7 em bé gây kinh ngạc vì gặp "đại họa" vẫn sống sót kì diệu

Ngày 30/04/2016 09:00 AM (GMT+7)

Bị mẹ ôm và lao từ tầng 8 xuống đất tự tử, bị xe ô tô đâm vào,... nhưng những thiên thần này vẫn sống sót như một điều kì diệu của Tạo hóa.

Đứa bé sống sót sau khi người mẹ tự tử từ tầng 8

Vào tháng 3 năm 2013, một luật sư quẫn trí ở Mahattan đã để cậu con trai 10 tháng tuổi của mình vào ngực rồi nhảy từ trên tầng tám xuống. Cynthia, 44 tuổi đã để lại 13 trang trước khi tự sát đã tự trách mình là một người mẹ tồi, tử vong tại chỗ. Bé Keston đã bật ra khỏi mẹ. Sau đó em lăn ra khỏi cánh tay bất động của cô. Một người đi đường đã chứng kiến người phụ nữ rơi xuống, vội lại gần và thấy đứa trẻ còn sống, nằm khóc  trên vỉa hè.

Em bé bị trúng bom khi vẫn còn trong bụng mẹ

Một video đáng kinh ngạc quay cảnh các bác sĩ kéo bé gái từ trong bụng mẹ ra với một mảnh bom gắn vào trán  của cô. Các bác sĩ cố hết sức để em bé hồi tỉnh lại, cẩn thận cọ xát cơ thể của em bé và làm sạch ống thở của em, cho đến khi em bé có thể thực hiện hơi thở đầu tiên.

7 em bé gây kinh ngạc vì gặp quot;đại họaquot; vẫn sống sót kì diệu - 1

Các nhân viên y tế từ Hội đồng Y khoa thành phố Aleppo (một dịch vụ y tế phi lợi nhuận trong thành phố) rất vui mừng khi em bé đã khóc thút thít những tiếng đầu tiên vài phút sau đó. 

Các nhân viên y tế từ Hội đồng Y khoa thành phố Aleppo (một dịch vụ y tế phi lợi nhuận trong thành phố) rất vui mừng khi em bé đã khóc thút thít những tiếng đầu tiên vài phút sau đó. Sau đó em bé đã khóc khi họ thành công loại bỏ các mảnh vỡ từ đầu em, để lại một vết thương bằng ngón tay. Cả mẹ và bé đều hồi phục rất nhanh.

Em bé được sinh ra trên một chiếc thuyền chìm trong khi băng qua Địa Trung Hải

Ester Terry, từ Nigeria, ôm chặt con trai Khalifa Nykaa nhỏ bé của cô tại Catania, bệnh viện Cannizzaro của Ý. Cô gái 24 tuổi đã cố gắng vượt qua Địa Trung Hải bằng một cái xuồng mục nát với 100 người di cư và tị nạn. Cô trở nên hoảng loạn  khi nước bắt đầu tràn vào xuồng chở đầy người. Lính canh gác bờ biển của Ý đã đưa  thuyền giải cứu nhóm người tuyệt vọng trên biển.Thật lạ  trong khi vẫn còn trên biển, Ester đã sinh con an toàn với sự giúp đỡ của một bác sĩ trên tàu cứu hộ của Ý. Cậu bé đã được sinh ra trong khi chiếc thuyền đi đến Lampedusa, hòn đảo cực nam của Ý.

Em bé và mẹ sống sót qua bốn ngày trong rừng sau một vụ rơi máy bay thảm khốc

Tháng 6/2015, một em bé 5 tháng tuổi đã sống sót trong rừng Columbia 4 ngày cùng mẹ sau khi máy bay của họ rơi xuống đây. Chiếc máy bay từ Choco đến Quibdo đã chao đảo trên trời trong suốt ba mươi phút. Nó đã bốc hỏa ngay sau khi hạ cánh.Người mẹ 19 tuổi Maria Nelly Murillo Moreno đã nhanh chóng cứu con trai mình nhưng bị bỏng trong khi cố gắng cứu con ra khỏi đống đổ nát. Lính cứu hộ bắt đầu tìm kiếm Moreno ngay lập tức.

7 em bé gây kinh ngạc vì gặp quot;đại họaquot; vẫn sống sót kì diệu - 2

Tháng 6/2015, một em bé 5 tháng tuổi đã sống sót trong rừng Columbia 4 ngày cùng mẹ sau khi máy bay của họ rơi xuống đây. 

Nhờ một số chứng cứ cô để lại, họ đã tìm ra được hai mẹ con. Trong khi máy bay chuẩn bị đâm, cô đã thả giấy khai sinh của con, điện thoại di động và chiếc ví của người phi công để giúp nhân viên cứu hộ có bằng chứng tìm ra mình. Murillo đã sống nhờ vào nước dừa để cho con có sữa . Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy họ sau bốn ngày xảy ra vụ việc. Các bác sĩ ở đây đã khám và kết luận rằng đứa bé khỏe mạnh, mặc dù phần thân dưới hơi sưng vì người mẹ không còn tã thay cho con.

Em bé sống sót dù bị chôn vùi suốt 7 ngày sau trận động đất ở Haiti

Em bé này mới chỉ 11 ngày tuổi khi trận động đất Haiti xảy ra vào năm 2009. Một tuần sau đó, đội cứu hộ Pháp quay trở lại nơi đổ nát để tìm thi thể của em và nghe thấy những tiếng khóc. Thật kì diệu làm sao khi Elisabeth Joassaint vẫn còn sống trong một cái hố nhỏ, không bị sức nặng ảnh hưởng. Em vẫn đang nằm trên giường ngay tại chỗ người mẹ đã đặt em ngủ trước khi trận động đất xảy ra. Bố mẹ em bé đang sống tạm trong một sân bóng khi nhận được tin con gái mình vẫn còn sống, và đội cứu nạn đang làm việc để cứu cô bé ra khỏi đó. "Tôi chỉ biết khóc và chạy đến bên con mình." Người mẹ nói "tôi vẫn không thể tin được con mình được thần Chết tha cho. Con bé dường như không có một chút sức mạnh nào, vậy mà vẫn có thể sống sót dưới bức tường đổ nát đó mà không hề bị  thương chút nào."

Em bé chết lưu thở sau 22 phút

Cha mẹ của một đứa trẻ đã chết lưu, nhưng bắt đầu thở sau 22 phút đau đớn đã ca ngợi  đây là một " phép lạ". Cặp vợ chồng đồng tính Abbie và Laura Tomkins dành 10.000 bảng để tìm cách mang thai, nhưng thật không may mơ ước của họ đã biến thành thảm kịch. Các bác sĩ nói rằng cậu bé của họ đã chết. Nhưng họ không ngừng chiến đấu để hồi sức cho  đứa trẻ sơ sinh, và ở phút thứ 22 một phép lạ xảy ra, cậu bé bắt đầu thở. Jacob, người sinh ra chỉ nặng 6lb, hiện đang sống khỏe mạnh với mẹ mình.

Em bé may mắn không bị thương khi một chiếc SUV đâm thẳng vào nôi của mình

Em bé 9 tháng tuổi ở tiểu bang Washington đang được gọi là em bé kỳ diệu sau khi một chiếc SUV đâm sầm vào chiếc nôi em đang ngủ trong nhà mình. Bằng cách nào đó, cậu bé đã không bị thương. Vụ tai nạn xảy ra tháng 5 năm 2015 ở ngoại ô Seattle Bellevue, khi một tài xế 34 tuổi vô tình nhấn bàn đạp ga thay vì phanh khi đâm vào khu dân cư.

"Bố mẹ đứa bé đã hoảng loạn tại thời điểm vụ tai nạn. Họ nghe thấy tiếng ồn ào, họ đi vào phòng, rõ ràng là nhìn thấy chiếc xe trong phòng em bé của họ và cứu lấy con mình", cảnh sát cho biết. Các phòng bị hư hỏng nặng sau vụ đâm xe. Kỳ diệu thay, em bé vẫn khỏe mạnh. Các bác sĩ kiểm tra tình trạng và xác định rằng em bé đã không bị thương. Người lái chiếc SUV không bị buộc tội sau khi chính quyền coi đó là vụ tai nạn bình thường.

Quỳnh Anh (oddee)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan