Nếu chồng không yêu em, hãy về bên anh nhé, anh sẽ chờ…

Ngày 25/01/2017 13:00 PM (GMT+7)

Ngày cưới, anh nhìn em mà nước mắt ngân ngấn. Người con gái anh yêu nguyện cả đời che chở cuối cùng lại trở thành vợ của người ta. Nhưng anh sẽ chờ, chờ đến khi nào em bỏ chồng…

Ngày anh yêu em, anh biết em đã có người đàn ông khác, nhưng anh ích kỉ hi vọng một ngày nào đó em sẽ bỏ người đó mà chấp nhận tình yêu của anh. Anh thấy em vất vả, khổ sở, thậm chí bị anh ta xúc phạm khi yêu. Nhưng mà cuối cùng, vì si tình, em vẫn chọn người đàn ông đó.

Em lấy anh ta mà lòng anh đau đớn khôn nguôi, anh hận vì mình không thể làm gì đó cho em, không thể mang lại hạnh phúc cho em. Anh hận vì để em dù chịu khổ vẫn chấp nhận lấy anh ta.

Tình yêu khiến con người ta mù quáng. Em cũng vậy, quá si tình nên biết sau này có thể sẽ khổ mà vẫn chọn lấy người đàn ông đó. Hôm em gọi điện cho anh nói, em bị người ấy tát một cái trời giáng mà anh đau đớn vô cùng. Tại sao em lại để cho người yêu em đánh em, ngay cả khi bọn em chưa cưới nhau?

Hôn nhân sẽ không như lúc yêu được em ạ. Nếu một người đàn ông ngay lúc yêu còn không tôn trọng em, ai đảm bảo cho anh ta có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc em sau này? Anh yêu em và nguyện cả đời ở bên em, yêu thương em… Anh hứa…

Nếu chồng không yêu em, hãy về bên anh nhé, anh sẽ chờ… - 1

Không biết vì lý do gì anh ta lấy em. Có thể vì anh ta muốn có trách nhiệm với em, có thể vì anh ta nghĩ em có thể làm một người vợ tốt. (ảnh minh họa)

Vậy mà em lại từ chối tình yêu của em. Em nói, nếu không lấy anh ta, em không thể sống được vì em đã quá yêu mất rồi. Biết rõ nhiều lúc anh ta đối xử tệ với em, nhưng em vẫn cưới…

Ngày cưới, anh nhìn em mà nước mắt ngân ngấn. Người con gái anh yêu nguyện cả đời che chở cuối cùng lại trở thành vợ của người ta. Nhưng anh sẽ chờ, chờ đến khi nào em bỏ chồng…

Chẳng phải anh ích kỉ mong em không hạnh phúc. Nếu người ta thật lòng đối xử tốt với em, anh sẵn sàng từ bỏ. Nhưng anh đã nhìn ra, người đàn ông ấy không chung tình, người đàn ông ấy trước sau gì cũg phản bội em chạy theo người con gái khác. Đàn ông bọn anh, chỉ cần nhìn là biết. Anh đã mấy lần bắt gặp anh ta đi với người khác rồi, em biết không…

Không biết vì lý do gì anh ta lấy em. Có thể vì anh ta muốn có trách nhiệm với em, có thể vì anh ta nghĩ em có thể làm một người vợ tốt. Nhưng rồi, sau khi cưới em về, anh ta sẽ lại lăng nhăng, gái gú bên ngoài. Em phải thật tỉnh táo nghe em!

Nếu chồng không yêu em, hãy về bên anh nhé, anh sẽ chờ… - 2

Em hãy nhớ lấy điều đó và hãy cố gắng sống thật tốt, thật vui vẻ, đừng buồn vì những chuyện không đâu vì luôn có một người đàn ông si tình chờ đợi em… (Ảnh minh họa)

Nếu có một ngày không hạnh phúc, hãy về với anh. Anh vẫn sẽ chờ em, chờ đến khi nào em cảm thấy cuộc sống của em thực sự viên mãn. Anh yêu em, trân trọng em dù rằng em đã có gia đình, anh cũng không quản ngại.

Chỉ cần là người đàn ông nào đó mang lại cho em niềm vui trong cuộc sống, anh sẽ chúc phúc cho em. Nhưng nếu người đó hành hạ em, đánh đập em, khiến em sống khổ sở, hãy nghĩ đến anh. Bất cứ lúc nào anh cũng sẽ giang rộng vòng tay đón em về. Em hãy nhớ lấy điều đó và hãy cố gắng sống thật tốt, thật vui vẻ, đừng buồn vì những chuyện không đâu vì luôn có một người đàn ông si tình chờ đợi em…

Bảo Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Yêu người đã có gia đình