Hậu ngày 8/3 - những điều đọng lại

Ngày 09/03/2017 17:00 PM (GMT+7)

Với hầu hết chị em phụ nữ, ai cũng thích hoa, thích quà và thích được nhận những lời chúc tụng. Nhưng có lẽ món quà khiến họ xúc động nhất vẫn chính là tình yêu, sự thấu hiểu...

Hãy cùng chúng tôi điểm lại những hình ảnh, những sự kiện đáng nhớ nhất, làm rung cảm nhiều trái tim phụ nữ nhất trong ngày mồng 8 tháng 3 năm nay.

Đầu tiên phải kể đến “món quà” đặc biệt mà cậu con trai Trê Phi tặng mẹ, nghệ sĩ hài Hồng Vân trong chương trình Hát cùng mẹ yêu ngày 7/3 vừa qua.

Với bài hát Mẹ hiền yêu dấu (nhạc Claude Carrere, lời Việt: Thanh Lan), Trê Phi đã có một màn biểu diễn đầy cảm xúc thể hiện tình cảm của mình dành cho mẹ. Đồng thời người con trai này đã tặng mẹ mình một món quà hết sức đặc biệt và bất ngờ ngay trên sân khấu.

Đó là một clip mà các thành viên trong gia đình bí mật bày tỏ tình cảm đối với người mẹ, người vợ - nghệ sĩ Hồng Vân với hình ảnh một ngày làm việc bận rộn của chị.

Hậu ngày 8/3 - những điều đọng lại - 1

Nghệ sĩ hài Hồng Vân mắt đỏ hoe khi xem clip con trai Trê Phi bí mật thực hiện để dành tặng mẹ ngày 8/3

Trong clip, con gái lớn của Hồng Vân, đang ở California (Mỹ) nói: “Chào mẹ! Bây giờ con đang ở xa con không về gặp mẹ được. Nhưng mà con rất muốn gặp mẹ. Lúc nào con cũng nghĩ đến mẹ hết trơn. Con không bày tỏ được nhiều nhưng có một điều mẹ phải biết là, mẹ là một nguồn động lực rất lớn cho con. Con biết những cái gì mẹ làm cũng đều là làm cho 3 tụi con hết (giọng bắt đầu nghèn nghẹn). Cho nên bản thân con, những gì con làm đều cho mẹ hết. I love you, mom!”.

Còn tài tử Lê Tuấn Anh - ông xã của Hồng Vân đã dành cho vợ những chia sẻ chân tình và cảm động. Đây là lần hiếm hoi anh xuất hiện trước ống kính kể từ khi gác lại sự nghiệp diễn xuất.

Anh nói: 'Em là người luôn luôn bận rộn với công việc, trong nghệ thuật, sân khấu... Nhưng đối với gia đình, anh phải công tâm nhìn nhận em là người chu toàn. Ngoài công việc, em dành hết thời gian cho chồng con. Cái thiếu sót của em là gì em biết không? Là em lo cho mọi người nhưng ít khi nghĩ cho bản thân. Qua đây, anh mong em hãy dành thời gian cho mình một chút, anh và các con vô cùng hạnh phúc khi có em, bà xã'.

Xem xong món quà đặc biệt của con trai, NSND Hồng Vân đã rơi nước mắt vì hạnh phúc và không nói lên lời.

Phần biểu diễn và thể hiện của Trê Phi vì thế đã gây được xúc cảm không chỉ đối với người trong cuộc, với các thành viên ban giám khảo cuộc thi Hát cùng mẹ yêu mà còn chạm đến trái tim của nhiều khán giả, đặc biệt là khán giả nữ.

NSƯT Vũ Thành Vinh bất ngờ: “Nhìn xã hội có quá nhiều bạo lực gia đình, con cái bất hiếu với cha mẹ, tôi thấy trách nhiệm phải làm của chương trình đó là ngợi ca tình mẫu tử. Trê Phi đã trưởng thành, đạo diễn Trê Phi đã làm được tác phẩm lớn nhất mà mẹ đã từng ao ước là chạm đến trái tim của mẹ”.

Còn NSND Ngọc Giàu đã không cầm được nước mắt với bài hát và món quà đặc biệt của Trê Phi.

Một món quà tặng mẹ khác khiến nhiều trái tim phụ nữ “tan chảy” trong dịp 8/3 năm nay đó là bài hát “yêu em bằng cả trái tim” do Phương Vy Idol thực hiện riêng để dành tặng mẹ mình.

Hậu ngày 8/3 - những điều đọng lại - 2

Bố mẹ và vợ chồng Phương Vy Idol trong video "yêu em bằng cả trái tim" (ảnh cắt từ video)

Bài hát vô cùng đặc biệt, vô cùng ngọt ngào do cả 4 thành viên trong gia đình Phương Vy Idol hát cùng nhau: bố và mẹ; Phương Vy và người chồng Tây. Tất cả đều hát đầy cảm xúc. Đặc biệt phần khiến cho bao trái tim của người xem tan chảy đó chính là cách thể hiện tình cảm của hai người đàn ông trong video đối với người phụ nữ của họ.

Trên Facebook cá nhân, Phương Vy Idol viết: “Quà cho mẹ, không phải hoa hồng như mọi năm. Không phải bánh. Không phải váy áo mới…Quay video này hát cùng mẹ nhân dịp 8 tháng 3 định ghi lại kỉ niệm để tặng mẹ. Nhưng đây cũng không phải món quà dành cho mẹ. Món quà dành cho mẹ lại là câu chuyện nằm sau video clip này...

Quay clip xong, trên đường ba chở con đi khám bệnh, ba kể là: "không biết sao, sáng nào ba đi tập thể dục với mẹ, thì cũng nắm tay nhau dắt đi vòng vòng quanh công viên... mà sao bữa hổm quay clip, mẹ mặc áo dài, mẹ hát, mẹ nắm tay ba... tự dưng cảm giác ba kì cục... tự dưng nổi da ga, tự dưng xúc động kì cục...." - ba nói mà giọng run run, thấy thương hết biết...

Món quà cho mẹ của con là đây - câu chuyện này - để mẹ luôn biết được là "người tình trăm năm" của mẹ vẫn còn xao xuyến lắm, bồi hồi lắm mỗi khi ngắm mẹ của con... Hơn 30 năm rồi, tình vẫn như ngày nào, mẹ lùn lùn của con ơi. Sướng nhất là mẹ rồi nhé!

Thật ra, đời người con gái còn mong ước gì xa xôi hơn nữa không!?? 30 năm, 40 năm, 50 năm... vẫn “Yêu em , yêu em như em hằng yêu mến anh ".... chỉ mong vậy thôi.

Theo Ng. Khánh (th)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề 5 người trong một gia đình tử vong ở SG