Rất yêu vợ nhưng vẫn ngoại tình là sao?

Ngày 05/01/2016 09:23 AM (GMT+7)

Đàn bà yếu mềm và đàn ông lại lợi dụng điều này để 'tác oai tác quái'. Thật buồn cho những đức ông chồng có vợ tốt mà không biết trân trọng, yêu thương.

Tâm lý của đàn ông luôn là, dù có vợ nhưng vẫn thích có bồ và dù vô cùng yêu vợ nhưng vẫn muốn có một cô khác cũng yêu mình hết lòng như thế. Dù là đàn ông tốt, đàn ông đểu đều có tư tưởng giống nhau. Chỉ là, đàn ông tốt còn sợ đủ thứ trên đời, sợ vợ, sợ dị nghị, sợ hàng xóm, sợ gia đình nên ham muốn ấy tạm thời chưa biến thành hành động. Với đàn ông đểu thì họ chẳng nề hà gì. Vì với họ, chuyện ngoại tình đã trở thành sở thích.

Đến một lúc nào đó, đàn ông không giữ được mình, một là do vợ họ quá cũ, hai là do đàn bà bên cạnh thật lộng lẫy kiêu sa. Ba là do những gã đàn ông bên cạnh khích tướng này kia. Thế là họ lao vào con đường ngoại tình, thậm chí họ cũng không biết, mình đã làm gì và đã gây ra tội lỗi gì.

Họ cho rằng, chuyện ngoại tình chỉ giống như một thú vui của họ. Chỉ cần về nhà đối xử tốt với vợ con, yêu thương vợ con chân thành, quan tâm con cái, nghe lời vợ là vợ lại yêu chiều mình, lại chẳng bận tâm tới cuộc sống ngoài kia của mình. Nên đàn ông ngoại tình thường hay cảm thấy có lỗi và về nhà bù đắp cho vợ bằng những hành động lãng mạn ngọt ngào trước giờ chưa từng có. Họ đâu hay, đó chính là dấu hiệu để các bà vợ nghi ngờ chồng mình.

Rất yêu vợ nhưng vẫn ngoại tình là sao? - 1

Đàn bà yếu mếm và đàn ông lại lợi dụng điều này để 'tác oai tác quái'. Thật buồn cho những đức ông chồng có vợ tốt mà không biết trân trọng, yêu thương. (ảnh minh họa)

Đến một ngày, khi cô bồ đề cập tới chuyện cưới xin, hay bỏ vợ, đàn ông sẽ lắc đầu từ chối. Họ thích có bồ ấy, họ cũng yêu bồ đấy nhưng đó chỉ là thứ tình yêu tạm bợ, có cũng được, không có cũng được. Hoặc là, có thể chuyển hóa từ người này sang người khác. Tức là không có cô bồ này, ta lại tìm tới cô bồ khác, có xá gì đâu. Đương nhiên, đừng đề cập tới chuyện bỏ vợ bỏ con. Gia đình đang yên ấm, vợ đang yêu chiều, con cái đang ngoan ngoãn, tội gì mà bỏ vợ chứ? Có ngoại tình thì lén lút tí thôi.

Vì sao, đàn ông vô cùng yêu thương vợ con vẫn muốn có một người đàn bà khác bên cạnh? Những điều trên đã giúp chúng ta hiểu ra phần nào. Vì bản chất của họ là tham lam. Của quen thì tốt nhưng vẫn muốn có của lạ để thi thoảng nêm nếm thay đổi khẩu vị. Và họ luôn nghĩ, khi bị phát hiện, lần đầu tiên, người vợ sẽ chẳng bao giờ bỏ họ, sẽ tha thứ cho họ khi họ buông lời xin lỗ, ỉ ôi.

Đàn bà yếu mếm và đàn ông lại lợi dụng điều này để 'tác oai tác quái'. Thật buồn cho những đức ông chồng có vợ tốt mà không biết trân trọng, yêu thương. Vì có những người cam chịu nhưng lại có những người phụ nữ không cam tâm nhìn chồng có bồ bên ngoài. Và dù chỉ 1 lần thôi, họ cũng sẽ không bao giờ tha thứ. Cả đời người phụ nữ sống vì chồng, vì con, hi sinh cho chồng con, chung thủy vẹn toàn với chồng nên họ càng không cho phép bất cứ một người đàn bà nào khác xen vào cuộc sống gia đình của họ. Một lần chồng phản bội cũng đủ để họ viết đơn ly hôn và không ngần ngại kí vào.

Rất yêu vợ nhưng vẫn ngoại tình là sao? - 2

Tôi luôn tâm niệm, trên đời này có nhiều đàn ông tốt, có nhiều người chung thủy chỉ một vợ. Thế nên, tôi càng hi vọng, đàn ông đừng phụ lòng tốt của chị em phụ nữ chúng tôi. (ảnh minh họa)

Nếu là một người chồng tốt, các bạn nên giữ bản lĩnh của đàn ông, đừng vì ham những thú vui bên ngoài mà lao vào tội lỗi. Cuộc đời này có bao nhiêu ngày, tìm được người bạn đời tốt, chung thủy, yêu thương mình hết mực đâu phải chuyện dễ. Người bên cạnh ta, ngày ngày đầu gối tay ấp, yêu thương mình, quan tâm mình, mình không yêu, không trân trọng thì còn yêu ai. Những thú vui bên ngoài ai cũng muốn nhưng nó chỉ là thứ tạm bợ, nay có mai không. Đừng vì nó mà hủy hoại đi hạnh phúc cả đời của mình.

Tôi luôn tâm niệm, trên đời này có nhiều đàn ông tốt, có nhiều người chung thủy chỉ một vợ. Thế nên, tôi càng hi vọng, đàn ông đừng phụ lòng tốt của chị em phụ nữ chúng tôi. Khi chúng ta hết lòng với người, người ắt sẽ hết lòng với ta. Vui chơi lắm cũng có ngày mỏi chân, mỏi gối và muốn dừng lại. Nhưng đừng để khi dừng lại, muốn quay về tổ ấm xưa cũng không còn đường quay về. Tổ ấm biến thành 'tổ lạnh', con cái bơ vơ, không mẹ không cha, thật buồn cho một gia đình từng hạnh phúc.

Ngoại tình chỉ là thứ viển vông bên ngoài. Nếu không còn yêu nhau thì nên giải thoát cho nhau, rồi đường ai nấy đi. Nếu đã thật yêu chân thành, sao không giữ chặt lấy nhau?

TT
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan