Người phụ nữ hiền thục bỗng thành ‘hổ dữ’ chỉ vì chồng

Ngày 17/06/2016 17:11 PM (GMT+7)

Chính chị cũng không ngờ, trong giây phút ấy, chị lại có thể hành động như vậy. Giờ, chị ngưỡng mộ chính bản thân mình và tự nhủ, từ nay về sau, mình phải mạnh mẽ, phải bản lĩnh hơn nữa...

Chị chưa từng nghĩ có một ngày chị lại trở nên như thế. Lúc này đây, người ta nhìn chị bằng con mắt thán phục, có người sợ hãi chứ không phải là một con mắt dành cho một kẻ nhu nhược, suốt ngày chỉ biết chịu đòn và khóc lóc.

Chị lấy chồng được 4 năm, 4 năm ấy với chị là tủi nhục, khổ sở. Trong mắt người hàng xóm, chị là một người đàn bà nhu nhược, hèn kém, bị cả gia đình chồng và chồng bắt nạt. Anh ta thậm chí còn công khai ngoại tình, không coi chị ra gì. Nhưng về nhà lại còn đe dọa chị, bắt chị phục dịch. Bố mẹ chồng thì bênh vực con trai họ nên cũng chỉ coi chị như cái gai trong mắt.

Ban đầu, chị nhịn hết. Vì thương con nên chị chấp nhận sống với người đàn ông như thế. Xét cho cùng, anh ta làm chồng không tốt nhưng làm cha lại cực kì tốt, yêu thương, cưng nựng con cái. Nghĩ đi nghĩ lại, giờ, chị chỉ vì con mà thôi…

Nhưng ‘cây muốn lặng mà gió chẳng đừng’, chị muốn im lặng mặc kệ chồng ngoại tình nhưng cuối cùng, cô bồ của anh còn nhắn tin, khiêu khích chị, trêu ngươi chị, thách thức chị. Cô ta làm bồ mà dám nói với chị rằng, hãy bỏ đi người đàn ông này, để cô ta và anh ở bên cạnh nhau. Rằng, con của chị, cô ta có thể sinh cho anh ta cả chục đứa, và là, anh ta chẳng yêu thương gì vợ con, vì anh ta luôn nói sẽ ly dị chị.

Chị nhắn lại bảo ‘nếu cô yêu anh ta thì làm ơn hãy mang anh ta đi hộ tôi, tôi cũng không níu kéo gì hết nếu như anh ta chọn li dị, chỉ là, anh ta mãi vẫn không chịu bỏ tôi’. Nghe chị nói vậy, cô bồ lại càng tức. Cô ta chỉ là muốn khiêu khích chị để chị tự ý viết đơn ly hôn, nhưng chị không.

Người phụ nữ hiền thục bỗng thành ‘hổ dữ’ chỉ vì chồng - 1

Sáng hôm sau, sau khi tìm hiểu rõ thông tin về người đàn bà đó và nơi ở của cô ta, chị vẫn lặng lẽ, nhu nhược như bao ngày. (ảnh minh họa)

Có lần, đang đêm, chị ngủ cùng chồng, cô ta còn không ngại mà gọi điện cho chị, bảo chị bật loa ngoài lên cho chồng nghe. Toàn là những lời nói không thể nào nghe được. Cả nhà chồng chị cũng nghe thấy nhưng anh ta cứ nằm im, không nói gì. Cô ta bảo chị mà không bỏ chồng thì sẽ cho chị một bài học, rồi còn dọa dẫm con chị…

Người đàn bà vốn có máu ghen ở trong người, người nào chả vậy, chỉ là chưa có cơ hội để phát ra. Nghe tới con, chị mới sôi máu lên cổ. Chị bực quá. Bao năm nay chị nhẫn nhịn mà ả còn cố chọc tức chị. Bao năm chị cho chồng đi ngoại tình, làm ngơ cho kẻ đốn mạt ấy mà anh ta còn vào hùa với bồ để xúc phạm chị. Hôm đó, chị nằm im, nghĩ cách trả thù…

Sáng hôm sau, sau khi tìm hiểu rõ thông tin về người đàn bà đó và nơi ở của cô ta, chị vẫn lặng lẽ, nhu nhược như bao ngày. Chị quyết phen này phải làm cho ra trò. Chị nhờ mấy người bạn, người thân cả nam cả nữ, toàn là những người thân cận và có máu mặt để đến tận nhà cô này.

Vừa tới nhà, cô ả sợ xanh mặt vì bao nhiêu người lạ xông vào nhà mình. Chị ngồi thưa chuyện, vừa ngồi vắt chân chữ ngũ vừa phì phèo điếu thuốc. Cách trang điểm của chị hôm đó cũng đến dữ dằn. Chị bảo, đây là người thân của chồng chị, có cả bố mẹ chồng, chú bác nhà chồng và anh chị em trong nhà. Chỉ có chồng chị là đang ở nhà. Chị đại diện cho chồng, lên thưa chuyện với nhà cô ả và đưa cô ta về sống cùng với bố mẹ chị, gia đình chị. Chị chấp nhận cho chồng cưới vợ hai. Nếu như bố mẹ cô ả đồng ý thì lập tức cô ta dọn đồ về nhà chị ở, sống cả 3 người với nhau. Chị còn chia lịch ngủ cùng chồng rõ ràng cho cô ta. Ngoài ra còn lịch dọn dẹp, chăm sóc nhà cửa, bố mẹ chồng…

Bố mẹ cô ả không hay con mình ngoại tình nên tím tái mặt mày khi thấy người đàn bà lạ, hút thuốc, đầu tóc thì gớm ghiếc tới tận nhà mình để tố con mình cướp chồng cô ta. Bà mẹ cứ thế van xin con gái dừng lại. Cô này thì cũng tím tái mặt mày. Chắc cô ta không nghĩ chị bản lĩnh như vậy, dữ dằn như vậy. Cô ta hốt quá đuổi chị ra khỏi nhà. Chị đưa mấy người vào, bảo lôi cô ả về nhà làm vợ lẽ cho chồng, và từ nay cứ ở nhà mà chăm chồng, chăm con cho chị đi làm…

Người phụ nữ hiền thục bỗng thành ‘hổ dữ’ chỉ vì chồng - 2

Chị cũng không tin mình có thể làm được việc này. Từ hôm đó, chị trong mắt người khác là người đàn bà dữ dằn chứ không phải là một người vợ hiền thục, nhu mì nữa. (ảnh minh họa)

Nói vậy, cô ả sợ quá, xanh mắt van xin chị và quỳ lạy nói rằng, từ nay sẽ chẳng dám bén mảng gì tới chồng chị nữa và cũng không có ý định làm vợ hai gì cả. Cô ta chỉ là đang định cướp trắng chồng chị chứ đâu có ý sống chung với chị. Nhưng khổ nỗi, anh chồng đê tiện của chị cũng chẳng bao giờ có ý định bỏ vợ con, anh ta đang muốn có cả vợ và cả bồ. Anh ta cưng con vậy cơ mà…

Sau màn đánh ghen có một không hai đó, chị vã hết mồ hôi. Chị cũng không tin mình có thể làm được việc này. Từ hôm đó, chị trong mắt người khác là người đàn bà dữ dằn chứ không phải là một người vợ hiền thục, nhu mì nữa. Chồng chị nghe người ta kể lại cũng xanh mắt vì không ngờ vợ mình có thể làm ra chuyện đó. Chị còn quay cả video về cho chồng xem. Và cũng từ hôm đó, cô bồ kia không dám liên lạc gì với chồng, anh chồng cũng im hơi lặng tiếng. Bố mẹ chồng thì khỏi phải nói, sợ chị ra mặt…

Chính chị cũng không ngờ, trong giây phút ấy, chị lại có thể hành động như vậy. Giờ, chị ngưỡng mộ chính bản thân mình và tự nhủ, từ nay về sau, mình phải mạnh mẽ, phải bản lĩnh, phải hổ báo để những kẻ khác không coi thường, bắt nạt mình. Và chị nổi danh cũng từ ngày hôm đó, chẳng còn ai dám chê bai chị, chồng chị đặc biệt, có thách cũng không dám ngoại tình

Bảo Bảo
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình