Một khi đàn bà đã ngoại tình

Ngày 09/08/2014 16:46 PM (GMT+7)

Linh cúi gập người xuống nền nhà, nhặt cái chìa khóa cô vừa làm rơi chỉ vì quá mệt mà không còn cầm chắc.

Chưa bao giờ cô thấy uể oải như thời gian này, mệt mỏi, cảm giác đông cứng trong họng. Cuộc sống ngột ngạt nhiều khi khiến Linh cảm thấy không tài nào thở nổi. Cô làm cái việc mà ngay cả bản thân cô cũng không muốn nhưng cô đã làm và không biết đến bao giờ mới dừng lại được. Cô ngoại tình.

Người ta bảo, cuộc hôn nhân rạn nứt phần nhiều do ngoại tình, không thì cũng do kinh tế. Các vấn đề chồng bạo hành, đánh đập vợ con cũng vì thiếu thốn hay bất đồng về tình cảm mà ra. Cô trước giờ cũng luôn nghĩ như vậy, và giờ cô đang ngoại tình vì thiếu thốn tình cảm, vì sống bên một người chồng ngây như khúc gỗ. Chồng cô không lăng nhăng, nhưng chính chồng đã đẩy cô vào con đường ngoại tình mà cô không hề muốn.

Linh đã có cả 5 năm để suy nghĩ về việc nên tiếp tục hay từ bỏ cuộc sống hôn nhân này. Cô và chồng cưới nhau đúng được 5 năm nhưng trong thời gian đó, cô không hề cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc bên một người chồng yếu sinh lý. Thú thực, chồng cô gần như không thể thực hiện được những việc mà một người đàn ông mạnh mẽ làm. Thế nên, sống bên chồng cô cảm thấy cuộc sống hôn nhân vô nghĩa.

Một khi đàn bà đã ngoại tình - 1

Chồng cô, anh ấy vốn là một người đàn ồng hiền lành, hiền lành đến mức cái gì cũng chỉ biết nghe lời mẹ. (ảnh minh họa)

Linh luôn nghĩ, nếu như ngoại tình, cô sẽ trở thành một người đàn bà đê tiện, vô liêm sỉ, một người bị cả xã hội khinh bỉ. Nhưng nếu cứ tiếp tục cuộc sống mà con cái cũng không có, chồng cũng chẳng màng động vào người vợ thì tuổi xuân của cô chết dần chết mòn theo năm tháng. 5 năm qua, Linh đã vùi dập tuổi xuân của mình, cô không còn trẻ trung, xinh đẹp như ngày nào. Cuộc sống đã khiến cô âu lo, suy nghĩ, tóc bạc đi, gầy đi trông thấy. Linh luôn phải đấu tranh với việc ở lại và ra đi.

Chồng cô, anh ấy vốn là một người đàn ồng hiền lành, hiền lành đến mức cái gì cũng chỉ biết nghe lời mẹ. Mẹ anh ta biết con mình bị như vậy nhưng không nói cho cô và anh cũng vậy. Anh lấy Linh cũng chỉ vì cái sự anh bị yếu sinh lý, anh hi vọng Linh có thể thông cảm và hiểu cho anh ta. Nhưng một người đàn bà dù có cam chịu thế nào thì cũng cần chuyện gối chăn, cần có con cái. Nếu chồng cứ như vậy, anh không thể nào có con thì tại sao anh cứ giữ Linh bên cạnh rồi hành hạ Linh, đay nghiến Linh bằng những lời khó nghe khi Linh đi chơi với bạn bè hay Linh ăn diện. Linh cảm thấy cuộc sống 5 năm phục vụ nhà chồng và một người chồng lạnh lùng chỉ biết nghe lời bố mẹ như thế quá là ngột ngạt, mệt mỏi…

Linh muốn dừng lại, muốn phá vỡ cái gia đình này không phải ở sự chuẩn mực nữa mà sẽ là những chuỗi ngày sống theo ý thích, muốn làm gì thì làm. Linh đi chơi, Linh tụ tập bạn bà, Linh ăn uống bên ngoài, không muốn cái gì cũng phải nghe lời chồng ram rắp nữa. Linh muốn sống vì bản thân mình, muốn sống sao cho mình cảm thấy thoải mái, đến đâu thì đến và Linh yêu, yêu như chưa bao giờ được yêu.

Một khi đàn bà đã ngoại tình - 2

Bây giờ thì Linh ngoại tình, sống buông thả chỉ mong một cái kết không có hậu và dù ra sao Linh cũng chấp nhận chuyện này… (ảnh minh họa)

Linh chọn một người đàn ông yêu mình và sống những ngày tháng như 5 năm về trước. Nếu như anh ta không cho phép Linh ly hôn thì Linh sống thế này để bù đắp lại quãn thời gian mình đã hi sinh vì chồng. Một khi người đàn bà đã ngoại tình, họ đã phải tính đến tất cả hậu quả xảy ra và gánh chịu những lời tai tiếng của thiên hạ. Linh vốn không biết rồi đời sẽ đi về đâu nhưng Linh muốn làm như vậy, muốn cho mọi việc đảo tung lên rồi mình thích làm gì thì làm, chồng Linh muốn ra sao thì ra. Thật ra, cuộc sống này quá chán nản với Linh rồi,  Linh không còn chịu đựng được nữa, đã muốn từ bỏ mọi việc, muốn ly hôn từ lâu nhưng không được chấp nhận.

Bây giờ thì Linh ngoại tình, sống buông thả chỉ mong một cái kết không có hậu và dù ra sao Linh cũng chấp nhận chuyện này…

Phong Vân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vụng trộm