Xúc động chuyện cứu sống bé mang u quái của bác sỹ Việt

Ngày 20/03/2015 00:22 AM (GMT+7)

Trên facebook cá nhân, Phó GĐ BV Nhi đồng 2 kể lại câu chuyện về một thai nhi mang u khổng lồ may mắn được mẹ giữ lại và phẫu thuật tách rời thành công.

Trên trang Facebook của mình ngày hôm qua, tiến sĩ - bác sĩ Trương Quang Định (phó giám đốc bệnh viện Nhi đồng 2 - TPHCM) đã xúc động chia sẻ câu chuyện về một em bé sơ sinh mang trên mình khối u quái khổng lồ nặng gần bằng phân nửa trọng lượng cơ thể vừa may mắn được êkip bác sỹ bệnh viện Nhi Đồng 2 và chính tay bác sĩ Trương Quang Định thực hiện phẫu thuật thành công.

Câu chuyện ngay lập tức đã được cư dân mạng quan tâm và coi như chuyện cổ tích giữa đời thường. Nhiều lời hỏi thăm em bé và bày tỏ lòng cảm ơn với tấm lòng của ê kíp các bác sĩ đã được tới tấp gửi đến. 

Xúc động chuyện cứu sống bé mang u quái của bác sỹ Việt - 1
Câu chuyện của bác sĩ Trương Quang Định nhận được gần 1,8 nghìn likes của cư dân mạng

Theo chia sẻ của bác sỹ Trương Quang Định, bé trai sơ sinh này quê ở Lâm Đồng, trước đó khi mang thai 20 tuần, thai phụ siêu âm tiền sản và được các bác sỹ thông báo thai có một khối u to hình dáng lạ, khổng lồ nhưng dự báo là lành tính. Trước việc quyết định có nên giữ hay bỏ cái thai, giữa người mẹ của em bé và gia đình đã xảy ra bất hoà. Tuy nhiên, bà mẹ này vẫn quyết tâm giữ con. Em bé chào đời khi được 38 tuần bằng phương pháp sinh mổ tại Bệnh viện Từ Dũ và ngày 19/3 vừa qua, ê kíp bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM đã phẫu thuật cắt thành công khối u khổng lồ này.

Sau 3 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã tách trọn khối u cân nặng 900g/2.400 g trọng lượng của bé, trả lại cho bé hình hài nguyên vẹn. Khối u có hình dạng giống như một thai nhi ký sinh, có 2 cực đầu và đuôi, chi, ruột gần giống như một cá thể.

Xúc động chuyện cứu sống bé mang u quái của bác sỹ Việt - 2
Bác sĩ Trương Quang Định - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 bên bé trai với khối u dị dạng khi chưa phẫu thuật 

Xúc động chuyện cứu sống bé mang u quái của bác sỹ Việt - 3
Ca phẫu thuật tách trọn khối u quái , trả lại cho em bé hình hài nguyên vẹn kéo dài 3 giờ đồng hồ.

Lời tâm sự của bác sĩ Định chia sẻ trên facebook cá nhân "20 tuần tuổi thai, siêu âm tiền sản phát hiên bé có một khối u to hình dáng lạ ,đã được tư vấn trước sinh tại BV Nhi Đồng 2 là một dạng u quái khổng lồ nhưng đa phần là lành tính. Tuy vậy, bất hòa gia đình xảy ra trong việc quyết định số phận sống còn của đứa bé.... Ơn trời, bé gái vẫn ra đời tại BV Từ Dũ vào lúc 38 tuần, sau đó chuyển sang NHi Đồng 2 để được phẫu thuật hai ngày sau đó.

Các BS tách trọn khối u, cân nặng 900g/ 3500 g trọng lượng lúc sinh của bé. Hình dạng của u giống như một thai nhi ký sinh, có 2 cực đầu và đuôi, có chi, có ruột gần giống như một cá thể. Sau 3 giờ, chúng tôi đã trả về cho bé nguyên vẹn hình hài, kết thúc trọn vẹn một cuộc phẫu thuật. Nhưng hy vọng đoạn kết sẽ có hậu hơn...nếu như " chắc ai đó sẽ về" ...sum vầy với gia đình bé trong những ngày sắp tới !"

Sau tâm sự này của bác sỹ Định, rất nhiều người đã gửi lời cảm ơn sâu sắc, đồng thời bày tỏ niềm tin yêu, ngưỡng mộ với ê kip bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 2.

Xúc động chuyện cứu sống bé mang u quái của bác sỹ Việt - 4
Rất nhiều người đã gửi lời cảm ơn sâu sắc, đồng thời bày tỏ niềm tin yêu, ngưỡng mộ với ê kip bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2.

Xúc động chuyện cứu sống bé mang u quái của bác sỹ Việt - 5

H.My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội