Vợ béo quá, chán không chịu được

Ngày 09/10/2014 16:30 PM (GMT+7)

Bây giờ, vợ ngồi xuống thì kéo theo cả mấy kg mỡ, vợ béo đến lạ, đứng dậy khó khăn. Mặc áo rộng thùng thình, nhìn xấu quá...

Nói ra thì các anh các chị lại nói đàn ông chúng tôi vô tình này kia. Chúng tôi đâu phải những người không có tình cảm hay cứ thấy người khác đẹp hơn là thay lòng, là chê bai vợ mình? Nhưng mà một người chồng đi bên cạnh một người vợ vừa xấu, vừa béo thì thật sự là khó lòng thông cảm cho người vợ đó được. Trong khi vợ thiên hạ thì đẹp mê hồn, vậy tại sao vợ mình không đẹp được chứ.

Thật ra, béo cũng đẹp, cũng xinh nhưng mà béo quá thì không bao giờ đẹp. Dù mặt có xinh nhưng thân hình quá béo sẽ làm mất đi toàn bộ nét đẹp của con gái. Vì khi đó, ngấn mỡ ở cằm cứ lộ ra, mặt thì phúng phính, mắt híp vào, chẳng khoác bộ quần áo nào lên người là vừa thì thử hỏi làm sao mà đẹp?

Tôi có cô vợ, ngày yêu nhau, vợ tôi quá xinh đẹp. Nói chung, vợ tôi được rất nhiều vệ sĩ vây quanh, tán tỉnh, ai cũng muốn chinh phục. Tôi có ngoại hình, ăn nói cũng khéo lại hợp sở thích của vợ, nên tôi cuối cùng là kẻ chiến thắng trong rất nhiều kẻ đang tránh đấu có được tình cảm của vợ tôi…

Vợ béo quá, chán không chịu được - 1

Nói chung, vốn là người xinh đẹp nên sau khi sinh xong, vợ lo lắng lắm, vội vàng nghĩ đến chuyện giảm cân. (ảnh minh họa)

Chúng tôi yêu nhau, ngày đó mọi thứ đều lãng mạn, tình cảm tuyệt đẹp. Tôi dành trọn trái tim mình cho người yêu, quan tâm em, yêu thương em, trân trọng em. Tán được em, làm em yêu mình đó là một hành trình dài khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ chính bản thân mình. Tôi thấy, cuộc đời này thật may mắn vì yêu được một cô người yêu vừa xinh đẹp, nhìn đoan trang lại đảm đang như vậy…

Sau hơn 1 năm yêu nhau, chúng tôi cưới nhau. Tôi nghĩ, 1 năm cũng là thời gian dài, cũng đủ để hai người hiểu nhau và tiến tới hôn nhân. Chúng tôi trở thành một cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ. Tôi có một công việc tốt, ổn định, mức lương khá là ổn, tôi tự tin rằng mình có thể lo được cho vợ con có cuộc sống sung túc. Vợ tôi đúng là một người phụ nữ hiền thục, đoan trang. Cái ngày vợ mang bầu, tôi thật sự vui, tôi ân cần chăm sóc vợ. Với tôi, gia đình là điều quan trọng nhất. Có con, tôi càng quá vui, quá hạnh phúc, tôi phải làm một người cha tốt, một người chồng tuyệt vời trong mắt vợ. Cái gì bổ là tôi mua về cho vợ ăn để giữ sức khỏe. Vợ tôi nhanh chóng tăng cân, người béo ú và sinh con khỏe mạnh…

Nói chung, vốn là người xinh đẹp nên sau khi sinh xong, vợ lo lắng lắm, vội vàng nghĩ đến chuyện giảm cân. Vợ ra sức tập tành để lấy lại vóc dáng nhưng vì ăn cho con bú nên không được, mấy tháng trời công cốc khiến vợ nhụt chí… Vợ béo nhìn cũng thấy ngán ngán thật!

Vợ béo quá, chán không chịu được - 2

Cái bụng bự của vợ mới đáng sợ. Tôi nhìn mà không dám tin. Bây giờ, vợ ngồi xuống thì kéo theo cả mấy kg mỡ, đứng dậy khó khăn. (ảnh minh họa)

Cũng không hiểu tại sao khi sinh xong, người ta phá dáng đến thế. Vợ trước giờ thon gọn, dáng như siêu mẫu thế mà chỉ sau một thời gian sinh nở, dáng vợ bắt đầu phì ra. Bụng vợ xệ xuống, nhìn phải tới mấy kg mỡ. Được hai ba tháng thì vợ nghỉ tập. Tôi cũng động viên vợ, khi nào con thôi bú thì đi tập lại. Nhưng mà cũng chỉ được vài hôm, vợ lại nản. Hình như vợ bắt đầu lười hay cái sự béo ú làm cho vợ cảm thấy chán nản, không còn thiết tha gì làm đẹp nữa.

Từ bao giờ, vợ tôi xuề xòa đến lạ. Nói là chăm con nhưng mà cũng có người giúp việc đỡ đần, thi thoảng là bà nội chăm giúp nên việc đó cũng không phải là chiếm hết thời gian của vợ. Vợ đi làm, phơi mặt ra, khẩu trang không chịu đeo, chống nắng không chịu mặc, thế là sau vài tháng, người cứ đen xì xì, nhìn đến là xấu…

Cái bụng bự của vợ mới đáng sợ. Tôi nhìn mà không dám tin. Bây giờ, vợ ngồi xuống thì kéo theo cả mấy kg mỡ, đứng dậy khó khăn. Mặc áo rộng thùng thình. Thời trang ngày xưa không còn nữa, bây giờ để cho cái bụng được thoải mái, thay bằng mấy bộ đồ đẹp ở nhà, vợ mặc áo rộng như bà già, thậm chí mặc cả đồ của mẹ. Có hôm thì vận quần chun rộng cho thoải mái. Vợ bảo, béo khó chịu lắm…

Tôi không trách cái sự vợ sinh xong béo. Nhưng mà có thời gian, vợ cũng nên kiên trì. Có những bữa, vợ ăn tới mấy bát cơm, không kiềm chết được bản thân mình. Đồ bổ gì cũng nhét vào người, con ăn cái gì thừa cũng cố ăn cho bằng hết không nghĩ đến việc mình phải giảm cân… Đi bên cạnh vợ, tôi nhìn chỉ bằng nửa của vợ…

Vợ béo quá, chán không chịu được - 3

Tôi mong vợ nghe tôi một lần, làm mới mình như tôi vẫn thấy hình ảnh ngày trước kia của vợ…, không phải là cô vợ béo như bây giờ... (ảnh minh họa)

Không hiểu nghe chị em nào ở cơ quan, vợ thay đổi ngoại hình một cách ngoạn mục nhưng không phải theo hướng tích cực. Vợ đi làm tóc mới để thay đổi ngoại hình. Tưởng cắt cho trẻ, hiện đại, ai ngờ vợ đi làm một kiểu đầu xoăn xù mì, nhìn như mấy bà Me ngày trước. Nhìn già hơn chồng mấy tuổi.

Ngày trước vợ xinh trẻ làm sao thì bây giờ, đứng bên cạnh chồng vừa béo, vừa đen, vừa xấu giống như hai chị em, phát hoảng… Thật sự, tôi cũng động viên vợ nhiều lần, mình phải thay đổi tích cực, phải làm sao để mình trẻ hơn chồng. Với lại, hình thức ăn mặc cũng phải chỉn chu chút. Tôi có chút buồn, trước giờ tôi không bao giờ phải lăn tăn về chuyện vợ mình ăn mặc thế nào vì ai nhìn vào cũng phải ghen tị, thế mà giờ, tôi phải nhắc nhở mới khổ…

Thú thực, anh chị em dạo này hay liên hoan, bảo tôi đưa vợ đi, tôi thấy ái ngại. Nhìn vợ tôi so với trước kia, già và xấu quá nhiều. Tôi đâu có chê vợ hay chán vợ, chỉ là tôi nghĩ, cái gì nên thay đổi thì nên làm, với lại, cái gì tích cực thì phải làm theo, chứ không thể cứ giữ cái cũ mà ai cũng chê bai được. Tôi chỉ là mong muốn vợ mình lấy lại hình ảnh ngày trước, phong độ, nhìn xinh gái, thon thả, gọn gàng, đẹp đẽ, hiện đại và đừng có già nua, thế thì có gì xấu đâu nhỉ? Làm chồng, ai chẳng muốn vợ đẹp con ngoan và muốn hơn hết là đi ra ngoài, bạn bè tấm tắc khen vợ mình, như thế thì còn gì bằng. Tôi mong vợ nghe tôi một lần, làm mới mình như tôi vẫn thấy hình ảnh ngày trước kia của vợ…, không phải là cô vợ béo như bây giờ...

Xem thêm bài liên quan:

Vợ béo, anh yêu!

Lấy vợ béo hay gầy?

5 điều thú vị chồng béo gửi vợ

Vợ ơi, cứ béo cho anh, gầy xấu lắm!

Chê vợ gầy, chồng "vồ vập" gái già béo ú

Bảo Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng