Mẹ chồng khinh ra mặt vì có bầu trước

Ngày 05/09/2013 15:36 PM (GMT+7)

Rồi mẹ còn dọa sẽ đi xét nghiệm ADN này nọ, để xem có phải là cháu nội của bà không.

Khi đưa tôi về ra mắt, mẹ anh không phản ứng gì. Bà cũng bình thường khi chúng tôi nói chuyện cưới xin. Dù vậy, tôi có chút lo lắng, vì dù sao thì cũng là mẹ chồng, mà lại không nói nhiều chuyện quan trọng cả đời của con cái, tôi càng thấy bất ổn. Nhưng chuyện cưới xin thì vẫn phải tiến hành, vì dù sao, tôi cũng đã mang bầu 2 tháng.

Chuyện này có lẽ mẹ anh không biết, thế nên, khi về nhà được gần 1 tháng, bụng tôi to lên rõ rệt, mẹ anh tỏ thái độ khó chịu, bức bối và biểu hiện không thích tôi ra mặt. Tôi buồn vì hành động của mẹ. Mẹ nói bóng gió xa xôi về câu chuyện của cô con dâu nhà hàng xóm rằng, có bầu trước rồi về bị cả họ nói rằng con gái bây giờ dễ dãi, chẳng biết cái thai đó là của ai, nhỡ đâu lại là của người nào đó. Rồi mẹ còn dọa sẽ đi xét nghiệm ADN này nọ, để xem có phải là cháu nội của bà không. Bà nói, người ta có bầu trước, dễ dãi được với con mình thì ắt có dễ dãi được với người ngoài.

Nghe mẹ nói mà tôi đứt từng khúc ruột. Chuyện có bầu là chuyện anh muốn, đâu phải do tôi. Anh nói bây giờ người ta hiếm muộn nhiều nên muốn có bầu trước để vợ chồng yên tâm. Thật ra, cái chuyện có bầu trước tôi hoàn toàn không muốn, nhưng vì anh nói thế, vả lại anh còn nói, khi có bầu chẳng ai ngăn cấm được nữa, nên tôi cũng nghe theo anh. Giờ thì mẹ anh đổ hoàn toàn tội lỗi lên đầu tôi.

Mẹ chồng khinh ra mặt vì có bầu trước - 1

Tôi thương con, thương chồng nên chấp nhận hết. Có lẽ người ta nói chẳng sai, mẹ chồng con dâu khác máu tanh lòng. Thật sự là quá buồn… (ảnh minh họa)

Thời gian mang bầu, mẹ không hỏi han tôi được câu nào. Suốt ngày mẹ chỉ bảo tôi là đứa con gái hư hỏng, nói bóng nói gió hết với người này lại với người khác. Tôi buồn lắm, lẽ ra mẹ chồng phải giúp con dâu khi con nghén ngẩm, đằng này mẹ mặc kệ.

Chẳng hiểu mẹ suy nghĩ thế nào về chuyện mang bầu trước. Mấy cô bạn tôi, nhiều người không có bầu còn không được cưới chứ đừng nói là chuyện có bầu trước. Họ mừng còn không hết nói gì khinh rồi khó chịu. Bây giờ người ta hiếm muộn nhiều, lẽ ra mẹ nên tính chuyện có cháu sớm, con cái có là chuyện mừng chứ. Mẹ lại đi nói xấu tôi, nói tôi là đứa dễ dãi rồi lại bảo phải đi xét nghiệm cho con tôi sau này. Tôi thật buồn vô cùng nhưng mới làm dâu nên không muốn điều tiếng gì. Chỉ hi vọng mẹ sẽ hiểu cho tôi.

Tôi thương con, thương chồng nên chấp nhận hết. Có lẽ người ta nói chẳng sai, mẹ chồng con dâu khác máu tanh lòng. Thật sự là quá buồn…

Thanh Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Cưới chạy thai