“Bố ơi! Mình đi đâu thế?”: Tình cha con như “lửa thử vàng”

Ngày 25/11/2014 08:28 AM (GMT+7)

Vợ Trần Lực từng nổi xung với cả e-kip khi biết gia đình không được liên lạc điện thoại với hai bố con.

Là chương trình truyền hình thực tế mà nhân vật chính là các ông bố và những đứa con, sau 4 tập phát sóng, “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” phiên bản Việt đã thu hút khán giả bằng nhiều trải nghiệm, thách thức lẫn sự loay hoay của các ông bố showbiz với những nhóc tì cá tính.

Ban đầu tưởng “ngon ăn” lắm!

“Bố ơi! Mình đi đâu thế?”: Tình cha con như “lửa thử vàng” - 1
Bốn cặp bố - con trong chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”. Ảnh: BTC

Không có kịch bản sẵn, mọi tình huống trong chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” được diễn ra khá tự nhiên xoay quanh những chuyến đi đến các địa danh khác nhau trên khắp đất nước Việt Nam dành cho 4 cặp bố con: MC Phan Anh - con gái Bảo Anh, đạo diễn Trần Lực - con trai Trần Tú, ca sĩ Hoàng Bách - con trai Hoàng Minh và nhạc sĩ Minh Khang - con gái Gia An.

Để tăng tính hấp dẫn, ê-kíp chương trình đã chọn ra 4 ông bố của showbiz mỗi người một vẻ và 4 đứa trẻ có cá tính nổi trội, đều đang sinh sống tại thành thị. Do vậy, sau 4 tập phát sóng đã xuất hiện không ít tình huống “dở khóc, dở cười” trước cuộc sống xa lạ. Ở đó, các cặp bố con phải “lột xác” thành người nông dân tự trồng trọt chăn nuôi và không có tài sản gì đáng giá.

Điều thú vị là ban đầu, khi nhận lời tham gia chương trình, cả 4 ông bố đều có chung suy nghĩ tưởng mọi chuyện sẽ “ngon ăn” lắm vì họ đều hoạt động trong lĩnh vực giải trí nên chẳng lạ lẫm gì với những chương trình thực tế. Tuy nhiên, khi nhập cuộc, MC Phan Anh đã phải thốt lên: “Không ngờ chương trình lại quá khốc liệt với những khó khăn chẳng thể nào lường trước!”. Tương tự, 3 ông bố còn lại cũng có cảm giác như mình “bị lừa” vì đã chủ quan cho rằng đó đơn giản như chuyến du lịch mà không có vợ ở bên.

Chia sẻ về chuyện “vỡ mộng”, đạo diễn Trần Lực tâm sự: “Đầu tiên, vợ chồng tôi nghĩ đây chỉ như một chuyến đi chơi về các vùng xa xôi hẻo lánh nên rất hồ hởi cho con tham gia. Đến khi sợi dây liên lạc của cha con tôi với gia đình ở nhà bị cắt đứt theo quy định của chương trình thì bà xã tôi đã nổi xung với cả ê-kíp sản xuất”. Trước tình huống nan giải phát sinh ngoài ý muốn, đạo diễn Trần Lực cùng Ban tổ chức chương trình đành giải thích cặn kẽ cho vợ anh hiểu. Đạo diễn Trần Lực kể, vì nhớ con quá mà vợ anh gặp phải những bất ổn tinh thần, tuy nhiên sau đó thì chị đã bình tĩnh lại và vui vẻ chấp nhận.

Bố con nhạc sĩ Minh Khang cũng vướng vào tình huống hi hữu khiến Ban tổ chức chương trình phải gấp rút “cứu trợ” 2 bát phở và thuốc vì kiệt sức. “Tôi chưa từng lao động vất vả như vậy dù bình thường ở nhà vẫn chăm con, nấu nướng. Đúng là quá mệt”, nhạc sĩ Minh Khang chia sẻ.

“Sở dĩ nhà sản xuất sắp xếp một hoàn cảnh sinh hoạt rất bất tiện và khó khăn cho các cặp bố con ngay từ tập đầu tiên là cố ý tạo một cú sốc nhỏ để họ ý thức được phần nào toàn bộ quá trình ghi hình sau này sẽ rất cực khổ. Bên cạnh đó, đây cũng là điều kiện tốt để các cặp bố con tạo được sự gắn kết ngay từ ngày đầu tiên. Khi ở hoàn cảnh gian khổ, không có mẹ bên cạnh, họ sẽ nhanh chóng gần gũi, chia sẻ với nhau hơn”, Tổng đạo diễn chương trình Nguyễn Nam cho biết.

Khán giả cũng hào hứng nhập cuộc

“Bố ơi! Mình đi đâu thế?”: Tình cha con như “lửa thử vàng” - 2
Ca sĩ Hoàng Bách vất vả dỗ con trai trong tập 4 của chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”. Ảnh: BTC

Tính cách ngây thơ, hồn nhiên của những đứa trẻ cộng với sự vụng về, ngơ ngác của các ông bố trở thành tâm điểm chú ý với khán giả. Bên cạnh đó, theo dõi chương trình, khán giả còn giải tỏa được sự tò mò về thành viên, mối quan hệ trong gia đình ngôi sao bởi trước đó, những ông bố như đạo diễn Trần Lực, MC Phan Anh thường rất hạn chế cho con xuất hiện trước truyền thông.

Sau mỗi tập được phát sóng, những tình huống bi hài đã tạo nên cơn sốt bình luận của khán giả trên mạng xã hội, từ việc MC Phan Anh bật khóc nhớ về tuổi thơ nghèo khó, con trai Hoàng Bách “ăn vạ” khiến bố phải ngừng cuộc chơi để dỗ dành… đến chuyện các nhóc tì bỗng dưng nức nở, đầu hàng trước những thử thách cũng dần trở thành chuyện quen thuộc như cơm bữa.

Khác với tính “một màu” của nhiều chương trình giải trí, ở “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mọi diễn biến tâm trạng của các ông bố đều bị chi phối bởi trẻ thơ. Nhờ vậy, khán giả có dịp hiểu thêm, đằng sau vẻ trẻ trung, hào hoa của MC Phan Anh là tính cách nghiêm khắc có phần nóng nảy. Ca sĩ Hoàng Bách sở hữu ưu điểm kiên nhẫn, mềm mỏng tương tự như nhạc sĩ Minh Khang. Riêng đạo diễn Trần Lực luôn đồng hành cùng con trai như một người bạn lớn.

Nhiều khán giả cho rằng, nếu so sánh với sự đình đám của “Dad! Where Are We Going?” phiên bản Hàn Quốc và Trung Quốc thì phiên bản Việt có phần lép vế hơn về chất lượng hình ảnh cũng như nội dung câu chuyện. Điểm yếu trong khâu hình ảnh có thể được lý giải bằng chi phí, công nghệ nhưng phần nội dung chương trình, những “than phiền” tập trung vào phần phỏng vấn các nhân vật dài mà nội dung thử thách lại có thời lượng ngắn và chưa thật nổi bật. Ngoài ra, thời gian phát sóng chương trình lúc 12 giờ trưa rồi phát lại vào các khung giờ 21 giờ, 10 giờ cũng được đánh giá là có phần bất hợp lý.

Dù vậy, qua 4 tập “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”, khán giả phần nào cảm nhận được sự ấm áp của tình cảm cha con từ những tình huống đời thường và sự gần gũi, tính bản sắc từng mảnh đất, con người trên mọi vùng miền Tổ quốc. Sau mỗi tập, các ông bố đã biết cách chăm sóc con hơn, quen dần với chuyện bếp núc cũng như bình tĩnh hơn trước tình huống phát sinh. Bù lại, những đứa trẻ cũng dần trưởng thành trong tính cách mà vẫn bộc lộ được cá tính đáng yêu, tinh nghịch. Đó như một món quà tinh thần có sức lan tỏa tới các gia đình thời hiện đại.

Lữ Mai
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bố ơi mình đi đâu thế