Phụ nữ li hôn ghét đàn ông… li dị!

Ngày 16/01/2013 14:17 PM (GMT+7)

Đàn ông mà tốt thì vợ người ta phải giữ chặt, đời nào buông ra?

Chỉ có người không ra gì thì mới bị… vợ bỏ. Vì vậy, đừng bao giờ tái hôn với đàn ông từng li dị! Đây là quan điểm của rất nhiều phụ nữ sau khi li hôn…
 
Hận chồng cũ, ghét… đàn ông li hôn

Thông cảm với hoàn cảnh cô đơn của những phụ nữ sau khi li hôn, mọi người thường hay khuyên họ tìm một người đàn ông khác để nương tựa. Tuy nhiên, đa số phụ nữ sau khi li hôn không mấy mặn mà với việc đi bước nữa, bởi theo họ, rất khó tìm được một người đàn ông đáng tin cậy.

Chị Thu Hường (40 tuổi), một doanh nhân xinh đẹp, giỏi giang đã li hôn từ cách đây 5 năm. Hiện giờ, chị đang sống với cậu con trai học cấp II. Với điều kiện của mình, chị không khó để tìm một người đàn ông “ra tấm ra món”. Tuy nhiên, mọi người rất ngạc nhiên khi thấy chị không có vẻ gì là sẽ đi bước nữa.

Chia sẻ về chuyện tế nhị này, chị Hường cho biết mình không bao giờ cóý định tái hôn với một người đàn ông đã li hôn. “Cứ suy từ bản thân mình mà ra, nếu chồng không quá tệ bạc thì dù cho không hợp nhau, không hạnh phúc… mình vẫn có thể bỏ qua hoặc tiếp tục chịu đựng để gia đình khỏi tan nát, con mình có đầy đủ cả bố và mẹ. Chứ còn nếu chồng mình lại là người tốt bụng giỏi giang thì phải bằng mọi cách mà giữ gìn, đời nào lại li hôn. Chung quy lại, không phải tất cả thì cũng đại đa số đàn ông bị vợ bỏ đều chẳng ra gì….” - chị Hường kết luận “xanh rờn”.

Phụ nữ li hôn ghét đàn ông… li dị! - 1
Chung quy lại, không phải tất cả thì cũng đại đa số đàn ông bị vợ bỏ đều chẳng ra gì….” - chị Hường kết luận “xanh rờn”. (ảnh minh họa)

Cùng có quan điểm như chị Hường, chị Mai (37 tuổi), đã li hôn 3 năm nay, cho biết, chị không bao giờ tin tưởng những người đàn ông bị vợ bỏ (kể cả bỏ vợ). Theo chị Mai, phụ nữ Việt Nam rất giỏi chịu đựng. Họ sẵn sàng hi sinh hạnh phúc của bản thân chỉ để giữ gìn một gia đình trọn vẹn cho con, hoặc để bố mẹ đỡ mang tiếng là có con gái bị chồng bỏ. “Ngay cả khi bị chồng hành hạ, thậm chí đánh đập tàn nhẫn mà nhiều người vợ vẫn còn cố chịu đựng, vì vậy, thật khó để nói người đàn ông tốt mà lại được “nhả ra”….” - chị Mai cay đắng nói và kể rằng, bản thân chị đã phải chịu đựng hơn 10 năm trời ông chồng vừa vô trách nhiệm, vừa có tính trăng hoa.
 
“Anh ta chẳng bao giờ quan tâm, đoái hoài đến vợ con, còn tôi cứ cắn răng chịu đựng. Nhưng đến khi anh ta ngang nhiên dẫn cả gái vào nhà thì tôi thực sự không thể chấp nhận được và đã li hôn. 11 lần ra toà mới cắt được cái của nợ ấy. Giờ nghĩ lại có thể rước một của nợ khác về làm chồng ư? Không đời nào!” - chị Mai khẳng định như đinh đóng cột.

Đàn ông sau khi li hôn, nếu đi “tán tỉnh” phụ nữ khác thường mang vợ cũ ra kể tội. Nào là cô ta đã vụng về lại khó tính; nào là mụ ta ghê gớm, nanh nọc; nào là anh có vợ nhưng cô đơn, không được vợ chia sẻ; nào là vợ lẳng lơ đi “theo trai”…, đồng thời ra sức thể hiện bản thân để khiến phụ nữ mềm lòng. Tuy nhiên, những phụ nữ có kinh nghiệm không dễ tin điều đó.

“Từ ngày li hôn, tôi được rất nhiều đàn ông theo đuổi. Quả thật là họ quan tâm, chiều chuộng, tâm lí hơn hẳn ông chồng cũ của tôi. Lúc đầu, sau tất cả những năm tháng sống khổ sở với chồng cũ và những đau đớn trong giải quyết li hôn, tôi rất yếu đuối và dễ mềm lòng, tận hưởng cái hạnh phúc của một người phụ nữ được yêu. Thế nhưng, một thời gian sau, khi đã bình tâm trở lại, tôi đã nhận ra rằng, đó cũng chỉ là những “cái bẫy” mà chính tôi cũng vừa thoát ra. Giả sử anh ta là người tâm lý, biết quan tâm đến như vậy, tại sao vợ anh ta lại để tuột khỏi tay? Còn nếu vợ anh ta không phải là một người phụ nữ lý tưởng thì đó cũng không phải là lý do để anh ta ruồng rẫy vợ. Bản thân tôi cũng đâu có phải là người vợ lý tưởng?” - chị Tú, người vừa li hôn cách đây hơn 1 năm chia sẻ.

Phụ nữ li hôn ghét đàn ông… li dị! - 2
Trong khi “ác cảm” với đàn ông li hôn thì phụ nữ thường tin tưởng và dễ rung động với những người đàn ông goá vợ. (ảnh minh họa)

Việc phụ nữ có định kiến với đàn ông li hôn cũng là một trở ngại với đàn ông từng li dị. Anh Thanh, một kiến trúc sư cho biết, vợ cũ của anh thực sự là một phụ nữ không thể chấp nhận được. Khi anh nghi ngờ vợ có bồ, anh đã thuê người theo dõi và phát hiện cô ta cặp một lúc với… 4 gã trai trẻ. Lúc li hôn, anh đã phải trả nợ cho cô ta một khoản tiền khổng lồ: gần 2 tỷ. Đó là số tiền cô ta đã vay nợ để bao trai. "Vậy mà, ngay cả người bạn gái mà tôi đang quen bây giò cũng liên tục hỏi: Tại sao vợ anh lại làm thế? Có phải vì chị ấy đã quá cô đơn khi anh mải đi kiếm tiền mà không đoái hoài đến vợ không? Tóm lại là họ vẫn cho rằng chuyện gia đình tan vỡ là lỗi của tôi.” - anh Thanh buồn rầu tâm sự.

Đàn ông goá vợ có giá hơn


Trong khi “ác cảm” với đàn ông li hôn thì phụ nữ thường tin tưởng và dễ rung động với những người đàn ông goá vợ. Hơn nữa, đàn ông càng thương nhớ vợ cũ thì phụ nữ lại càng muốn lao vào để chia sẻ, động viên và muốn gắn kết phần đời còn lại với họ.

Trong thực tế, không phải phụ nữ sau khi li hôn không muốn tái hôn, mà là họ không dám tái hôn. Chính vì vậy, khi gặp những người đàn ông goá vợ, họ sẽ không rơi vào trạng thái đề phòng cảnh giác mà hoàn toàn cởi mở, chia sẻ. Điều đó khiến cả hai bên dễ dàng gần gũi, đồng cảm hơn.

“Tôi đã từng trải qua một cuộc hôn nhân kinh khủng, với người chồng vũ phu và tàn nhẫn. Thế rồi tôi gặp anh ấy. Vợ anh mất cách đây 2 năm, anh vẫn rất buồn và nhớ chị ấy. Chúng tôi làm bạn, chia sẻ với nhau những suy nghĩ về cuộc sống. Anh từng là người chồng tốt và yêu vợ. Chính điều đó càng khiến tôi quý mến rồi yêu anh hơn. Giờ đây, tôi như đang được sống trong một giấc mơ. Anh rất tốt với tôi và tôi hoàn toàn tin tưởng vào quãng đời còn lại sẽ sống với anh” - chị Hạnh, một giáo viên mầm non tâm sự.

Theo Mỹ Hạnh (Vnmedia)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình