Cơm trưa ngoài vỉa hè, trong công trường xây dựng, dưới tán cây,... là hình ảnh "đắng lòng" của người lao động nghèo trong những ngày Hà Nội nắng nóng trên 40 độ C.
Trong những ngày đầu hè nóng nực này, người dân Thủ đô đổ xô đến Hồ Tây, bãi tắm Sông Hồng để hóng mát, giải nhiệt.
Nhiều người chọn công viên, ghế đá, thậm chí là vỉa hè, gầm cầu để làm nơi nghỉ trưa trong những ngày nắng nóng.
Ngủ ngoài sân, ngoài ghế đá, nằm ghép giường,... là những hình ảnh phụ huynh đi chăm sóc con nhỏ tại BV Nhi Trung ương.
Nhiều trẻ em theo cha mẹ đi trốn nắng dưới chân cầu vượt trên đường Phạm Hùng (Cầu Giấy).
Nắng nóng đầu mùa gay gắt khiến chị em xuống phố không thể thiếu chiếc áo bảo vệ.
Nắng nóng oi bức đầu hè, nhiều người đã tìm đến hồ Tây để trốn nắng, giải nhiệt.
Vì cuộc sống mưu sinh, nhiều người lao động phải làm việc trong cái nắng gay gắt đầu hè.
Sau khi ăn món trứng luộc lòng đào bà nội để trong tủ lạnh, bé trai 4 tuổi đột nhiên ngất xỉu và sau đó được xác định đã tử vong.
Tài trợ | Tin tức sức khoẻ