Tôi có nên lấy người đàn ông đã 2 đời vợ?

Ngày 05/01/2014 20:34 PM (GMT+7)

Ngày đưa bạn trai về ra mắt bố mẹ cũng là ngày tôi bắt đầu buộc phải lựa chọn giữa bên tình và bên hiếu.

Mẹ tôi khăng khăng: “Mẹ nhìn cái mặt thằng đó là mẹ biết nó không ra gì. Con mà lấy nó, bố mẹ từ mặt luôn”.

Trước khi đưa Thành (người yêu tôi) về ra mắt gia đình, tôi đã thưa chuyện với bố mẹ về anh. Tôi không giấu việc Thành đã có hai đời vợ vì đó là chuyện không thể không cho bố mẹ biết. Mẹ tôi “ngất lên ngất xuống” khi tôi nói chuyện mặc dù tôi đã hết lời ca ngợi anh trước mặt bố mẹ. Tất cả những khen ngợi của tôi hoàn toàn là sự thật, không hề có ý tâng bốc hay nói quá để bố mẹ chấp nhận.

Chúng tôi quen nhau khá lâu mới nói chuyện yêu đương. Đúng là Thành đã có hai đời vợ, nhưng thế giới này có biết bao nhiều người đã ly hôn? Ngay cả ông hoàng bà chúa, tổng thống cũng còn ly hôn nói gì người bình thường? Không phải bất cứ ai đã từng ly hôn đều có vấn đề. Nguyên nhân dẫn tới ly hôn có thể từ người vợ, cũng có thể đến cả hai nhưng việc không hợp nhau rồi dẫn tới chia tay đâu có phải chuyện lạ trong thời buổi này.

“Anh sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ em”- ngay từ đầu Thành đã nói với tôi như vậy. Lúc đó anh còn chưa biết mẹ tôi phản đối quyết liệt như thế nào. Anh chỉ nghĩ đơn giản tôi là gái mới lớn, còn anh đã từng có hai đời vợ, làm cha mẹ ai mà không quan tâm đến điều đó? Đàn ông đã một lần đổ vỡ thì xem như có tì vết, chính anh cũng thừa nhận với tôi như vậy.

Tôi có nên lấy người đàn ông đã 2 đời vợ? - 1

Giờ đây, khi cả hai tính đến chuyện cưới xin thì vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình. Tôi không biết giờ đây mình nên chọn bên tình hay bên hiếu đây? (ảnh minh họa)

Ngay từ đầu đến với anh, tôi cũng đã nghĩ đến những khó khăn mà mình phải vượt qua. Thế nhưng tôi không ngờ nó lại khó đến vậy. Mẹ tôi nói, đã sống bố hơn 40 năm nên mẹ biết chuyện vợ chồng bỏ nhau không hề bình thường, chỉ khi nào quá đáng lắm người ta mới phải ly hôn, huống hồ Thành đã từng hai lần đổ vỡ.

Mẹ tôi cho rằng, con gái mẹ giỏi giang, xinh đẹp lại khéo ăn khéo nói, sao phải lấy người có hai đời vợ. Mẹ phân tích chẳng những hai đứa quá chênh lệch về tuổi tác (tôi và Thành hơn kém nhau 14 tuổi), mà Thành còn có tướng sát thê, “mặt thỏ, mỏ dơi” là người gian manh, lọc lừa, tính toán, nhỏ nhặt. Mẹ nói cái tướng Thành đi cắm đầu về phía trước như vậy là người không đàng hoàng, không quang minh chính đại. Hơn nữa, không biết bà tìm hiểu từ nguồn thông tin nào mà biết rằng, hai cuộc ly hôn của Thành và vợ cũ đều xuất phát từ cái tính “cuồng dâm” của anh.

Mẹ bảo: “Hai cô vợ trước chia tay nó bởi hàng đêm không thể “phục vụ” nổi. Đêm nào nó cũng bắt vợ phải chiều. Ban ngày nó chiều vợ, điềm đạm nhưng tối đến nó như con mãnh thú, hung tợn và vô cùng thô bạo. Cô vợ đầu tiên sau một tháng không thể chịu đựng đã phải bỏ của chạy lấy người. Đứa thứ hai cũng phải khăn gói ra đi sau ba tháng làm vợ nó”.

Mẹ tôi nói thêm: “Con mà lấy nó thì thành “bã” con ạ”.

Tôi không biết tìm mẹ hiểu ở đâu và tìm hiểu thế nào? Với tôi, Thành rất rộng rãi, biết điều, hết lòng chiều chuộng. Sinh nhật, ngày lễ tết anh đều gởi quà đắt tiền cho tôi. Đi ăn uống, bao giờ anh cũng giành trả tiền. Chỉ có duy nhất một điều anh chưa bao giờ dẫn tôi đến gặp gỡ bạn bè. Hình như anh không có nhiều bạn thân. Khi tôi thắc mắc, anh bảo tất cả thời gian đã dành cho tôi nên chẳng còn thời gian để chơi với bạn. Với lại, người quan trọng nhất đối với anh là tôi chứ không phải bạn bè.

Giờ đây, khi cả hai tính đến chuyện cưới xin thì vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình. Tôi không biết giờ đây mình nên chọn bên tình hay bên hiếu đây?

Huyền Diệu (Quảng Bình)

Theo Dân Việt
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Yêu người có vợ