Con bị ung thư máu, bố mẹ quỳ gối ăn cỏ giữa đường để xin tiền chữa bệnh cho bé

Ngày 09/11/2017 19:00 PM (GMT+7)

Vì không thể kiếm được tiền chữa bệnh bạch cầu lympho cấp tính (một loại ung thư máu và xương) cho con trai, cặp vợ chồng người Trung Quốc đành nhờ sự giúp đỡ của người đi đường và cảm ơn bằng hành động kỳ lạ.

Những ngày vừa qua, hình ảnh cùng video về một cặp vợ chồng quỳ gối xin tiền trên một con đường thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội nước này. Điều đặc biệt khiến mọi người quan tâm đó là bên cạnh họ có một tấm biển cầu cứu cùng với hai đống cỏ rất lớn trước mặt. Hễ thấy người cho tiền, họ lại sẵn sàng ăn chỗ cỏ đó như một hành động cảm ơn tới những người tốt bụng.

Theo tìm hiểu, cặp vợ chồng đó là Xiang Weiling và Kuang Nengyong (34 tuổi), đến từ một ngôi làng nông thôn ở tỉnh Hồ Nam. Tháng 3 năm nay, cậu con trai 9 tuổi Kuang Han của họ không may bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu lympho cấp tính (một loại ung thư máu và xương).

Con bị ung thư máu, bố mẹ quỳ gối ăn cỏ giữa đường để xin tiền chữa bệnh cho bé - 1

Hình ảnh vợ chồng Weiling được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc

Để điều trị cho con, vợ chồng Xiang Weiling cùng nhau đưa con đến bệnh viện Yanda ở tỉnh Hồ Bắc. Hàng ngày hai người thay phiên nhau túc trực chăm sóc con trai. Anh Nengyong từng làm công nhân xây dựng nhưng đã mất việc do tình trạng sức khỏe không được tốt. Hiện tại cả hai vợ chồng đều thất nghiệp nên tình hình kinh tế gia đình vô cùng khó khăn.

Kể từ khi cho con nhập viện đến nay, vợ chồng Weiling đã chi trả gần 800.000 nhân dân tệ (NDT) tiền viện phí. Hai người phải cố gắng vay mượn khắp nơi, thậm chí họ còn tìm đến bọn cho vay nặng lãi để vay tiền.

Con bị ung thư máu, bố mẹ quỳ gối ăn cỏ giữa đường để xin tiền chữa bệnh cho bé - 2

Tháng 3 năm nay, bé Kuang Han không may bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu lympho cấp tính.

Kuang Han đã trải qua một ca phẫu thuật cấy ghép tủy xương, tuy nhiên phổi của cậu bé không tương thích với các tế bào mới nên đã dẫn đến nhiễm trùng. Vì thế, quá trình điều trị của Kuang Han lại phải kéo dài thêm, trong khi đó bố em đã cạn kiệt về kinh tế.

“Chúng tôi đã phải vay mượn khắp nơi, bán hết đồ vật có giá trị trong nhà để có tiền chữa bệnh cho con. Giờ đây Kuang Han phải điều trị thêm vì bị nhiễm trùng, nhưng chúng tôi thực sự không thể lo thêm được bất cứ khoản tiền nào nữa. Chúng tôi thực sự đang rất bế tắc.

Kuang Han cũng biết bản thân mình mắc bệnh nan y nên thằng bé cảm thấy mình như một gánh nặng đối với bố mẹ. Khi nhìn thấy chúng tôi chạy vạy khắp nơi vay tiền, thằng bé đã bảo bố mẹ ngừng việc điều trị. Thậm chí Han còn khuyên chúng tôi nên sinh thêm em bé nếu chẳng may thằng bé có chuyện gì”, chị Weiling nghẹn ngào chia sẻ.

Con bị ung thư máu, bố mẹ quỳ gối ăn cỏ giữa đường để xin tiền chữa bệnh cho bé - 3

Hàng ngày hai người thay phiên nhau túc trực chăm sóc con trai.

Con bị ung thư máu, bố mẹ quỳ gối ăn cỏ giữa đường để xin tiền chữa bệnh cho bé - 4

Hai vợ chồng Kuang Nengyong phải cố gắng vay mượn khắp nơi, thậm chí còn tìm đến bọn cho vay nặng lãi để vay tiền.

Không còn cách nào khác, vì thương con, vợ chồng chị Weiling chấp nhận ra đường quỳ gối xin tiền.

Từ ngày 5/11 vừa qua, những ai đi qua thành phố Sanhe, tỉnh Hồ Bắc, đều bắt gặp hình ảnh hai vợ chồng quỳ gối bên đường, bên cạnh là hai đống cỏ và một tấn biển lớn.

Trên tấm biển, họ kể lại tường tận mọi chuyện của gia đình cùng hình ảnh cậu con trai đang mắc bệnh trầm trọng trong bệnh viện để cầu xin sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Đọc đến dòng chữ “Xin hãy mở rộng cánh tay của bạn để cứu đứa con 9 tuổi của chúng tôi” mà nhiều người không cầm được nước mắt.

Con bị ung thư máu, bố mẹ quỳ gối ăn cỏ giữa đường để xin tiền chữa bệnh cho bé - 5

Không còn cách nào khác, vì thương con, vợ chồng chị Weiling chấp nhận ra đường quỳ gối xin tiền

Con bị ung thư máu, bố mẹ quỳ gối ăn cỏ giữa đường để xin tiền chữa bệnh cho bé - 6

Anh Nengyong bật khóc khi có người ủng hộ tiền

Còn về sự xuất hiện lạ lùng của hai đống cỏ, hỏi ra mới biết cứ mỗi lần có người qua đường cho tiền, vợ chồng Weiling sẽ cảm ơn họ bằng cách chấp nhận ăn cỏ trong tư thế quỳ gối và không quên cúi đầu bày tỏ sự biết ơn.

“Vợ chồng tôi không có bắt kỳ năng khiếu nào. Việc ăn cỏ là điều mà chúng tôi có thể làm được để cảm ơn tới những người tốt bụng giúp đỡ gia đình chúng tôi. Để cứu con trai, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn”, người mẹ chia sẻ.

Con bị ung thư máu, bố mẹ quỳ gối ăn cỏ giữa đường để xin tiền chữa bệnh cho bé - 7

Nhiều người qua đường đã nán lại và ủng hộ vợ chồng anh chị Weiling một chút tiền

Con bị ung thư máu, bố mẹ quỳ gối ăn cỏ giữa đường để xin tiền chữa bệnh cho bé - 8

Vợ chồng Weiling sẽ cảm ơn họ bằng cách chấp nhận ăn cỏ trong tư thế quỳ gối và không quên cúi đầu cảm ơn họ.

Câu chuyện của vợ chồng Weiling sau khi được lan truyền rộng rãi trên mạng đã nhận được sự quan tâm của mọi người. Nhiều người đã quyên góp tiền cho vợ chồng không quên dặn dò họ giữ gìn sức khỏe.

Phóng viên của tờ Dailymail đã liên lạc với chị Weiling để tìm hiểu thêm về câu chuyện của gia đình nhưng chị đã từ chối. Được biết, hiện tại Kuang Han không biết bố mẹ phải cầu xin trên đường phố để kiếm tiền chữa bệnh cho mình. Vợ chồng Weiling cũng không hề mong muốn con biết đến điều đó.

Bệnh bạch cầu cấp tính là một bệnh ác tính về máu, có hiện tượng tăng sinh quá độ của các bạch cầu non chưa phân hóa hoặc là phân hóa kém.

Người ta chia bệnh bạch cầu cấp tính làm 2 loại: Bạch cầu cấp tính dòng mẫu tân cầu (Leucemie nguyên bào lympho cấp). Loại này xảy ra nhiều ở trẻ em từ 2 - 4 tuổi, người lớn ít gặp, có đáp ứng tốt với điều trị.

Bạch cầu cấp tính không phải dòng mẫu tân cầu (Leucemie nguyên bào không phải lympho). Loại này chia ra làm nhiều loại nhỏ khác nhau tùy thuộc vào dạng tế bào tăng sinh. Thường gặp nhất là bạch cầu cấp tính dạng tế bào tủy, dạng này thường gặp ở những người trẻ tuổi và càng lớn tuổi tỷ lệ xuất hiện của bệnh càng tăng... Nguyên nhân bệnh đến nay vẫn chưa biết rõ.

Bệnh khởi phát có thể đột ngột với các triệu chứng như sốt cao, xuất huyết nhiều, suy nhược nặng hoặc xảy ra từ từ với các triệu chứng như mệt mỏi, xanh xao, sốt nhẹ, lở loét miệng không lành, chảy máu rỉ rả ở chân răng. 

Bs. Vũ Lan Anh/ Báo Sức khỏe và Đời sống

>> XEM TIẾP: Con trai mắc bệnh hiếm gặp, ông bố nghèo quỳ gối cầu xin bác sĩ cứu giúp

Thanh Loan (Dịch từ Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan