'Mỗi lần xem tivi, thấy ai quá khó khăn là tôi lại ghi địa chỉ rồi hôm sau tới thăm hỏi họ'

Ngày 09/09/2016 00:02 AM (GMT+7)

Từ đôi bàn tay trắng, chị Trần Thị Loan, 57 tuổi (ngụ tại ấp Bưng Lương, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã vươn lên làm giàu bằng nghề bán tạp hóa, từ đó giúp đỡ các hoàn cảnh kém may mắn xung quanh mình.

Đi lên từ đôi bàn tay trắng

Trò chuyện với PV, chị Loan chia sẻ: “Quê tôi ở quận Tân Bình, TP. HCM, do gia đình khó khăn nên tôi theo người ta lên Bình Dương làm công nhân từ năm 1994. Và rồi tôi và ông xã gặp nhau khi làm việc ở lâm trường Chiến khu D. Cả hai lúc cưới nhau không có tài sản gì, đều đôi bàn tay trắng, rất vất vả…”.

Ban ngày làm công nhân, ban đêm về ngủ mà chị Loan không tài nào chợp mắt nổi, trong thâm tâm luôn thôi thúc làm thế nào để thoát nghèo vươn lên làm giàu. Thấy ở quanh nơi mình sinh sống chưa có ai bán nhu yếu phẩm, muốn mua gì phải vượt hàng chục km đường vất vả nên chị Loan nảy ý muốn mở cửa hàng nhỏ bán hàng.

“Suy nghĩ vậy nên tôi nghỉ làm công nhân, hằng ngày tôi đạp xe xuống chợ mua gạo, mắm, muối...đem về dựng sạp bán nhỏ. Khi đó, nhiều công nhân trong công ty và người dân bắt đầu mua ủng hộ, từ từ quen nên buôn bán được”, chị Loan kể.

Mỗi lần xem tivi, thấy ai quá khó khăn là tôi lại ghi địa chỉ rồi hôm sau tới thăm hỏi họ - 1

Chị Loan sau hơn 20 buôn bán tạp hóa nhỏ đã vươn lên làm giàu từ đôi bàn tay trắng

Từ những đồng tiền lãi tích góp được, chị Loan mở quán tạp hóa bằng xi măng nhỏ tại nhà thay cho sạp gỗ. Càng về sau, kinh tế phát triển, nhiều công ty, xí nghiệp mọc lên nơi chị Loan ở nên chị buôn bán càng tốt hơn và thu nhập khá.

Đến nay, sau 20 năm buôn bán tạp hóa đã giúp chị Loan xây được ngôi nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi và mua một chiếc xe tải 1,5 tấn để vận chuyển hàng. Các con chị Loan được ăn học đến nơi đến chốn, có công ăn việc làm tốt.

Chị Lan hàng xóm, cạnh nhà chị Loan cho biết: “Ngày trước, gia đình chị Loan khó khăn lắm, phải bươn chải khắp nơi làm thuê, làm mướn và bán hàng tạp hóa. Qua bao năm, không ngừng cố gắng, giờ gia đình chị ấy đã vững vàng về kinh tế, tôi cũng mừng cho chị”.

Chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn

Cũng như bao phụ nữ khác, chị Loan là một người vợ, người mẹ hết lòng chăm lo cho chồng, cho con. Khi chia sẻ về gia đình và cuộc sống hiện tại, chị Loan cho biết mình có một trai, một gái và các con cũng đã có gia đình riêng.

Cuộc sống gia đình chị Loan không còn khó khăn, vướng bận chuyện con cái cũng là lúc thôi thúc chị làm việc gì đó tốt đẹp cho xã hội.

“Cứ mỗi lần xem ti vi mà thấy có hoàn cảnh khó khăn là tôi ghi lại địa chỉ và thu xếp hôm sau đến thăm. Nhìn những hoàn cảnh khó khăn đó tôi lại nhớ lúc trước mình cũng đã từng như vậy nên tôi thương họ lắm!”, chị Loan nói về suy nghĩ làm từ thiện của mình.

Chị Loan cho biết, chị đã làm từ thiện được 5 năm. Lúc đầu, chị Loan chỉ giúp đỡ, san sẻ với các chị em có hoàn cảnh khó khăn trong ấp Bưng Lương hay chia sẻ cho hàng xóm xung quanh vài kí gạo.

Mỗi lần xem tivi, thấy ai quá khó khăn là tôi lại ghi địa chỉ rồi hôm sau tới thăm hỏi họ - 2

Vươn lên làm giàu, cuộc sống không còn khó khăn chị Loan đã giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình. Trong ảnh, chị Loan cẩn thận ghi chép lại sổ những hoàn cảnh giúp đỡ

Đến khi khá hơn trước, chị tìm hiểu rồi tự đến nhà những người già neo đơn, người khuyết tật, bị bệnh hiểm nghèo để giúp đỡ.

Anh Tấn Lợi (chồng chị Loan) chia sẻ, việc vợ hay đi làm từ thiện anh rất ủng hộ. Nhiều khi vợ đi liền mấy ngày, mọi khoản cơm nước ở nhà, buôn bán anh đều quán xuyến chu toàn để vợ yên tâm.

“Trong thâm tâm hai vợ chồng tôi đều suy nghĩ, mình đã từng cực khổ kiếm chén cơm, manh áo, giờ đây cuộc sống tốt hơn thì hãy san sẻ làm gì đó cho mọi người trong xã hội”, anh Tấn Lợi bày tỏ.

Hiện nay, chị Loan nhận hỗ trợ 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn mỗi tháng 10 kg gạo. Vào các ngày lễ, rằm thì chị Loan luôn quyên góp hàng trăm kg gạo và một số thực phẩm thiết yếu để hỗ trợ nhà chùa.

Dịp Tết Nguyên Đán, năm nào chị Loan cũng trích 20 triệu đồng tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, người tàn tật, người già không nơi nương tựa trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên.

Ngoài làm từ thiện một mình thì chị Loan cũng phối hợp với các nhà hảo tâm khác tổ chức nhiều đợt làm từ thiện ở các TP. Đà Lạt, Bến Tre, Cần Thơ....

Chị Loan chia sẻ mình là một người rất may mắn khi có chồng đồng cam cộng khổ, cùng vươn lên xây dựng sự nghiệp như ngày hôm nay. Việc làm từ thiện của chị dù cũng lắm vất vả nhưng chồng động viên khiến chị phấn khởi để tiếp tục mang đến sự giúp đỡ cho mọi người.

“Tôi luôn tâm niệm, ngày nào còn sức khỏe thì vẫn tiếp tục tìm hiểu, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình. Bởi sống là cho đi mà không nhận may mắn cho riêng mình”, chị Loan nói.

Huế An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động