Câu chuyện khiến bao người rơi nước mắt phía sau nụ cười rạng rỡ của "cô dâu 5 tuổi"

Ngày 20/06/2017 11:24 AM (GMT+7)

Hình ảnh bé gái 5 tuổi trong bộ váy trắng nắm tay người bạn trong lễ cưới của mình thực sự khiến những người có mặt không kìm được nước mắt.

Cô bé Eileidh Paterson, đến từ Forres, Moray (Anh) được chẩn đoán mắc bệnh u nguyên bào thần kinh giai đoạn cuối, một dạng hiếm gặp ung thư ở trẻ em. Cuộc sống mong manh khiến cô bé phải sớm nói ra ước muốn lớn nhất của cuộc đời đó chính là được kết hôn với người bạn thân nhất, Harrison Grier, 6 tuổi.

Và giấc mơ ấy của Eileidh đã trở thành sự thật khi ngày 18/6 vừa qua em đã được gia đình tổ chức hôn lễ, được tuyên bố là "những người bạn thân nhất trong cuộc đời" với cậu bé Harrison.

Câu chuyện khiến bao người rơi nước mắt phía sau nụ cười rạng rỡ của amp;#34;cô dâu 5 tuổiamp;#34; - 1

Eileidh vô cùng hạnh phúc khi được tổ chức hôn lễ với người bạn thân nhất.

Trong buổi lễ đầy xúc động ấy còn có sự góp mặt của gia đình, bạn bè và một dàn các nàng công chúa - hoàng tử. Tất cả mọi người đều được chứng kiến giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô bé Eileidh, em cười rạng rỡ nắm tay người bạn Harrison đi dọc lễ đường tổ chức hôn lễ.

Cha của Harrison, anh Billy, 31 tuổi, nói: "Harrison chưa bao giờ được dự một đám cưới nào, vì thế thằng bé tỏ ra rất hào hứng. Nó có vẻ rất vui khi làm được một điều gì đó cho người bạn Eileidh của mình. buổi lễ vô cùng tuyệt vời, ý nghĩa.

Tôi nghĩ con trai tôi biết chuyện gì đang xảy ra và chắc chắn con bé rất quan trọng với nó. Harrison có thể làm bất cứ điều gì vì con bé".

Mở đầu buổi lễ ấy, người tổ chức sự kiện đã đọc một câu chuyện ngắn viết theo phong cách truyện cổ tích về cuộc sống của Eileidh. Câu chuyện do chính mẹ của Eileidh, chị Gail Paterson viết lại. Gail mô tả con gái là "một công chúa mạnh mẽ sẽ chiến đấu chống lại căn bệnh hiểm nghèo này".

Câu chuyện khiến bao người rơi nước mắt phía sau nụ cười rạng rỡ của amp;#34;cô dâu 5 tuổiamp;#34; - 2

Eileidh và "người bạn đời" của mình đang lắng nghe người tổ chức sự kiện đọc một câu chuyện cổ tích mà trong đó em là nhân vật chính.

Câu chuyện khiến bao người rơi nước mắt phía sau nụ cười rạng rỡ của amp;#34;cô dâu 5 tuổiamp;#34; - 3

Tất cả những người có mặt tại buổi lễ đều dành những lời chúc mừng cho "cô dâu 5 tuổi".

Còn em gái của Eileidh, bé Cerys, thì đọc một bài thơ kết thúc bằng câu chữ đầy xúc động "…ngay cả khi chúng ta xa nhau, em sẽ luôn bên cạnh chị".

Sau phần mở đầu đó, Eileidh và Harrison di chuyển tới phòng tổ chức tiệc và bắt đầu điệu nhảy Gangnam Style mà cả hai bé cùng yêu thích.

Theo chị Gail, vào khoảng tháng 7, Eileidh sẽ phải truyền máu và có lẽ tình trạng sức khỏe sẽ yếu dần đi. “Con bé đã khá mệt mỏi trong buổi lễ vừa qua nhưng thực sự đã rất xinh đẹp và rạng rỡ. Màn trình diễn đã khiến con vui lên rất nhiều. Đây sẽ là kỉ niệm không thể nào quên của con và tất cả mọi người".

Câu chuyện khiến bao người rơi nước mắt phía sau nụ cười rạng rỡ của amp;#34;cô dâu 5 tuổiamp;#34; - 4

Dù trong mọi hoàn cảnh, Eileidh vẫn luôn có mẹ đồng hành và ủng hộ.

Ngoài ước mơ được tổ chức lễ cưới cùng người bạn thân, cô bé Eileidh còn rất nhiều hoạt động khác muốn thực hiện như bơi cùng nàng tiên cá, bơi với cá heo, dạo chơi trên bãi biển, ghé thăm công viên nước, nhìn thấy tuyết thật... Tất cả sẽ được thực hiện với sự giúp sức từ gia đình và những người thân yêu của em.

Chi Chi (Dịch từ Daily Mail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội