Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 kể về năm đầu làm mẹ ở tuổi 24 và kỷ niệm đi đẻ còn thèm bánh giò

Ngày 08/08/2017 11:26 AM (GMT+7)

Sinh ra trong một gia đình có mẹ là Á hậu Hoàn vũ VN 2015, dì là Á hậu của Hoa hậu Việt Nam 2016 nhưng bé Khỉ - con gái Ngô Trà My lại giống bố đến... 99%.

Sinh năm 1992, Ngô Trà My - cô cựu sinh viên Đại học Thăng Long, Hà Nội lần đầu đăng quang ngôi Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015. Vẻ ngoài trong sáng, thánh thiện, Trà My còn là ứng cử viên sáng giá khi được mời tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2016. Tuy nhiên, sau cuộc thi, người đẹp đã từ chối mọi cơ hội phát triển sự nghiệp trong showbiz để lựa chọn một cuộc sống gia đình êm đềm.

Tháng 3/2016, Ngô Trà My bất ngờ lên xe hoa cùng một doanh nhân hơn cô gần 10 tuổi. Sau 5 tháng kết hôn, Trà My hạnh phúc đón chào con gái đầu lòng - bé Khỉ.

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 kể về năm đầu làm mẹ ở tuổi 24 và kỷ niệm đi đẻ còn thèm bánh giò - 1

Ngô Trà My đoạt ngôi Á hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 kể về năm đầu làm mẹ ở tuổi 24 và kỷ niệm đi đẻ còn thèm bánh giò - 2

Trong khi Phạm Hương và Lệ Hằng mải mê "chinh chiến", Trà My lựa chọn hạnh phúc êm đềm bên chồng và con gái nhỏ.

Vốn là người kín tiếng, suốt 1 năm đầu làm mẹ, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 gần như vắng bóng khỏi mọi "cuộc vui" để dành thời gian toàn tâm toàn ý cho con gái nhỏ. Chỉ đến cách đây vài ngày, những người yêu mến cô Á hậu sinh năm 1992 mới có dịp được nhìn ngắm lại nhan sắc rạng rỡ, thân hình mảnh mai của Trà My trong lần "tái xuất" nhân dịp con gái cưng thôi nôi tròn 1 tuổi.

Khiến nhiều người ngạc nhiên khi cho biết đã lâu lắm mới trang điểm và "ăn diện" lại như vậy, Á hậu Ngô Trà My cũng lần đầu hé lộ 1 năm đầu làm mẹ ở tuổi 24 đầy kỷ niệm của mình.

Đi đẻ chưa kịp chuẩn bị tâm lý, chỉ thèm bánh giò

Từ một Á hậu trở thành "bà mẹ bỉm sữa", chị thấy thế nào?

Từ khi có con, cuộc sống của tôi có nhiều thay đổi. Không còn cảm giác cuộc sống xoay quanh mình nữa mà bây giờ, tất cả mọi thứ đều chỉ xoay quanh con. Khi đi đâu, làm bất cứ một việc gì, tôi cũng nghĩ đến con đầu tiên và đặt con lên trên hết.  

Chị có thể kể lại về trải nghiệm đi sinh không thể nào quên của mình cách đây 1 năm?

Từ Á hậu thành "bà mẹ bỉm sữa", cuộc sống của tôi bây giờ không còn xoay quanh bản thân mà tất cả chỉ xoay quanh con.

- Eva.vn

Ngày vượt cạn là kỷ niệm vô cùng ý nghĩa đối với tôi. Hôm đó (6/8/2016) thực ra chỉ là một ngày đi khám thai bình thường.

Tôi còn nhớ hôm đó tự dưng rất thèm bánh giò nên đòi chồng đưa đi ăn, rồi chỉ nghĩ đi ăn xong là đến sáng thôi. Cũng không nhớ rõ đã ăn rồi hay chưa xong mới đi khám.

Lúc khám bác sĩ bảo em bé trong bụng hiếu động quá mà tuần cuối cùng trong thai kỳ rồi nên không tốt, phải mổ ngay. 

Vậy là tôi nhập viện rồi lên bàn mổ mà không hề có sự chuẩn bị tinh thần trước. May mắn, ca phẫu thuật thành công. Bé Khỉ chào đời nặng 3,9kg.

Lúc mổ xong tôi rất khỏe, còn nói với chồng là thèm ăn bít tết nữa. Nhưng "vụ" bánh giò của mẹ thì đành gác lại mấy tháng (cười).

Khi nhìn thấy con, cảm xúc của chị như thế nào?

Lúc đó tôi ở trên bàn mổ, em bé đã được các y tá quấn khăn cho bé rồi đưa cho tôi nhìn mặt con. Cảm xúc lúc đó thật không có lời nào có thể diễn tả nổi, tôi chỉ biết mình đã bật khóc trong niềm hạnh phúc.

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 kể về năm đầu làm mẹ ở tuổi 24 và kỷ niệm đi đẻ còn thèm bánh giò - 3

Ngô Trà My "tái xuất" thon gọn, xinh đẹp trong dịp thôi nôi con gái cưng.

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 kể về năm đầu làm mẹ ở tuổi 24 và kỷ niệm đi đẻ còn thèm bánh giò - 4

Người đẹp đã có một năm toàn tâm toàn ý rời xa showbiz để chăm lo cho bé Khỉ.

Hài lòng vì một năm dành toàn bộ thời gian để bên con và chăm con

Lần đầu làm mẹ, chị có gặp nhiều khó khăn? Điều gì ở việc chăm trẻ sơ sinh khiến chị bối rối nhất khi đó?

Thú thực, cách đây một năm, tôi như bao chị em lần đầu làm mẹ khác, vô cùng bối rối khi đối diện với con. Làm thế nào để cho con nín khóc, dỗ con ăn như thế nào, cách vỗ cho bé ợ hơi sau khi ăn ra sao để con không bị trớ... mọi thứ đối với tôi đều rất bỡ ngỡ.  Tuy nhiên, những điều mới mẻ rồi cũng qua, tôi dần dần làm quen và đến nay thì thành thạo mọi việc.

Chị có từng gặp áp lực về cân nặng của bé Khỉ như những bà mẹ khác?

Chưa bao giờ tôi đặt ra "chỉ tiêu" là con phải nặng bao nhiêu, bằng bạn nào. Tôi chăm sóc con theo một chế độ dinh dưỡng đầy đủ, không nhồi nhét, không thiếu hụt. Thậm chí, cả tôi và ông xã đều không muốn nuôi con mập mạp bụ bẫm, không muốn bắt ép con ăn. Có như thế, bộ xương của bé sẽ không phải gánh nhiều cân nặng và có thể phát triển chiều dài tốt hơn, giống như các em bé ở bên nước ngoài.

Ông xã có quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ chị nhiều trong việc chăm con?

Chồng tôi rất bận rộn và phần lớn thời gian trong ngày, anh phải giải quyết các công việc. Tuy nhiên, cứ khi nào có thời gian rảnh, anh lại dành toàn bộ để giúp đỡ tôi chăm con. Nhiều khi tôi có cảm giác anh chăm con còn khéo hơn cả tôi. Tôi không có gì để chê trách "anh xã" cả (cười).

Nhìn lại một năm đầu làm mẹ, chị thấy hài lòng và chưa hài lòng ở điểm gì?

Năm vừa qua, tôi thấy khá là hài hòng với bản thân. Tôi hầu như dành toàn bộ thời gian ở bên con, không đi công tác xa nhà, không hoạt động showbiz, chỉ thỉnh thoảng tham gia một vài sự kiện nhỏ lẻ. Tuy nhiên, cũng vì đây là lần đầu tiên làm mẹ, tôi có chút tiếc nuối khi chưa thể chăm con một cách chỉn chu và tốt nhất trong những ngày đầu, vẫn còn nhiều thiếu sót. May mắn là đến hiện tại mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 kể về năm đầu làm mẹ ở tuổi 24 và kỷ niệm đi đẻ còn thèm bánh giò - 5

Á hậu không muốn nuôi con bụ bẫm để bộ xương của bé không phải "gánh" quá nhiều cân nặng và có thể phát triển chiều dài.

Cô bé "con gái Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015", cháu gái "Á hậu Việt Nam 2016" nhưng không cần thi hoa hậu

Chị có thể chia sẻ một chút về bé Khỉ?

Bé Khỉ là một cô bé đáng yêu và điều đặc biệt là con rất giống bố, cả về ngoại hình và tính cách. Có thể nói là giống đến 99% luôn. Bé chỉ có duy nhất một đặc điểm giống mẹ là đôi tai. Nhưng tôi cũng rất hạnh phúc vì điều đó. Người ta nói con gái giống cha thì không gì tuyệt bằng mà (cười).

Con gái sinh ra trong một gia đình có “truyền thống” giành giải trong các cuộc thi sắc đẹp, chị có muốn bé Khỉ cũng sẽ “theo nghiệp” mẹ?

Không chỉ là về chuyện "thi hoa hậu" mà thực sự mọi dự định về nghề nghiệp cho tương lai sau của con tôi đều không đặt nặng. Quan điểm của tôi là để cho con phát triển tự nhiên.  

Vậy đối với chị, trong chuyện dạy con, chị quan trọng điều gì nhất?

Tôi thích nhất lối tư duy "hãy để cho con là chính con" và hiện cũng đang nuôi dạy con theo quan niệm đó. Tôi luôn mong muốn để con được phát triển theo hướng tự nhiên nhất, không ép buộc điều gì để con có được một tuổi thơ trọn vẹn. Mẹ khi này chỉ là người quan sát và định hướng cho bé.

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 kể về năm đầu làm mẹ ở tuổi 24 và kỷ niệm đi đẻ còn thèm bánh giò - 6

Em gái Ngô Thanh Thanh Tú (ngoài cùng bên phải) là Á hậu Việt Nam 2016, bản thân cũng là Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 nhưng Trà My cho biết, cô chưa hề có định hướng muốn con gái "thi hoa hậu".

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 kể về năm đầu làm mẹ ở tuổi 24 và kỷ niệm đi đẻ còn thèm bánh giò - 7

Trà My và ông xã muốn để con phát triển tự nhiên.

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 kể về năm đầu làm mẹ ở tuổi 24 và kỷ niệm đi đẻ còn thèm bánh giò - 8

Bé Khỉ rất giống bố, cả về ngoại hình và tính cách.

Xin cám ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị!

Hạ Mây/ Ảnh: Đỗ Xuân Cường
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con