Trinh tiết: 'Cho' một gã đểu có xứng không?

Ngày 01/11/2016 14:42 PM (GMT+7)

Đàn ông, dù sống trong xã hội hiện đại và chấp nhận chuyện coi trọng trinh tiết là một điều quá cổ hủ nhưng trong lòng họ vẫn luôn mong muốn người phụ nữ của mình chưa từng qua đêm với ai.

Không xứng, câu trả lời là như vậy… Một người con gái bao nhiêu năm giữ gìn trinh tiết, có thể vì họ chưa từng có được người đàn ông họ thực sự yêu và muốn trao gửi bản thân mình. Cũng có thể, người con gái đó thực sự có ý thức muốn giữ cái ngàn vàng cho đến tận đêm tân hôn. Dù cho đi, hay giữ lại thì chuyện đó cũng không quá quan trọng. Xã hội hiện đại, trinh tiết không còn là cái mà cả đời người con gái phải nỗ lực hết mình để giữ nữa, nhưng nó là thứ mà chúng ta nên tỉnh táo để biết, trao gửi cho ai mới là xứng đáng…

Đàn ông, dù rằng có thể họ cũng sống trong xã hội hiện đại và chấp nhận chuyện, coi trọng trinh tiết là một điều quá cổ hủ nhưng trong lòng họ vẫn luôn mong muốn người phụ nữ của mình chưa từng qua đêm, lên giường với ai. Có ai thích dùng một thứ đồ cũ đã nhàu nát, đã bị nhiều người chà đạp. Bạn là con gái, có thể chỉ một lần duy nhất bị đàn ông lừa dối nhưng mãi mãi, người bạn đời của bạn không hiểu, khong biết, có bao nhiêu người đã qua tay bạn. Thậm chí, họ sẽ gán cho bạn cái mác hư hỏng… lẳng lơ.

Trinh tiết: Cho một gã đểu có xứng không? - 1

Trinh tiết không phải là thước đo nhân cách của con người, nhưng đó sẽ là thứ để chúng ta đánh giá nhân cách của người bạn mà chúng ta gắn bó, yêu thương… (Ảnh minh họa)

 Tôi còn nhớ như in có lần tôi nghe cô bạn thân kể, người yêu suốt 3 năm của cô ấy đã từng ôm cô ấy ngủ suốt đêm mà không hề đòi hỏi gì. Tôi cười, vì tại sao trên đời lại có người đàn ông như thế. Có mèo nào mà lại chê mỡ, khi miếng ăn đến miệng, đàn ông lại từ chối thì rất có thể, anh ta có vấn đề…

Sau này tôi mới hiểu ra, suy nghĩ của mình quá ấu trĩ. Người đàn ông ấy chẳng có vấn đề gì, vấn đề của anh ta chính là, vì anh ta đã quá yêu thương và trân trọng người phụ nữ của mình mà thôi. Anh ta dù rất ham muốn nhưng lại không có ý lợi dụng bạn gái khi cô ấy chưa sẵn sàng, và cũng không muốn chiếm đoạt cô ấy khi hai người chưa là của nhau. Vì anh ta sợ, một ngày nào đó họ không thể đến được với nhau, thì cô gái sẽ là người thiệt thòi. Nhỡ đâu, gặp một gã đàn ông coi trọng cái ngàn vàng thì cuộc đời cô ấy sẽ rơi vào bế tắc…

Trinh tiết: Cho một gã đểu có xứng không? - 2

Bạn tôi biết, chồng hiện tại vô cùng coi trọng trinh tiết của người phụ nữ và thầm cảm ơn người đàn ông trước đã không cướp đi cái ngàn vàng của mình một cách dễ dàng. (Ảnh minh họa)

Quả thật, 3 năm sau, nói lại câu chuyện đó, tôi cũng nghe chính miệng cô bạn thân nói ra, chồng của cô ấy đã hạnh phúc như thế nào khi trong đêm tân hôn thấy vết máu trên ga trải giường. Đó là câu chuyện thật, hoàn toàn có thật. Anh ta ôm bạn tôi vào lòng và nói ‘anh cám ơn em, anh tự hào vì có em’. Bởi, anh ta biết, anh ta là người đàn ông đầu tiên của vợ mình. Và tất nhiên, người chồng của cô ấy không phải là anh người yêu cũ…

Bạn tôi biết, chồng hiện tại vô cùng coi trọng trinh tiết của người phụ nữ và thầm cảm ơn người đàn ông trước đã không cướp đi cái ngàn vàng của mình một cách dễ dàng. Đó là người đàn ông cao thượng, thật lòng vì người phụ nữ anh ta yêu chứ không phải vì anh ta có vấn đề gì. Bây giờ, anh ấy đã có vợ, có con và có một mái ấm hạnh phúc.

Có những lúc chúng ta cho rằng, cho đi trinh tiết vì yêu, có gì là quan trọng. Đã yêu thì nên yêu hết mình, đã cho thì cho hết mình, cần gì phải tính toán về sau. Hối hận làm gì vì tình yêu không có lỗi. Con gái không sai khi nghĩ như vậy nhưng cần phải biết rằng, đã là thứ quý giá thì không nên trao tùy tiện, chọn người, chọn đối tượng để trao…

Trinh tiết: Cho một gã đểu có xứng không? - 3

Cứ nghĩ yêu là cho đi, nhưng lại không nghĩ đến hậu quả về sau, để đến khi khóc lóc, ân hận vì trao nhầm thì đã quá muộn màng… (Ảnh minh họa)

Một người đàn ông cứ nằng nặc đòi bạn trao cho cái ngàn vàng, rồi tìm mọi lý lẽ để ép uổng bạn. Bạn có từng nghe mấy gã đó nói rằng ‘nếu em không cho anh thì em không yêu anh, em chưa đủ tin tưởng anh’? Đó là những gã chỉ lợi dụng thân xác bạn mà thôi, còn trái tim anh ra dành ở một nơi khác, hoặc có thể, anh ta chưa từng nghĩ tới từ trách nhiệm, cũng như chưa từng muốn cho bạn một lời hứa hẹn, hay một đám cưới trong tương lai…

Phụ nữ bây giờ hiện đại, yêu là trao thân, yêu là có thể cho đi tất cả. Nhưng họ lại không tỉnh táo nghĩ rằng, một gã đàn ông bỉ ổi, một gã chăm chăm muốn được đưa mình vào nhà nghỉ là một gã chẳng bao giờ có hai tiếng chân thành. Họ trao thân một cách tùy tiện… đó chính là sự dễ dãi.

Trinh tiết không phải là thước đo nhân cách của con người, nhưng đó sẽ là thứ để chúng ta đánh giá nhân cách của người bạn mà chúng ta gắn bó, yêu thương…

Đâu phải cứ yêu là cho đi và đâu phải cứ cho đi là yêu thương, trọn vẹn? Liệu có một ngày nào đó bạn nhận ra, mình đã quá sai lầm khi trao cho người đàn ông ấy đời con gái của mình, vì anh ta không xứng đáng? Nhưng rồi bạn lại sợ hãi, lo lắng nếu như người chồng của mình phát hiện trong đêm tân hôn, vợ không còn trong trắng? Tất nhiên, tâm lý của nhiều cô gái đã mất cái ngàn vàng luôn là vậy… Bởi khi yêu, khi trao bản thân, chúng ta không bao giờ kén chọn người. Cứ nghĩ yêu là cho đi, nhưng lại không nghĩ đến hậu quả về sau, để đến khi khóc lóc, ân hận vì trao nhầm thì đã quá muộn màng…

Nói như vậy không có nghĩa rằng, con gái còn trong trắng mới là người con gái ngoan. Chỉ là để nhắc nhở những người là phụ nữ, đừng dại dột vì chữ yêu mà liều lĩnh trao thân. Cũng phải biết rằng, hành động ngày hôm nay có thể sẽ khiến chúng ta chịu kết quả xấu như thế nào cho ngày sau. Và tương lai, liệu rằng, người đàn ông ấy có cho chúng ta chút hi vọng nào là người đi đến cuối cùng?

Tỉnh táo khi yêu đó mới là điều muốn nhắn nhủ tới chị em phụ nữ. Lòng tin là thứ quan trọng nhất mà con người ta cũng dễ dàng đánh mất nhất. Và với đàn ông, trinh tiết của đàn bà là thứ họ muốn có được nhất. Nên đừng bao giờ liều lĩnh hay dại dột, nông nổi và trao nhầm người… Cũng đừng bao giờ oán trách số phận, than thân trách người vì hành động mà mình đã làm, do chính mình lựa chọn… Cuộc đời sẽ trở nên bế tắc nếu như chúng ta không biết tự làm chủ bản thân mình…

Răng Thưa
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trinh tiết