Làm mẹ đơn thân không dễ như bạn nghĩ

Ngày 19/08/2015 15:06 PM (GMT+7)

Ngồi làm việc, nghe mấy cô gái tán chuyện single mom. Tự nhiên, muốn viết mấy điều. Nhất là lúc đời sống càng hiện đại, càng có quyền sống theo quan điểm của cá nhân.

1. Đàn ông ra đường, tự cho mình hào hoa phong nhã, ngồi uống rượu hay cà phê, thi thoảng vẫn soạn tin nhắn để nhớ nhung một ai đó. Nhớ nhung rồi gặp mặt, lúc thì vội vàng cuống quýt, khi thì thong dong, an nhiên.

Phụ nữ sinh ra, vốn dĩ luôn lấy sự yêu làm trọng. Phụ nữ yêu đa phần như lạc đường, không giữ được người đàn ông ấy trọn vẹn, thì mong có được huyết thống để ủi an.

Phụ nữ quên mất rằng, một đứa trẻ sinh ra là một cuộc đời được khai mở, không chỉ là ngày một ngày hai, mà là cả một thân phận.

Đàn ông khi máu vẫn bất chấp, nhưng tôi thề vời bạn rằng, nếu bạn báo với đàn ông “Em hai vạch”, đàn ông sẽ hốt hoảng như thế nào (Cách này, bạn có thể kiểm tra với bạn trai của bạn ngay lập tức). Bởi đàn ông biết rằng, một đứa bé không có bố, đứa bé ấy sẽ bất hạnh như thế nào. Tất nhiên, bạn sẽ gắt, “Có bố vô trách nhiệm còn bất hạnh hơn”.

Làm mẹ đơn thân không dễ như bạn nghĩ - 1

Ảnh minh họa

Đàn ông sẽ sợ mười lăm hay hai mươi năm sau, khi tóc bạc da mồi, sau chừng ấy năm sống trong dằn vặt, đàn ông sẽ phải đối mặt với những phản ứng của con mình ra sao? Cả con với người đàn bà chung nhà và người đàn bà mà đám đông gọi là single mom.

Và single mom, chắc cũng không thoát khỏi sự dằn vặt ấy.

2. Tôi hoàn toàn đồng tình với bạn rằng, thà con không có bố còn hơn có bố lại là một người vô trách nhiệm.

Tuy vậy, tôi không xui bạn chọn giải pháp làm mẹ đơn thân mỗi khi chồng về nhà say xỉn, chồng không kiếm được việc làm, chồng thô lỗ vũ phu. Mặc dầu, khi là bạn trai và khi là chồng là hai con người vô cùng khác biệt.

Chỉ có điều, một đứa trẻ có bố sẽ được thụ hưởng nhiều sự chăm sóc hơn một đứa trẻ không có bố. Ít nhất, là về mặt tinh thần.

Bản năng của một con đực đúng nghĩa bao giờ cũng là chăm lo, bảo vệ cho những con cái và con non. Huống hồ là con người. Chỉ tiếc, bố cũng năm bảy dạng. Và có những người đàn ông chưa thật sự để làm bố.

Lại thêm, muốn một đứa trẻ ra đời cần phải có sự đón nhận bằng cách chuẩn bị hợp lý và khoa học. Từ tài chính cho đến tình cảm.

Một đứa trẻ sẽ bất hạnh về một mặt nào đó ngay khi đứa trẻ được tạo ra chỉ bằng sự cảm tính của người lớn. Đó là sự cảm tính về một yêu đương tuyệt vọng, đó là sự cảm tính “anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”, đó là sự cảm tính “mặc cho đời sống ra sao, anh muốn em sinh cho anh một đứa con ngay lúc này”.

Tôi nghĩ, bạn bắt buộc bạn phải nhớ rằng, một đứa trẻ sẽ đến lúc lớn lên, đến lúc vòng tay của bạn không đủ chở che nữa. Và nếu nghĩ đến ngày ấy, bạn sẽ bình tĩnh hơn so với tư duy ở thời điểm này, “Một mình mẹ cũng đủ làm thế giới cho con”.

3. Đời bao giờ không dài và bất trắc, mà chúng ta thì thường tự tạo ra những mâu thuẫn khôn nguôi.

Thế nên, đừng biến thành Robison Crusoe khi bạn có đủ khả năng để thụ hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cá nhân tôi luôn tin rằng, chính bản thân của Robinson cũng không muốn phải trải qua những ngày trên hoang đảo. Chỉ là do số phận ép buộc mà thôi.

Còn nếu bạn vận kiên quyết muốn làm single mom thật là single mom, hãy liên hệ với ngân hàng tinh trùng hiến tặng và một chuẩn bị kinh tế an toàn lẫn một khả năng chịu đựng.                                                                      

Ngô Nguyệt Hữu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình