Điều ước 'ba mẹ không chửi nhau' của học sinh lớp 2

Ngày 25/02/2015 15:03 PM (GMT+7)

"Em ước ba mẹ luôn luôn mạnh khỏe. Mà không được chửi nhau, có chuyện gì quan trọng thì nói từ từ...".

Trong buổi liên hoan tất niên, cô Đặng Thị Chung, giáo viên chủ nhiệm lớp 2/10, trường tiểu học Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương gợi ý: "Nếu có một điều ước vào năm mới thì các con sẽ ước điều gì? Hãy viết ra để điều ước có thể trở thành hiện thực nhé".

Sau đó, cô Chung đã nhận được 50 điều ước của 50 học sinh trong lớp với đầy đủ những mong muốn tưởng chừng như bé nhỏ nhưng lại vô cùng lớn lao của các em. Trong số đó, một học sinh nam đã khiến người lớn phải buồn cười vì câu "có gì quan trọng thì nói từ từ" nhưng không khỏi giật mình vì điều ước của em là "bố mẹ không được chửi nhau".

Điều ước ba mẹ không chửi nhau của học sinh lớp 2 - 1

Điều ước ba mẹ không được chửi nhau của một học sinh nam.

Nguyên văn điều ước của em như sau: "Em ước ba mẹ luôn mạnh khỏe. Mà không được chửi nhau, có chuyện gì quan trọng thì nói từ từ...". Được biết, ba mẹ của em hay cãi nhau vì chuyện tiền bạc.

Điều ước ba mẹ không chửi nhau của học sinh lớp 2 - 2

"Em ước ba em ở nhà với em".

Một điều ước của một học sinh khác cũng khiến cô Chung xót xa muốn khóc đó là: "Em ước ba ở nhà với em".

Theo chia sẻ của cô giáo chủ nhiệm, học sinh này thông minh song khá nhạy cảm vì gia đình gặp trục trặc.

Ở trên lớp, do cô Chung hay hỏi han trò chuyện nên các bé cũng hay tâm sự với cô một cách thật thà.

"Những điều ước thông thường của các em, tôi có thể định hướng, giúp đỡ nhưng có những điều tôi cần có sự hợp tác của phụ huynh bởi đó đều là những mong ước đáng để người lớn phải suy nghĩ.

Tuy nhiên, mỗi nhà mỗi cảnh và không phải phụ huynh nào cũng đồng cảm. Đọc xong những điều này tôi không biết nên làm gì để giúp các con đối mặt với những khó khăn trong chuyện gia đình", cô Chung bày tỏ.

Một số điều ước đáng yêu khác của học sinh lớp 2/10, trường tiểu học Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương:

Điều ước ba mẹ không chửi nhau của học sinh lớp 2 - 3

Điều ước xúc động dành cho mẹ "Mẹ em làm được nhiều tiền và không đau ốm".

Điều ước ba mẹ không chửi nhau của học sinh lớp 2 - 4

"Em ước bệnh đau bụng của em sẽ khỏi và gia đình em luôn hạnh phúc và vui vẻ bên nhau".

Điều ước ba mẹ không chửi nhau của học sinh lớp 2 - 5

Điều ước làm "mát lòng" phụ huynh nhất: "Em ước nhà em làm ăn phát đạt...em sẽ chăm ngoan hơn để bố mẹ vui lòng".

Điều ước ba mẹ không chửi nhau của học sinh lớp 2 - 6

Một học sinh mở đầu điều ước bằng câu tả cảnh "Các loài hoa xuất hiện thì tết đến".

Tào Nga
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngộ nghĩnh trẻ thơ