, cô vội vàng gọi điện nhờ mẹ nấu cháo rồi nhanh chóng tan ca…

>> Xem thêm: Cái kết đắng cho người phụ nữ 30 tuổi mới "vội lấy chồng cho thoát ế"

Theo Hải Đăng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện phụ nữ