Cảnh sống của người mẹ 9 năm không ngủ yên vì con "một ngày xỉu 4,5 lần"

Ngày 29/07/2016 00:09 AM (GMT+7)

Một trong những nỗi đau lớn nhất của đời người là phải bất lực nhìn con mình sinh ra không có được tuổi thơ bình thường như bao đứa con khác mà phải vật vã chống chọi bệnh tật từ khi vừa mới ra đời.

Những đứa con sinh ra trong nghèo khó mang căn bệnh hiểm nghèo

Chúng tôi ghé thăm nhà của bé Minh Hiền (sinh năm 2010), được chẩn đoán bị thông liên thất phần phễu (một dạng dị tật tim bẩm sinh). Tìm được đến khu nhà trọ của chị mới thấy hoàn cảnh khó khăn của cặp vợ chồng trẻ kém may mắn. Với 4 vách nhà được bọc bởi những tấm bạc, vật dụng trong nhà cũng chỉ còn vài thứ cơ bản, chị Út-mẹ bé Minh Hiền dần trải lòng về hoàn cảnh khó khăn:

“Ba của bé đang làm công nhân cho một công ty gạch bông ở Sóng Thần, còn tôi ở nhà cơm nước, lo cho hai con và may gia công để kiếm thêm thu nhập. Một ngày chỉ vài chục ngàn thôi nhưng được đồng nào hay đồng nấy. Hay tin Hiền bị tim bẩm sinh, tôi chỉ chực khóc cho con vì biết rằng mình không có khả năng chữa bệnh với kinh tế gia đình như vậy.”

Cảnh sống của người mẹ 9 năm không ngủ yên vì con amp;#34;một ngày xỉu 4,5 lầnamp;#34; - 1

Một góc nhà của chị Út

Cảnh sống của người mẹ 9 năm không ngủ yên vì con amp;#34;một ngày xỉu 4,5 lầnamp;#34; - 2

Gia đình phải vay mượn nhiều nơi để chạy chữa cho con

Thương con, chị Út mặc cho hoàn cảnh khó khăn, phải phiêu bạt từ Sài Gòn về Bạc Liêu cũng chưa để một lần lỡ khám cho con, bác sĩ dặn thuốc gì mua thuốc đó, bác sĩ dặn khi nào thì khám khi đó. Nhà cửa có gì cũng bán hết để lo cho con, vay mượn đủ kiểu đến khánh kiệt. “Miễn là còn hy vọng, tôi vẫn phải thở cùng nhịp với bé” – Chị Út lấy hơi dài và chia sẻ

Gia đình bé Lâm Oanh Kiều, một trường hợp khác ở Trà Vinh cũng lâm vào hoàn cảnh khốn cùng.

Cháu được 5 tháng tuổi thì gia đình phát hiện bé bị bệnh tim. Nhà nghèo lắm, không có đất đai nên phải đi mần mướn nay đây mai đó. Có thời gian vợ chồng tôi qua Sóc Trăng làm mía rồi lên Sài Gòn làm thuê mà cũng phải ẵm bé theo, chứ không dám để bé ở nhà. Sợ nó ngất lúc nào không hay thì mình lại hối hận cả đời.”

Cảnh sống của người mẹ 9 năm không ngủ yên vì con amp;#34;một ngày xỉu 4,5 lầnamp;#34; - 3

Gia cảnh khốn khó của gia đình bé Kiều

Những tưởng người con gái đầu – chị của Kiều có thể giúp gia đình bươn chải thì nghiệt ngã thay, chị gái Kiều bị tâm thần nhẹ khiến gánh nặng đè lên vai 2 vợ chồng ngày càng nặng hơn. Nhắc đến lý do không thể đưa Kiều đi phẫu thuật sớm hơn, mẹ Kiều trả lời trong tiếng khóc:

“Cơm ngày hai bữa còn chưa no, gia đình tôi không dám nghĩ đến chuyện bỏ ra hàng chục triệu đồng để trị bệnh cho bé. Xót lắm chứ, mà biết làm sao?”

Căn bệnh quái ác không chỉ hành hạ tấm thân bé nhỏ của các bé mà còn tạo nên gánh nặng kinh tế cho cả gia đình. Thật khó để những gia đình như chị Út có thể vượt qua khó khăn khi chỗ dựa tinh thần vẫn ngày đêm đau ốm.

Những người mẹ bất lực nhìn con chống chọi trong nỗi đau thắt ruột

Bé Ngô Thảo Uyên (sinh năm 2007 huyện Ô Môn – TP Cần Thơ) một trường hợp đặc biệt của trẻ bị tim bẩm sinh. Vết sẹo dài trên lồng ngực của em khiến ai nhìn cũng rơi nước mắt. Phát hiện bệnh từ tháng thứ 7, Thảo Uyên đã trải qua ít nhất hơn 3 ca phẫu thuật tim, đánh vật với căn bệnh suốt 9 năm trời và vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Đã có lúc em nằm trong bệnh viện đến 45 ngày, cô bé 9 tuổi này nhiều lần bước qua ranh giới sống chết trong cuộc chiến trường kỳ cùng với gia đình.

Nhìn bé ốm yếu bao nhiêu thì vẻ tuỳ tuỵ trên khuôn mặt mẹ em càng rõ bấy nhiêu. Với ánh mắt ngấn lệ, chị chia sẻ:

“Từ ngày biết bé bị bệnh đến giờ, chưa có đêm nào tôi yên giấc. Có lúc bé xỉu 4-5 lần/ngày mà ruột gan tôi như thắt lại, chỉ biết gào khóc chứ không kiểm soát được hành động của bản thân. Hiện giờ nhà thì cầm cố rồi, 2 bảng lương cũng cầm trong ngân hàng hết rồi, không còn đường nào để vay nữa.”

Cảnh sống của người mẹ 9 năm không ngủ yên vì con amp;#34;một ngày xỉu 4,5 lầnamp;#34; - 4

Bé Thảo Uyên và mẹ nghẹn ngào chia sẻ nỗi đau về căn bệnh

Lấy lại chút bình tĩnh, chị xúc động chia sẻ hành trình chiến đấu cùng con: “Cha mẹ đã sinh con ra thì cũng phải cố gắng nuôi chứ . Hai vợ chồng cũng đi gõ cữa nhiều nơi, vay mượn khắp xóm để cứu con được ngày nào hay ngày nấy. Giờ tôi chỉ biết dùng hết sức mình để nuôi con. Cháu cũng còn nhiều mơ ước, cháu cũng muốn đi học, chơi cùng bạn nhưng nhiều khi nhìn thấy cháu ngồi xuống, không chơi được với bạn tôi cũng đau lắm.”

Dù không là người trong cuộc nhưng từng khúc ngắt quãng trong những chia sẻ của chị cũng khiến người nghe phải rơi lệ.  

Ánh sáng phía cuối con đường

Những trường hợp như bé Kiều, Hiền hay Thảo Uyên chỉ là một trong số hơn 6.000 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam đang chờ được phẫu thuật. Thiết nghĩ hành trình chiến đấu để cứu lấy trái tim của các em  - “Hành trình 10 bước chân” có lẽ sẽ mãi không có điểm đến nếu không có sự chèo lái và đóng góp của các tấm lòng hảo tâm để đi đến kết thúc có hậu.

Cảnh sống của người mẹ 9 năm không ngủ yên vì con amp;#34;một ngày xỉu 4,5 lầnamp;#34; - 5

Bé Kiều khoẻ mạnh sau khi được phẫu thuật

Có thể 1200 USD cho một ca phẫu thuật có thể khiến nhiều người hoài nghi và nản lòng. Nhưng - đừng để những con số to lớn kia làm bạn thấy bất lực, vì chỉ cần một hành động thiết thực - dù nhỏ bé của bạn cũng góp phần đem đến phép màu cho một trái tim non nớt nữa. Sẽ không còn là những cơn quặn đau nơi lồng ngực, sẽ không còn những giọt nước mắt xót xa của người mẹ lăn dài, mà thay vào đó sẽ là nụ cười trên môi của cả một thế hệ tương lai không có tim bẩm sinh.

Ha My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh tim