Vợ ơi, nhớ đừng có lôi thôi!

Ngày 13/09/2013 16:06 PM (GMT+7)

… Để người khác cười chê mình không biết cách ăn mặc hay lại bảo anh đối xử với em không tốt, để em xấu xí và nhìn bôi nhếch.

Anh không hiểu vì sao mà em lại thay đổi như vậy. Trước đây, khi mình yêu nhau, em vốn là một cô gái xinh đẹp, ăn mặc sành điệu gọn gàng. Em hơn đứt các bạn cùng trang lứa về cách phối đồ. Dù chiều cao của em có khiêm tốn nhưng bù lại, em biết cách ăn mặc, khi thì dịu dàng, khi thì nữ tính, khiến bao anh chàng ngây ngất. Nhưng cuối cùng, anh chính là người may mắn vì đã chinh phục được trái tim em.

Mình lấy nhau được khoảng 2 năm thì em sinh con. Bắt đầu từ đó, thân hình em phát xồ ra. Em nhìn béo ú. Cái chiều cao vốn khiêm tốn của em ngày nào giờ trở thành nhược điểm rõ mồn một. Em béo, đi lại khó khăn. Những bộ quần áo trước kia giờ không thể nhét vừa nữa rồi. Em bắt đầu sắm mấy bộ nâu nâu, giống như mấy bà. Bộ thì rộng thùng thình, vì chỉ có bộ ấy mới khiến cho em cảm thấy thoải mái khi ngồi cho con bú.

Em không còn chải tóc đẹp, không còn môi son phá phấn. Bây giờ môi em biến sắc, từ đỏ thành thâm. Mắt em thì ti hí khi không kẻ mí nữa, còn người thì phải nói, ngồi hết nửa cái ghế sofa.

Đi đâu, em cũng một bộ quần áo ở nhà ấy, cũng đôi dép tổ ong ấy và thậm chí chẳng cần chải đầu. Nhìn em lôi thôi nhiều khi anh thấy buồn. Biết là em bận rộn con cái, nhưng mình là phụ nữ, cũng nên chỉn chu sắc đẹp chút chứ em. Nhất là khi bạn bè tới thăm con mình, em cũng nên giữ thể diện cho chồng.

Vợ ơi, nhớ đừng có lôi thôi! - 1

Người phụ nữ quan trọng là yêu chồng thương con, nhưng yêu chồng không chỉ là cắm mặt phục vụ chồng mà phải biết cách giữ chồng, làm chồng hài lòng về mình.
(ảnh minh họa)

Anh không phải là chê bai em, nhưng mong em hiểu và đừng có lôi thôi nữa. Đàn ông sau khi có vợ mà vợ họ lôi thôi, bôi nhếch, bỗng dưng họ sẽ chán. Anh chỉ sợ ngày nào mình cũng sẽ có cảm giác chán em. Hãy làm mới bản thân, hãy dành chút ít thời gian thôi, mua sắm và làm lại tóc, để em trông quyến rũ hơn. Đi đâu với anh thì nên thay đổi cách ăn mặc, đừng mặc đồ ngủ ra đường, hãy ăn vận lịch sự, cũng là để thể hiện sự sang trọng của mình so với người khác và cũng là tôn trọng họ.

Hôm nay, anh sẽ bỏ mấy bộ đồ cũ kĩ, đã giãn hết cả và mấy đôi dép lê của em đi. Anh sẽ mua cho em vài thứ mới, em nhớ phải mặc, ngay cả khi em ở nhà, để hàng xóm nhìn em còn ngưỡng mộ. Em không thích như ngày nào sao?

Người phụ nữ quan trọng là yêu chồng thương con, nhưng yêu chồng không chỉ là cắm mặt phục vụ chồng mà phải biết cách giữ chồng, làm chồng hài lòng về mình. Một trong những cách đó chính là việc làm đẹp bản thân, nhất là sau khi sinh nở, nhé em!

Hãy nhớ những gì anh nói, nó thật sự có ích cho em đấy! Cám ơn em, vợ của anh!

Ngọc Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình